Theo một phóng viên báo Minh Huệ từ tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

Tên: Đỗ Cúc Anh (杜菊英)
Giới tính: Nữ
Tuổi: độ tuổi lục tuần
Địa chỉ: Không rõ
Nghề nghiệp: Công nhân về hưu của Sở thủy điện Cát Châu Bá thành phố Nghi Xương
Ngày bị bắt gần nhất: Tháng 6 năm 2010
Nơi bị giam gần nhất: Bệnh viện tâm thần Đông Sơn thành phố Nghi Xương (宜昌市东山精神病医院)
Thành phố: Nghi Xương
Tỉnh: Hồ Bắc
Hình thức bức hại: Sốc điện, cấm ngủ, lao động cưỡng bức, tẩy não, kết án bất hợp pháp, bị ép tiêm thuốc/uống thuốc, đánh đập, treo lên, bỏ tù, biệt giam, tra tấn, hãm hiếp, tấn công tình dục, bức thực, tống tiền, bị sa thải, kềm hãm thể xác, bệnh viện tâm thần, lục soát nhà, thẩm vấn, giam giữ, bị từ chối cho dùng nhà vệ sinh, cấm viếng thăm.

[MINH HUỆ 4-8-2010] Học viên Pháp Luân Công bà Đỗ Cúc Anh đã liên tục bị bức hại vì đức tin của mình. Thậm chí hai người con trai của bà cũng tham gia vào  bức hại bà dưới áp lực của ĐCSTQ. Con trai bà Đỗ, Khuất Chí Bằng đã buộc bà phải vào Bệnh viện tâm thần Đông Sơn thành phố Nghi Xương vào tháng 6 năm 2010.

Bà Đỗ đã bị quấy nhiễu, giam giữ và phạt tiền nhiều lần bởi nhân viên của Phòng 610 và Văn phòng an ninh Sở thủy điện Cát Châu Bá thành phố Nghi Xương từ tháng 7 năm 1999 đến năm 2003. Từ năm 2002, các viên chức đã hăm dọa rằng các con trai bà, Khuất Chí Cường và Khuất Chí Bằng, sẽ bị mất việc  và xúi giục họ ngược đãi mẹ mình. Các con trai kiểm soát tiền hưu của bà Đỗ và chỉ để cho bà một ít để sống. Họ thậm chí buộc bà Đỗ vào Bệnh viện tâm thần Đông Sơn thành phố Nghi Xương nhiều lần.

Người con trai lớn của bà Đỗ, Khuất Chí Cường,  khoảng ba mươi tuổi, là một nhân viên của Sở thủy điện Cát Châu Bá thành phố Nghi Xương. Sau ngày 20 tháng 7 năm 1999, bà Đỗ bị giam và bị phạt tiền bởi sở thủy điện sau khi bà đi Bắc Kinh để khiếu nại công lý cho Pháp Luân Công. Khuất Chí Cường sợ bị liên can, vì vậy anh ta đã đánh và trách mắng mẹ mình, rút tiền hưu của bà, và buộc bà đến bệnh viện tâm thần nhiều lần. Các học viên Pháp Luân Công khác đã bảo anh ta đối đãi với mẹ mình thật tốt, nhưng anh ta không nghe. Anh ta bị chẩn đoán bệnh ung thư gan vào năm 2007 và chết không lâu sau đó.

Con trai út của bà Đỗ, Khuất Chí Bằng, cũng độ ba mươi tuổi, vận hành một doanh nghiệp vận tải tại thành phố Võ Hán. Anh ta không sống tại thành phố Nghi Xương và chỉ trở về nhà vào ngày thứ bảy.

Khuất Chí Bằng: 86-717-6955661 (Nhà)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/8/4/227917.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/8/15/119272.html
Đăng ngày: 17-09–2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản

Share