[MINH HUỆ 16-04-2010] Tôi rất ít khi liên lạc với các bạn đồng tu. Nhưng bất cứ khi nào liên lạc với họ, tôi có thể nhận thấy sự vô ngã của họ như thế nào qua những lời nói và hành động của họ, và trạng thái tu luyện trong Chính Pháp của họ ra sao.

Tôi muốn chia sẻ hai điều đã xảy ra gần đây.

(1) Tôi cần đổ đầy lại các hộp mực trong máy in của tôi bởi vì ngày hôm sau tôi phải in một số lượng lớn tài liệu. Tôi đã dùng hộp mực thay thế, nhưng nó không hoạt động. Tôi nhớ ra một trong những học viên người mà thường mua các vật liệu thiết yếu và biết về các loại mực khác nhau, vì vậy tôi đã nhờ cô ấy tìm một hộp mực thay thế cho tôi và đưa cho cô hộp mực in gốc. Trời đã tối, và tôi băn khoăn liệu cô ấy có thời gian vào ngày hôm sau hay không, nhưng dù sao thì tôi cũng nhờ cô.

Cô ngay lập tức đồng ý, nói rằng rất quan trọng để chuẩn bị tài liệu giảng chân tướng sẵn sàng và nói rằng cô sẽ đi sớm vào sáng hôm sau. Tôi bảo với cô rằng, nếu cửa hàng không bán lẻ các hộp mực một màu, thì hãy mua cho tôi cả bộ các hộp mực.

Cô đến gặp tôi ngay lập tức sau khi trở về và nói: “Loại mực này không còn bán nữa – không có nhà máy nào sản xuất nó nữa. Một cửa hàng đã nói với tôi rằng lọ mực này có một con chip, và vấn đề thường là ở con chip. Tôi đã mua hai bộ thuộc loại của bạn, vì vậy nếu bạn cần đổi chúng thì bạn có thể đổi và sẽ vẫn còn một hộp cho một trung tâm tài liệu khi họ cần nó.

Tôi đã rất hạnh phúc, và tôi cảm ơn cô vì sự chu đáo của cô với trung tâm tài liệu. Sau khi tôi thay đổi con chip, máy in đã làm việc ngay. Tôi đã được khích lệ vô cùng bởi tâm vô ngã của bạn đồng tu đó. Tôi in tài liệu suốt đêm để “đền đáp” cô. Các tài liệu đã được gửi đi ngày hôm sau, và tôi rất vui – rất nhiều nỗ lực cứu độ chúng sinh của các bạn đồng tu được kết tụ lại trong những tài liệu này.

(2) Vì lý do an toàn tôi đã đổi việc phân phối các tài liệu thông tin sang cho một học viên khác. Chồng chị ấy là lái xe taxi và thường rời đi ngay sau khi ăn sáng, vì đứa con của chị đi học ở một trường bên ngoài thị trấn. Học viên đó đã dùng cả ngày để phát tài liệu giảng chân tướng; đi học Pháp nhóm; phát chính niệm nhắm vào chính quyền, phòng Công an, và trung tâm giam giữ, hoặc giảng rõ sự thật mặt đối mặt. Chị tinh tấn làm ba việc để chính Pháp và cứu độ chúng sinh.

Khi tôi bắt đầu chuyển các tài liệu đến nhà chị, có một vấn đề: Chị ấy không thể đi ra ngoài bởi vì chị ấy không biết khi nào tôi sẽ đến. Trong khi chờ đợi, chị có thể học Pháp và tập công, nhưng chị ấy thấy rằng chỉ chờ đợi quanh đó cũng không tốt.

Để không gây trở ngại cho việc giảng chân tướng của cô, cô đã đánh một chiếc chìa khóa cho tôi. Cô nói: “Chị có thể đến bất kỳ lúc nào, ngay cả khi tôi không có ở đó. Nếu chị có điều gì nhắn nhủ tôi, xin hãy để cho tôi lời nhắn. Tôi sẽ để ra một bên những thứ chị lấy, chẳng hạn như danh sách tên thoái ĐCSTQ, nghiêm chính thanh minh, và các bài báo. Nếu có gì đó tôi phải đưa cho chị trực tiếp, tôi sẽ chờ chị, chị nghĩ sao?

Tôi vui mừng lấy chìa khóa, cảm động sâu sắc bởi cách cô ấy trân quý từng giây phút để làm ba việc cũng như sự tin tưởng của cô dành cho tôi. Đây là những bước cuối cùng trên con đường của chính Pháp, và ngay cả những người thường cũng nói, “Thời gian là vàng”, chứ chưa nói đến chúng ta là các học viên trong thời kỳ Chính Pháp. Tôi chợt nhận ra rằng nó không chỉ là chiếc chìa khóa cô đưa cho tôi. Thông qua các hành động của cô Sư Phụ đang để cho tôi trở nên tinh tấn hơn và trân quý thời gian còn lại.

Như các bạn biết, chúng ta trân quý thời gian, chứ không phải tiền bạc và tài sản. Chúng ta đang chiến đấu với cựu thế lực và đang cứu người trong thời gian hạn chế còn lại. Chính là Sư Phụ đã an bài cơ hội để chúng ta tu luyện, trưởng thành, và đạt được tiêu chuẩn như một người tu luyện, cũng như thiết lập uy đức vĩ đại hơn, không làm thất vọng bản thân hoặc các học viên Đại Pháp thời Chính Pháp khác, và xứng đáng với hy vọng mà chúng sinh đã đặt vào chúng ta!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/4/16/221635.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/4/30/116569.html
Đăng ngày: 13-05-2010, bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share