Bài viết bởi Đức Tường, phóng viên Minh Huệ từ New York

[MINH HUỆ 14 – 09 – 2010] Các học viên đến từ các quốc gia nói tiếng Tây Ban Nha khác nhau  đã tận dụng một cơ hội quý giá để tụ họp tại một công viên ở New York vui mừng chia sẻ và trao đổi kinh nghiệm. Vào ngày này, họ đều đến để tham gia vào một sự kiện rất lớn, và họ đã rất xúc động.

2010-9-13-spainish-speaking--ss.jpg

Các học viên nói tiếng Tây Ban Nha tụ họp ở thành phố New York. Họ đến từ Tây Ban Nha, Đức, Argentina, Peru và Chile. (Hàng thứ nhất bên trái: bà Mavi-Carmen, hàng thứ hai bên trái: ông Carlos và ông Julio).

Hơn hai nghìn học viên Pháp Luân Công đã tham gia vào một cuộc diễu hành lớn vào ngày 4 tháng 9 năm 2010 mang chủ đề “Kêu gọi lương tri và chấm dứt cuộc đàn áp” tại khu phố Tàu của Manhattan, ở thành phố New York. Đoàn diễu hành gồm ba phần chính, đó là “Pháp Luân Đại Pháp là tốt”, “Cuộc đàn áp bởi ĐCSTQ” và “Thức tỉnh và thoái xuất khỏi ĐCSTQ”. Trong phần, “Pháp Luân Đại Pháp là tốt”, các học viên từ khắp nơi trên thế giới đã cầm các biểu ngữ của đất nước họ và mặc những trang phục truyền thống của đất nước họ để truyền rộng thông điệp Pháp Luân Đại Pháp đã được phổ biến rộng rãi tới hơn 100 quốc gia. Ngoài ra, trong phần này còn có  Thiên Quốc Nhạc Đoàn, những thiên nữ trải hoa sen, và các đội múa rồng và múa lân khiến cho đoàn diễu hành rất ấn tượng. Nhiều người qua đường, đặc biệt là người Trung Quốc, đã cảm động sâu sắc trước màn trình diễn hoành tráng này.

Sau cuộc diễu hành, một số học viên nói tiếng Tây Ban Nha đến từ Nam Phi, Tây Ban Nha và Đức đã tụ họp tại công viên Jiexin để chia sẻ  kinh nghiệm tham gia đoàn diễu hành.

Rất may mắn khi được tham gia vào đoàn diễu hành

Bà Mavi-Carmen đến từ Tây Ban Nha nói, “Đoàn diễu hành ngày hôm nay đã nhận được nhiều sự tán dương và có ảnh hưởng rất tích cực. Trước khi đoàn diễu hành bắt đầu, nhiều người Trung Quốc trông có vẻ không quan tâm lắm khi nhìn thấy chúng tôi. Sau khi đoàn diễu hành kết thúc, họ đã hoàn toàn khác. Âm nhạc và chính niệm của các học viên đóng một vài trò rất quan trọng. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc”.

Veronica đến từ Chilê nói bà cảm thấy rất hạnh phúc và may mắn, và nói rằng Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời.

Tôi rất may mắn khi được tham gia đoàn diễu hành ngày hôm nay”, ông Julio đến từ Peru nói. Ông nói ông cảm thấy rất tuyệt vời và hy vọng cảm giác này sẽ tồn tại mãi mãi. Nhìn thấy  nhiều  học viên từ khắp nơi trên thế giới đến vậy tụ họp cùng nhau, tập các bài động tác và cùng tham gia  diễu hành, ông cảm thấy rằng Đại Pháp không chỉ dành cho người Trung Quốc, mà còn cho con người toàn thế giới. Ông rất hạnh phúc cho những người qua đường mà đã có cơ hội xem đoàn diễu hành.

Carlos đến từ Argentina nói ông rất hạnh phúc và vinh dự được tập các bài động tác cùng nhiều học viên đến vậy, và  nói ông đã được trải nghiệm cảm giác thần thánh này suốt cả ngày hôm đó.

Thân và tâm được lợi ích nhờ tập Pháp Luân Công

Pháp Luân Công phổ truyền tới hơn một trăm quốc gia là do Pháp Luân Công dạy người ta trở thành một người tốt hơn và bỏ đi những dính mắc của họ qua việc tu theo Chân-Thiện-Nhẫn. Nhiều người thực sự trở nên khỏe mạnh thông qua môn tập luyện này, với một số người đây là lần đầu tiên trong cuộc đời họ, và những học viên nói tiếng Tây Ban Nha này  cũng được trải nghiệm những điều này.

Bà Mavi-Carmen đã tập Pháp Luân Công được 10 năm. “Lúc đầu, tôi chỉ biết tập các bài động tác. Sau khi một người bạn bảo tôi thực hành các nguyên lý của Pháp Luân Công trong cuộc sống hằng ngày, ‘Chân-Thiện-Nhẫn’, và nói cho tôi chi tiết về cuộc đàn áp đang diễn ra ở Trung Quốc, lúc đó tôi bắt đầu chân chính tu luyện. Qua tập luyện Pháp Luân Công, tôi đã trải qua những thay đổi lớn cả về thân lẫn tâm. Nhiều điều Sư Phụ dạy trong Pháp đã xảy ra với tôi. Vì vậy, tôi bắt đầu bước trên con đường tu luyện”.

Trước khi tu luyện, bà Mavi-Carmen rất yếu và có khối u. Các bác sĩ nói rằng bà cần phẫu thuật. Tuy nhiên, vì tập Pháp Luân Công, khối u của bà biến mất và bà dần dần hồi phục hoàn toàn.

Veronica bắt đầu tập Pháp Luân Công năm 2000. Trước khi tập Pháp Luân Công, để ngủ được bà đã phải uống nhiều thuốc, điều này  làm bà hàng tháng rất tốn kém. Sau khi tập Pháp Luân Công, bà trở nên ngày càng khỏe mạnh, và ngừng uống thuốc. Ngoài ra, bà trở nên hòa nhã sau khi tu luyện. Mặc dù công việc của bà rất bận rộn, bà mang tâm từ bi để làm việc, và gia đình và đồng nghiệp của bà đều cảm thấy vui vẻ vì những thay đổi mà bà trải qua.

Một cơ duyên tiền định

Julio từ Peru đến với Đại Pháp bởi một cơ duyên tiền định mà dường như hoàn toàn ngẫu nhiên. Cách đây 4 năm, một điều rất kỳ lạ đã xảy đến với ông. Julio điều hành một doanh nghiệp nhỏ, và trong cửa hàng của mình ông luôn bật các băng hình video ở đầu đĩa DVD. Đến một lúc, ông trở nên quan tâm đến yoga và vì vậy ông đã mua một băng hình yoga. Mặc dù vỏ ngoài của đĩa DVD là hình một nhóm người đang tập yoga, khi ông bật băng hình đó lên, đó là một đĩa DVD Sư Phụ đang dạy bài động tác đầu tiên. Nhưng, chỉ có bài tập đầu tiên ở trong đĩa DVD đó. Julio rất thích và bắt đầu tập bài tập đầu tiên, thường tập bài đầu tiên vào buổi trưa. Điều này xảy ra vào tháng 4 năm 2006.

Vài tuần sau, Julio đưa con trai của ông đến lớp học nhạc. Trong khi con trai ông đang học ở trong lớp, ông đi ra ngoài và tập bài tập thứ nhất. Một giáo viên của trường học đi ra và bắt đầu tập với ông. Nhìn thấy điều này, Julio đã ngạc nhiên hỏi, “Làm thế nào mà anh cũng biết bài tập này vậy?” Người giáo viên nói, “Chúng tôi tập các bài tập ở đây vào mỗi thứ Năm”. Kể từ ngày đó, ông tham gia nhóm tập vào mỗi thứ Năm, và ông đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công như thế.

Từ khi ông bắt đầu tập Pháp Luân Công, Julio cảm thấy những thay đổi to lớn cả về thân lẫn tâm. Trong nhiều năm ông đã bị đau vai, và một tháng, ông phải đi mát xa trị liệu hai lần  Sau khi tập Pháp Luân Đại Pháp, bệnh đau vai biến mất hoàn toàn. Ban đầu con trai ông không hiểu vì sao bố của cậu tu luyện. Nhưng sau khi Julio từ bi giải thích sự thật về Pháp Luân Công và cuộc đàn áp ở Trung Quốc, con trai của ông dần dần hiểu ra, và mối quan hệ của họ được cải thiện.

Hy vọng mọi người dân Trung Quốc được đắc Đại Pháp

Vì những học viên này đều nhận được lợi ích to lớn từ việc thực hành Chân-Thiện-Nhẫn, họ hy vọng rằng mọi người dân trên khắp thế giới có thể được biết về sự tuyệt diệu của Pháp Luân Đại Pháp. Đặc biệt, họ hy vọng người Trung Quốc ở Trung Quốc, những người mà vẫn đang bị lừa dối bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) có thể biết được sự thật về Pháp Luân Công.

Bà Mavi-Carmen nói rằng bà đến thành phố New York để ủng hộ tất cả các học viên ở Trung Quốc. “Tại tất cả quốc gia ngoại trừ Trung Quốc, người dân được tự do tập Pháp Luân Đại Pháp. Ở bên ngoài Trung Quốc chúng tôi có một môi trường tu luyện tốt, trong khi các học viên ở Trung Quốc thì không. Do đó, chúng ta cần ủng hộ họ. Ngoài ra, nhiều người dân ở Trung Quốc không hiểu Pháp Luân Công. Do áp lực từ ĐCSTQ, họ vẫn sợ nghe sự thật về môn tập luyện và cuộc đàn áp. Chúng tôi chỉ muốn nói với họ rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Tôi hy vọng họ có thể vượt qua được tâm sợ hãi của họ”.

Veronica muốn nói với người Trung Quốc rằng vì Pháp Luân Đại Pháp đã mang lại những thay đổi tích cực cho cả thân  lẫn tâm  và khiến bà khỏe mạnh, bà hy vọng rằng tất cả người dân Trung Quốc đều đắc được Đại Pháp và cũng được thọ ích.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/9/14/229644.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/9/25/120240.html
Đăng ngày: 29– 09 – 2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share