[MINH HUỆ 26-8-2010] Bé gái nhỏ trong hình ở dưới tên là Thánh Quả và bé được hai tuổi. Thánh Quả bé nhỏ đã có một gia đình hạnh phúc, và trải qua những năm đầu tiên đầy vui vẻ với sự thương yêu và chăm sóc của cha mẹ. Tuy nhiên, bây giờ mọi điều đã khác, và Thánh Quả bé nhỏ khóc suốt ngày, khao khát cha mẹ của bé trở về nhà.

Cha của Thánh Quả, anh Điền Cương; và mẹ bé, cô Thôi Kính Liên; cả hai đều là các học viên Pháp Luân Công ở thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ, tỉnh Hắc Long Giang. Công an ở Đồn công an Giang Ngạn tại tỉnh Long Sa đã xông vào Tiệm trà của anh Điền và bắt bất hợp pháp anh vào ngày 10 tháng 3 năm 2010. Anh Điền đã bị thẩm vấn và tra tấn hai ngày bởi Đội công an hình sự Long Sa. Sau đó anh bị giam tại Trại giam số 1 thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ, và lại bị thẩm vấn và tra tấn vào một tuần sau.

2010-8-25-qiqihaercui-01--ss.jpg
Bé gái hai tuổi Thánh Quả

2010-8-25-qiqihaercui-02--ss.jpg

Anh Điền Cương, và vợ anh là cô Thôi Kính Liên, cùng con gái họ là Thánh Quả

Sau khi anh Điền bị bắt vào tháng 3, vợ anh là cô Thôi phải sống xa nhà cùng con gái họ. Ngày 20 tháng 7 năm 2010, Trương Vĩ từ Đồn công an thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ và nhiều công an từ Đội công an hình sự quận Long Sa đã bắt cô Thôi. Lúc đó, cô đang làm việc bán thời gian trong Khu tự trị Quảng Tây. Công an đã ép đưa cô Thôi trở lại thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ, và không quan tâm gì đến bé gái nhỏ. Vào ngày mà cô Thôi bị bắt, Thánh Quả bé nhỏ đã bị viêm phổi và bị sốt.

Cô Thôi bị giam trong Trại giam thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ từ lúc đó. Chúng tôi được biết rằng Phòng 610 thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ hiện tại đang lên kế hoạch để đưa cô Thôi ra tòa.

Từ khi ĐCSTQ bắt đầu cuộc đàn áp Pháp Luân Công, anh Điền và vợ anh cô Thôi đã bị bắt giữ và bị giam nhiều lần.

Anh Điền đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện công lý cho Pháp Luân Công vào tháng 9 năm 1999, nhưng đã bị bắt bởi các công an của Đồn công an Thiết Phong tại Tề Tề Cáp Nhĩ. Anh đã bị giam trong Trại giam số 1 thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ ba tháng. Anh Điền lại bị bắt vào tháng 7 năm 2000 bởi các công an của Đồn công an Thiết Phong. Anh đã bị giam trong Trại giam số 1 thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ hai tháng.

Các viên chức của Đồn công an thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ đã đưa cô Thôi Kính Liên đến Trại lao động cưỡng bức Song Hợp để giam cô một năm vào tháng 1 năm 2001. Các viên chức Tòa án thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ đã kết án cô bốn năm tù giam vào năm 2002, và đã gửi cô đến Nhà tù nữ Cáp Nhĩ Tân. Cô Thôi đã chịu đựng sự ngược đãi và tra tấn tàn bạo trong tù. Bên cạnh việc lao động nặng nhọc quanh năm, các lính canh nhà tù đã buộc cô nghe những lời tuyên truyền hàng ngày, để cố gắng tẩy não cô. Vì cô Thôi không chịu từ bỏ Pháp Luân Công, các lính canh đã tra tấn cô và xúi giục các tù nhân hình sự đánh đập cô. Cô Thôi đã tuyệt thực để phản đối cuộc bức hại, và các lính canh đã bức thực cô nhiều lần.

Cuộc đàn áp kéo dài 11 năm của chế độ đã làm tan nát vô số gia đình, và thảm kịch này vẫn đang tiếp diễn.

Chúng tôi kêu gọi mọi người có ý thức về công lý ở trong và ngoài Trung Quốc hãy khẩn cấp giúp đỡ giải cứu anh Điền và cô Thôi.

Những người tham gia vào cuộc bức hại
Tôn Vũ, trưởng Đồn công an Giang Ngạn: 86-452-2811460 (Văn phòng)
Mã Giai, trưởng Đồn công an Giang Ngạn: 86-452-2791613(Văn phòng), 86-452-8395388 (Nhà)
Lý Giai Minh, trưởng Phòng 610 thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ: 86-452-2791608 (Văn phòng), 86-452-2791613(Văn phòng)
Trưởng Đồn công an thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ: 86-452-2891544


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/8/26/228840.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/9/1/119751.html
Đăng ngày 21-09-2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share