Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc

[MINH HUỆ 20-12-2009] Vào năm 2007, tôi sang một thị trấn khác để bán lê. Tôi ở cùng phòng với một người cùng làng và kẻ cầm đầu giới tội phạm có tổ chức ở Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông. Tôi đã nói cho họ về Pháp Luân Đại Pháp và về việc Pháp Luân Công phổ biến trên khắp thế giới như thế nào. Tôi cũng nói với họ sự thật về vụ tự thiêu trên quảng trường Thiên An Môn và tầm quan trọng của việc thoái Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Người cùng làng nói với tôi rằng anh ta đã từng có ấn tượng xấu về Pháp Luân Đại Pháp và rất thù ghét môn này bởi  những lời tuyên truyền của ĐCSTQ về vụ tự thiêu trên TV. Sau đó anh ta nói, “Bây giờ thì tôi đã hiểu điều gì đã thực sự xảy ra. Làm ơn giúp tôi thoái Đảng.”

Kẻ cướp nói với tôi rằng anh ta đã từng làm bất cứ việc gì mình thích từ khi còn nhỏ. Thầy giáo đã không thể thay đổi anh ấy. “Tôi đã có một khẩu súng lục từ khi 14 tuổi, có một chiếc thuyền đua và trở thành cướp biển ở tuổi 16. Trong khi tôi đang buôn bán hải sản ở Bắc Kinh, tôi đã dính líu vào tất cả các loại thói hư tật xấu, như nghiện hút, đánh bạc và mại dâm. Sau đó tôi đã trắng tay vì cờ bạc, và cùng lúc việc làm ăn cũng xuống dốc. Từ đó, tôi đã trở thành một tên găngxtơ và giết người vì tiền. Người anh em, tôi chưa từng tin bất cứ ai trong đời mình, nhưng sau khi nói chuyện với anh, tôi thực sự kính trọng Pháp Luân Đại Pháp và các học viên. Xin hãy giúp tôi và các chiến hữu của tôi thoái Đội. Từ nay trở đi tôi muốn trở thành một người tốt.”

Sư Phụ đã an bài cho tôi giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp với những người có tiền duyên này, đồng thời cho tôi cơ hội để diệt trừ chấp trước sợ hãi và kỳ thị. Xin tạ ơn sự từ bi của Sư Phụ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/12/20/214622.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/12/26/113378.html
Đăng ngày: 30-12-2009, Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share