Bài viết của phóng viên Báo Minh Huệ tại Trùng Khánh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-08-2020] Một cư dân thành phố Trùng Khánh vừa bị bắt vào ngày 15 tháng 5 năm 2020 vì tập luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Viên Chí Cường, người đã từng bị giam giữ tại Trung tâm giam giữ Tam Khê Khẩu, nay lại phải đối mặt với việc bị truy tố sau khi cảnh sát trình lên Viện Kiểm sát huyện Giang Bắc trường hợp của ông.

Trước đây ông Viên cũng từng bị bắt nhiều lần và bị tống giam hơn 13 năm vì đức tin của mình. Ông bị bắt lần đầu tiên vào ngày 26 tháng 12 năm 1999 khi đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Cảnh sát đã chuyển ông về lại Trùng Khánh vào ngày 2 tháng 1 năm 2000. Ông bị giam giữ tại Trung tâm giam giữ huyện Bị Bắc trong 52 ngày.

Vào ngày 24 tháng 2 năm 2000, cảnh sát đưa ra thời hạn hai năm trong Trại lao động cưỡng bức Tây San Bình cho ông Viên. Sau khi hết thời hạn, ông bị đưa đến một trung tâm tẩy não vào ngày 28 tháng 4 năm 2002 và bị giam ở đó 40 ngày.

Ông Viên bị bắt lần nữa vào ngày 5 tháng 5 năm 2003. Sau đó ông bị kết án tù 9 năm và bị chuyển từ Trung tâm giam giữ Lang San đến Nhà tù Du Đô vào ngày 20 tháng 10 năm 2004.

Ông Viên đã bị tra tấn bằng nhiều hình thức khác nhau tại nhà tù vì kiên định đức tin của mình. Lính canh còng tay ông bằng những cái cùm nặng và cưỡng ép ông phải lao động không công với cường độ cao hoặc rèn luyện thể chất nặng nhọc trong khi ông bị bỏ đói. Họ còn cấm ông ngủ, bắt ông đứng dưới cái nắng thiêu đốt trong nhiều giờ liền, đánh đập và sỉ nhục ông. Việc bức thực dã man đã gây ra thương tổn nặng nề cho phổi của ông và ông đã bắt đầu ho ra máu.

Bên cạnh việc tra tấn thể xác, lính canh còn cấm ông Viên nói chuyện với người khác, giam ông tại một phòng giam biệt lập và không cho ông liên lạc với gia đình, bao gồm việc thăm hỏi và viết thư.

d5684ea2d3b7725d8aa6e5839cb7ca5b.jpg

Mô phỏng hình thức tra tấn: tay và chân bị còng với nhau

Nhiều học viên Pháp Luân Công khác bị cầm tù tại nhà tù Du Đô cũng phải chịu sự tra tấn khủng khiếp. Trong chín năm ở đây, ông Viên đã chứng kiến hai học viên là ông Lý Trạch Đào và ông Lý Hồng Phúc đã bị tra tấn đến chết; và mười chín người khác trở nên tàn tật vì bị đánh đập, bao gồm ông Vương Quang Lâm, ông Mạnh Tuyết Đào, ông Ngũ Quần, ông Kháng Hoành, ông Điền Di Thành, ông Lý Hướng Đông, ông Lưu Cát Binh, ông Bạch Thiên Thì, ông Trương Hồng Húc, ông Trương Tuyền Lương, ông Trương Toàn Dân, ông Vương Chánh Vinh, ông Vương Hiển An, ông Hoàng Quang Minh, ông Tào Hiền Lộ, ông Chu Kiện, ông Lữ Chấn, ông Lâm Chấn Tài, và ông La Tiên Lương.

Ba năm sau đó ông Viên được thả vào ngày 5 tháng 1 năm 2012, ông bị bắt một lần nữa vào ngày 19 tháng 11 năm 2015. Lúc đầu ông bị giam tại Trung tâm giam giữ huyện Giang Bắc và sau đó bị chuyển đến trung tâm tẩy não Ca Nhạc San. Vào ngày 17 tháng 12, ông bị đưa trở lại trung tâm giam giữ.

Toà án huyện Giang Bắc đã kết án ông 2 năm rưỡi tù giam vào tháng 8 năm 2016. Lúc đầu ông bị đưa đến Nhà tù Vĩnh Xuyên vào ngày 8 tháng 11 và sau đó bị chuyển tới Nhà tù Du Đô vào ngày 21 tháng 12.

Vì ông Viên từ chối Báo cáo tư tưởng, lính canh đã bắt ông đứng yên dưới cái nắng cháy da trong nhiều giờ liền. Từ ngày 2 đến ngày 10 tháng 4 năm 2018, lính canh đã bắt ông đứng từ 7 giờ rưỡi sáng đến 11 giờ tối trong 7 ngày đầu, và sau đó bắt ông đứng gần như cả ngày vào hai ngày cuối.

Các tù nhân cũng bị lính canh xúi giục đánh đập và chửi bới ông Viên. Thỉnh thoảng họ đổ nước lạnh lên quần áo của ông vào mùa đông hoặc đổ tinh dầu mạnh lên mặt ông. Ông Viên được thả vào ngày 16 tháng 6 năm 2018.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/9/410246.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/16/186377.html

Đăng ngày 24-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share