Theo một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

Tên: Trịnh Tú Cầm (郑秀琴)
Giới tính: Nữ
Tuổi: 47
Địa chỉ: số 4 chi nhánh Cục lâm nghiệp Bát Gia Tử, thành phố Hòa Long, tỉnh Cát Lâm
Nghề nghiệp: giáo viên dạy trẻ.
Ngày bị bắt gần đây nhất: ngày 19 tháng 7 năm 2010
Nơi bị bắt gần đây nhất: Trại giam Bắc Đại
Thành phố: Diên Cát
Tỉnh: Cát Lâm.

Hình thức bức hại: lao động cưỡng bức, đánh đập, tra tấn, tấn công tình dục, giam giữ, thẩm vấn, không cho dùng nhà vệ sinh.

Những người bức hại:

Triệu Tinh,  bí thư đảng ủy ban tư pháp, giám đốc Phòng 610, Cục công an Bát Gia Tử.
Trương Văn Tín, đội trưởng đội 110 ở thành phố Diên Cát
Từ Kính Ba, trung đội trưởng đội 110 ở thành phố Diên Cát
Lý Quang Hách – trực tiếp tham gia bắt giữ: 86-158-44337066
Lý, cai ngục, Trại giam thành phố Diên Cát: 86-130-89449019

[MINH HUỆ 28-7-2010] Học viên Pháp Luân Công, bà Trịnh Tú Cầm trở thành vô gia cư do phải tránh bị quấy nhiễu và bắt giữ đang diễn ra của công an. Khi công an phát hiện và bắt giữ bà Trịnh, họ đã tuyên bố không bao giờ thả bà. Con gái bà và em trai rất lo lắng cho bà, nên họ nhất định đi đến đồn công an. Hiện giờ không ai biết họ đang ở đâu.

2005-9-24-zhengxiuqin-01--ss.jpg 2005-9-24-zhengxiuqin-02--ss.jpg

2005-9-24-zhengxiuqin-03--ss.jpg 2005-9-24-zhengxiuqin-04--ss.jpg

Tháng 9 năm 2005, bà Trịnh đã bị thẩm vấn và bị thương trong lúc bị công an tra tấn tại thành phố Đôn Hóa

Ngày 19 tháng 7 năm 2010, lúc 4 giờ chiều, khi bà Trịnh đang nói chuyện với nhiều người về Pháp Luân Công ở phố Tiến Học bên cạnh. Bà đã bị bắt giữ bởi nhiều công an mặc thường phục ở Cục 110, những người đã theo dõi bà. Bà Trịnh hiện bị giam tại Trại giam Bắc Đại. Lúc đầu chính quyền trại nói rằng họ có thể giam bà trong 15 ngày, nhưng họ đã không thả bà. Bà Trịnh đã tuyệt thực để phản đối việc bị giam giữ bất hợp pháp.

Bà Trịnh là một người làm việc tiêu biểu và được yêu thích. Sau khi bà bị bắt, giám đốc của bà đã cố gắng giải thoát cho bà, nhưng không thành công.

Ngày 27 tháng 7, họ hàng của bà Trịnh đến thăm bà sau khi bà đã tuyệt thực trong nhiều ngày. Họ đã rất đau khổ khi nhìn thấy thể trạng của bà, và muốn giải cứu cho bà để bà có thể ăn trở lại. Sau đó, sáu công an đã đến và đưa bà Trịnh đi với họ trong một xe công an. Họ nói rằng họ sẽ đưa bà đến một bệnh viện. Khi người nhà bà Trịnh phản đối và cố đi cùng công an, họ đã đẩy một người nhà của bà ra khỏi xe công an. Con gái bà Trịnh và em trai cứ nhất định đi cùng bà và không có thông tin gì của ba người họ kể từ lúc đó.

Bà Trịnh đã bị bắt và bị tra tấn trước đó. Ngày 31 tháng 8 năm 2005, khi bà và một học viên khác đang nói chuyện với nhiều người về Pháp Luân Công, một lái xe taxi đã tố giác họ với công an. Công an từ thành phố Đôn Hóa đã bắt giữ hai học viên. Họ bị thẩm vấn và bị tra tấn, khiến cho họ bị nhiều vết thương. Cuối cùng công an đã thả hai người để không bị trách nhiệm cho những hành động của họ. Bà Trịnh sau đó buộc phải rời khỏi nhà để tránh bị bức hại sau này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/7/28/227635.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/8/25/119613.html
Đăng ngày 14-09-2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share