Bài viết của một phóng viên Báo Minh Huệ ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-08-2020] Ngày 22 tháng 7 năm 2020, một chủ cửa hàng ở huyện Sùng Nhân, tỉnh Giang Tây đã bị bắt giữ vì phân phát tài liệu về Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 22 và 23 tháng 7, cảnh sát đã lần lượt lục soát cửa hàng và hai nơi cư ngụ của ông Đái Truyện Nghĩa. Các sách Pháp Luân Công và một máy tính xách tay của ông đã bị tịch thu. Vợ ông Đái cũng bị đưa đến đồn công an để thẩm vấn và đe doạ. Cảnh sát tiếp tục giám sát bà sau khi bà được thả.

Hiện ông Đái đang bị giam giữ hình sự tại Trại tạm giam Thành phố Phủ Châu và gia đình không được vào thăm.

Ba năm cầm tù trong quá khứ và bị tra tấn

Ông Đái, 53 tuổi, là một nhà nông học thuộc Cơ quan Phát triển Đất Đỏ Huyện Sùng Nhân. Ông tu luyện Pháp Luân Công vào đầu năm 1998 và chứng mất ngủ làm phiền ông trong nhiều năm đã sớm biến mất.

Ngày 11 tháng 11 năm 2008, vợ chồng ông Đái đã bị bắt sau khi bị tố giác với cảnh sát vì nâng cao nhận thức cho người dân về Pháp Luân Công. Cảnh sát đã lục soát nhà họ và tịch thu các tài liệu Pháp Luân Công của họ. Sau đó người vợ được thả và ông Đái vẫn bị giam.

Toà án Huyện Sùng Nhân đã xét xử ông Đái vào tháng 3 năm 2009. Ông đau lòng khi thấy vợ mình trông hốc hác sau khi bị sụt hơn 10kg chỉ trong vài tháng do bị áp lực từ cuộc bức hại. Người mẹ 78 tuổi của ông đã bật khóc và quỳ trước mặt ông, van xin ông viết một tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công.

Ông Đái khẳng định rằng mình không làm gì sai khi kiên định với đức tin của ông và đã bị kết án ba năm tù.

Giữa tháng 5 năm 2009, ông Đái bị đưa đến Nhà tù Dự Chương và bị đưa vào một xà lim biệt giam, nơi có rất nhiều rết và kiến bò trên mặt đất, khiến ông không thể ngủ vào ban đêm. Lính canh ép ông phải học thuộc nội quy nhà tù mỗi ngày và lệnh cho hai tù nhân giám sát và tra tấn ông.

Sau khi ông Đái bị chuyển đến một xà lim thông thường, lính canh chỉ cho ông ăn một ngày hai bữa. Ông bị ép phải đứng trong nhiều giờ mỗi ngày với phần thân trên gập về phía trước để chạm đất và hai chân vẫn duỗi thẳng. Ông đã ngất đi vì bị tra tấn.

Vào mùa hè khi nhiệt độ hơn 37°C, lính canh ép ông phải đi theo kiểu diễu hành quân đội hoặc chạy dưới cái nóng như thiêu đốt hơn một tháng. Dù bị ngược đãi thể xác, ông vẫn bị ép phải làm các đèn đa sắc. Ông không được ngủ nếu không hoàn thành chỉ tiêu mỗi ngày.

Ông Đái cũng chứng kiến các học viên khác bị tra tấn, bao gồm đánh đập tàn bạo, treo lên và cấm ngủ. Ông Đồ Quốc Phiên đã nôn ra một xô đầy máu do bị tra tấn.

Trong ba năm bị cầm tù, gia đình không được vào thăm ông dù chỉ một lần.

Sau khi được thả, ông đau lòng khi biết mình đã bị sa thải và gia đình gặp khó khăn lớn về tài chính. Sau vài năm làm việc chăm chỉ, ông có thể mở một cửa hàng để nuôi gia đình, nhưng hiện lại bị bắt và giam giữ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/9/410221.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/17/186385.html

Đăng ngày 24-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share