Theo một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Nam

[MINH HUỆ 16-09-2010] Phòng 610 quận Xuyên Vị, thành phố Chu Khẩu, tỉnh Hà Nam luôn dùng nhiều cách thức lén lút để bức hại học viên Pháp Luân Công, và từ cuối tháng 8 năm 2010, họ đã bắt đầu một đợt bức hại khác. Dưới đây sự phơi bày tội ác của họ.

I. Bắt giữ các học viên Pháp Luân Công vô tội

Vào lúc 10 giờ sáng ngày 24 tháng 8, có tám hay chín công an, trong đó có một công an nữ, từ Đội an ninh quốc gia Sa Nam, thành phố Chu Khẩu, đã xông vào nhà học viên Pháp Luân Công, ông Tần Học Hiền, và vợ ông là bà Quách Phượng Cầm. Lúc đó, ông Tần và bà Quách không có ở nhà. Chỉ có hai cháu gái của họ ở đó. Công an đã hỏi hai em về nơi ở của hai người và hai em trả lời: “Ông bà cháu dẫn em gái út đi gặp bác sĩ.” Công an hỏi một trong hai em về số di động của bà Quách và sau đó yêu cầu em gọi bà em và yêu cầu một trong hai người về nhà. Sau khi nhận được điện thoại của cháu gái, bà Quách bắt đầu đi bộ về nhà. Khi bà đi đến ngã ba gần nhà, bà nhìn thấy một xe công an đậu bên cạnh một cửa hàng và có một công an nữ đang ở trong xe. Bà ngay lập tức nhận ra có điều không ổn và đồng thời rời khỏi nơi đó. Công an đã thất bại trong âm mưu bắt giữ hai người, nhưng đã lục soát nhà họ đến trưa. Công an lấy đi đầu thu TV vệ tinh và nhiều đồ dùng cá nhân khác của hai người. Ông Tần và vợ ông vẫn không thể về nhà, vì vậy họ đã trở thành vô gia cư, mẹ của họ năm nay 96 tuổi cũng đi cùng với họ.

Bà Lý Trường Anh, 66 tuổi, là nhân viên nghỉ hưu ở Ủy ban Khoa học và Công nghệ Xuyên Vị. Chồng bà Lý, ông Tôn Chiếm Bình, 70 tuổi, là nhân viên nghỉ hưu của Phòng cung ứng vật tư Chu Khẩu. Cả hai đều là học viên Pháp Luân Công. Lúc 10 giờ sáng ngày 31 tháng 8, có khoảng 7 công an, trong đó có một công an nữ, dẫn đầu bởi Cao Phong, đội trưởng Đội an ninh quốc gia Chu Khẩu, bất ngờ xông vào nhà bà Lý và ông Tôn. Họ đã lục soát và lấy đi nhiều sách Đại Pháp và tài liệu, một máy tính để bàn, một máy tính xách tay, một máy quay phim và hai quyển sổ lương của hai người… Tiếp theo, công an đã đưa họ đến Đội an ninh quốc gia Chu Khẩu để thẩm vấn họ. Sau đó, công an đưa họ đến Trại giam Chu Khẩu. Cháu gái 5 tuổi của họ cũng bị đưa đến Đội an ninh quốc gia, tuy nhiên, vào khoảng 12 giờ 30 đêm, công an đã cho phép gia đình đến đưa em về nhà.

Chiều ngày 10 tháng 9, một viên chức thôn Diêu Than, thị trấn Lý Phụ Khẩu, quận Xuyên Vị đã đến nhà ông Diêu Thượng Lĩnh và yêu cầu ông đến dự một cuộc họp. Ông Diêu đã hơn 60 tuổi. Do ông không có ở nhà, viên chức này đã chờ đến tối và không rời đi. Trước bình minh ngày hôm sau, có người gõ cửa nhà ông Diêu. Vợ ông đi ra mở cửa và nhìn thấy ai đó đã trèo qua tường rào và đi vào sân của họ. Sau khi bà mở cửa, có chín công an từ Đồn công an Thái Hạo Lộ đã xông vào nhà và yêu cầu, “Ông Diêu có nhà không?” Bà trả lời, “Không”. Công an sau đó hỏi về chỗ ở của ông. Bà trả lời, “Tôi không biết” Công an tiếp tục hỏi bà nhiều lần nhưng không có câu trả lời mà họ muốn. Họ sau đó khám xét từng phòng nhưng không tìm thấy gì. Cuối cùng, trước khi rời đi, họ nói với bà rằng khi nào ông Diêu về, bà nên nói với ông ấy đến Đồn công an Thái Hạo Lộ và kí vào một biên bản là ông không còn tập Pháp Luân Công nữa. Ông Diêu đã không thể trở về nhà.

II. Tổ chức các phiên tẩy não

Trong nhiều năm, Phòng 610 quận Xuyên Vị đã cố gắng mở nhiều phiên tẩy não để bức hại các học viên Pháp Luân Công. Bởi vì các đơn vị ở địa phương đã đùn đẩy trách nhiệm cho nhau, và học viên Pháp Luân Công phản đối kế hoạch này, họ đã không thể mở bất kì phiên nào nữa. Không lâu trước đó, sau khi kết thúc buổi hội thảo quốc gia của Phòng 610 ở Vũ Hán, lãnh đạo Phòng 610 Chu Khẩu đã ra lệnh cho họ một lần nữa lên kế hoạch cho cái gọi là “Lớp học” tẩy não cho học viên Pháp Luân Công ở trong danh sách đen của họ. Họ dự định mở một phiên kéo dài nửa tháng, và mỗi người phải trả 3 000 nhân dân tệ. Phòng 610 quận Xuyên Vị đã cung cấp danh sách tên, và yêu cầu mỗi cơ quan, khu dân cư, người giữ hộ tịch thôn, đến nhà nhiều học viên Pháp Luân Công và buộc họ tham gia phiên tẩy não. Tuy nhiên các học viên đã nghiêm khắc từ chối.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/9/16/229707.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/9/30/120334.html
Đăng ngày 06-10-2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share