Bài của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-5-2010]

Sư phụ đã giảng trong Tinh tấn yếu chỉ:

“Việc từ bỏ lối nghĩ của người đời được hay không là phép kiểm nghiệm mang tính quyết định trên đường tu thành một sinh mệnh thật sự vĩ đại” (Chân tu)

Tôi bắt đầu tập Pháp Luân Công vào tháng 4 năm 1995. Tôi muốn thuật lại kinh nghiệm tu luyện của tôi đến Sư Phụ và cũng để chia sẻ với các bạn đồng tu rằng tôi đã vượt qua các khảo nghiệm và khổ nạn trong tu luyện của tôi như thế nào. Xin vui lòng chỉ ra bất cứ điều không phù hợp.

Bảo vệ sách Đại Pháp

Vào tháng tư năm 1999, một học viên từ Trung tâm hỗ trợ thành phố đã nói với tôi “Người ở chính quyền thành phố đang âm mưu gì đó để bức hại các học viên. Tôi có một vài cuốn bản sao sách Chuyển Pháp Luân và đĩa tập công. Tôi nghĩ nó sẽ không an toàn khi để ở đây. Anh có thể để nó ở một nơi an toàn và giữ nó ở đó trong một thời gian được không?” Tôi trả lời: “Được rồi, xin hãy để chỗ tôi, tôi sẽ bảo quản chúng. Sách Sư Phụ là cơ sở cho các học viên đạt đến viên mãn, và không bao giờ có thể bị rơi vào tay của tà ác.” Ngày 20 tháng 07 năm 1999, chính sách đàn áp Pháp Luân Công bắt đầu. Chính quyền bắt đầu tịch thu sách Đại Pháp của chúng tôi từ đó. Vì thế, Tôi nói với Sư Phụ trong tâm “Sư phụ, làm ơn gia trì cho con để con có thể bảo vệ sách Đại Pháp này! Đây là sứ mệnh của một học viên Đại Pháp!” Dưới sự bảo hộ của Sư Phụ, chính quyền đã không bao giờ đến tìm thấy những cuốn sách này, và chúng vẫn còn nguyên vẹn. Tôi cũng hỏi để lấy lại sách từ những người đã dừng tập, cũng như bảo vệ những cuốn sách của những người đang bị bức hại nghiêm trọng. Sau đó tôi tặng nó cho các học viên mới miễn phí mà gần đây đã bắt đầu tu luyện.

Tu luyện vững chắc, thay đổi môi trường làm việc với chính niệm chính hành

Mỗi lời nói và hành động của một học viên trong đời sống hàng ngày đều ảnh hưởng đến các chúng sinh xung anh ta là có thể được cứu độ hay không. Đó là vấn đề then chốt. Trong hơn 10 năm tu luyện của mình, tôi đã giữ bản thân mình để trở thành một học viên đủ tiêu chuẩn, tôi không bao giờ có bất kỳ yêu cầu liên quan đến lợi ích cá nhân và tôi siêng năng làm việc. Tôi đã tiết kiệm hàng chục ngàn nhân dân tệ mỗi năm cho công ty và từ chối chấp nhận bất kỳ tiền bồi hoàn nào. Người quản lý đã thấy điều đó và đồng nghiệp cũng đã thấy điều đó. Kết quả là, trong những năm bức hại, người quản lý công ty chúng tôi đã không bao giờ hợp tác với chính quyền để bức hại các học viên. Những gì họ thường nói với tôi là lời an ủi hay nhắc nhở tôi về vấn đề an ninh. Kể cả những người có liên hệ nhiều nhất với phòng 610 và nhóm an ninh địa phương cũng có thái độ tích cực đối với Đại Pháp và từ chối tham gia việc bức hại các học viên.

Đối với một học viên, đó là một điều tốt và không phải là điều xấu khi một người phải chịu đựng thống khổ. Sư Phụ đã giảng: “Đề cao thật sự là từ buông bỏ chứ không phải đạt được” (Giảng Pháp tại pháp hội Philadelphia, Hoa Kỳ năm 2002) Tôi phải tu luyện bản thân cho tốt. Mong ước lớn nhất của tôi là lấy lại danh dự cho Đại Pháp, trở thành đệ tử Đại Pháp đủ tiêu chuẩn thời kỳ Chính Pháp và sẵn sàng hy sinh lợi ích để cứu độ nhiều chúng sinh hơn. Điều này là chính xác những gì một học viên cần làm.

Là trợ lý cho các học viên ở trung tâm sản xuất tài liệu

Với sự tiến triển của Chính Pháp, các trung tâm sản xuất tài liệu tiếp tục mọc lên trên toàn quốc. Các học viên làm việc ở trung tâm làm việc rất chăm chỉ. Để giảm bớt gánh nặng, cả tại nơi làm việc và gia đình họ, tôi đã làm việc với họ để phân phối tài liệu kịp thời, để mỗi tờ tài liệu có thể đạt được mục đích là cứu độ chúng sinh. Một số học viên ở trung tâm là những người đã bị sa thải công việc hoặc bị buộc phải rời quê đến thành phố này, một số là những học viên lâu năm. Để duy trì hoạt động của trung tâm mà không gián đoạn, họ đã chịu đựng rất nhiều khó khăn. Để cứu độ chúng sinh, họ phải làm việc chăm chỉ mỗi ngày. Nhận thấy điều đó, tôi rất nóng lòng giúp đỡ họ. Do đó, tôi cố gắng để dành nhiều tiền tiết kiệm nhất có thể và sống tiết kiệm để hỗ trợ tài chính cho họ.

Các học viên là một chỉnh thể, chỉ khác biệt duy nhất trong công việc. Chúng ta ở đây đều là để cứu độ chúng sinh và hoàn thành lời thệ nguyện vĩ đại đã thiết lập trước lịch sử.
________________________________________
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/5/11/223347.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/5/23/117325.html
Đăng ngày 09-06-2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share