Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-08-2020] Một công an ở thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc, đã gọi điện cho con gái của bà Ngô Tuấn Bình và lén ghi lại cuộc nói chuyện, sau đó sử dụng đoạn ghi âm này làm bằng chứng buộc tội bà Ngô vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Ngô, một công nhân nhà máy dầu đã nghỉ hưu, ngoài 70 tuổi, bị bắt tại nhà vào ngày 6 tháng 6 năm 2020. Bà đã tuyệt thực để phản đối việc bị bắt và giam giữ tùy tiện và bị ngược đãi trong khi bị giam giữ.

Khi huyết áp của bà tăng vọt, quản giáo trại giam không cho bà được chữa trị y tế, mà còn bắt bà ngồi cả ngày, và không cho bà nằm nghỉ.

Ngày 7 tháng 7 năm 2020, khi luật sư của bà Ngô xem lại hồ sơ vụ án của bà tại Viện Kiểm sát Quận Cạnh Tú, ông phát hiện không có một tài liệu nào do công an trình lên có chữ ký của bà Ngô hoặc người nhà bà, cũng như không có bằng chứng nào là hợp lệ trong hồ sơ này.

Ngay sau khi luật sư rời đi, công tố viên đã trả lại hồ sơ vụ án cho công an.

Nhằm khép tội bà Ngô, Bình Chiến Long, công an phụ trách vụ án của bà, đã gọi điện cho con gái bà và cố gắng ép cô phải ra làm chứng rằng số tài liệu Pháp Luân Công tịch thu ở nhà bà Ngô là thuộc sở hữu của bà. Khi con gái bà từ chối hợp tác, công an Bình đã đe dọa bắt giữ cô.

Vì sợ hãi, con gái bà Ngô đã nhận rằng số tài liệu Pháp Luân Công tịch thu đó là của mẹ mình. Bình lén ghi âm cuộc nói chuyện mà cô không hề hay biết, sau đó dùng đoạn ghi âm này làm bằng chứng truy tố bà Ngô, và liệt con gái bà Ngô và danh sách nhân chứng.

Bài liên quan:

Người phụ nữ bị giam giữ ở Bảo Định, tỉnh Hà Bắc bị từ chối điều trị y tế


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/8/410194.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/21/186435.html

Đăng ngày 26-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share