[MINH HUỆ 28-7-2010] Khoảng 3 giờ chiều ngày 19 tháng 7 năm 2010, như thường lệ, một nhóm học Pháp Luân Công 12 người lớn tuổi sống tại khu dân cư đường Nam Nhai, thành phố Sâm Châu, tỉnh Hồ Nam đang học các lời dạy của Pháp Luân Công cùng nhau. Khi họ đang đọc các sách về Pháp Luân Công, vài công an từ Cục an ninh quốc gia và Đồn công an Nam Tháp ở thành phố Sâm Châu đã xông vào và bắt tất cả mọi người ngay tại chỗ. Sau đó họ bị đưa đến Đồn công an Nam Tháp.

Đến ngày 25 tháng 7, sáu học viên vẫn còn bị giam. Bà Hướng Hòe Hương bị giam tại Trại giam thành phố Sâm Châu, trong khi năm người khác, gồm bà Lý Mãn Muội, bà Mạnh Khánh Liên và bà Lý Lục Muội, bị giam trong Trại giam thành phố Sâm Châu.

Tường thuật lại câu chuyện

Các học viên gặp nhau để đọc các sách Pháp Luân Công trong 2 giờ mỗi tuần. Người lớn tuổi nhất là 85 tuổi, người trẻ nhất thì hơn 60 tuổi. Thông qua việc tập luyện Pháp Luân Công họ có được sức khỏe tốt, hạnh phúc và an bình trong tâm hồn. Thậm chí một người không biết chữ đã học cách đọc và có thể đọc toàn bộ cuốn sách Chuyển Pháp Luân trôi chảy với sự giúp đỡ của các học viên khác.

Thứ hai ngày 19 tháng 7, 12 học viên đến nhà học viên Giang để học các bài giảng Pháp Luân Công như thường lệ, thì công an xông vào và bắt tất cả. Công an được chỉ đạo bởi Lưu Hồng Binh, từ Cục an ninh quốc gia của quận Bắc Hồ, thành phố Sâm Châu và Liêu Bỉnh Cương từ Cục an ninh quốc gia quận Tô Tiên. Người chỉ huy toàn bộ sự kiện và người tố cáo các học viên đến công an cũng được điều tra.

Trong lúc ấy, một nhóm công an đã xông vào nhà của bà Hướng Hòe Hương tại số 91 đường Trung Sơn Bắc, thành phố Sâm Châu và lục soát nhà ngay sau khi bà đến nhóm học. Họ đã ăn cắp máy tính, máy in, một đầu ghi DVD và những tài sản cá nhân khác của bà. Xe công an chứa đầy các đồ vật này. Họ cũng lấy cắp khoảng 10.000 nhân dân tệ tiền mặt của bà.

Đêm đó, vài học viên được thả sau khi lời khai của họ được ghi lại. Một học viên 85 tuổi từ chối ký vào hồ sơ công an. Bà nói một cách uy nghiêm: “Tôi biết viết như thế nào, nhưng tôi sẽ không ký vì tôi không làm gì sai. Tôi vô tội. Giờ tôi đói rồi. Tôi phải về nhà ăn tối.” Sau đó bà đi qua mặt công an và trở về nhà.

Các thành viên trong gia đình bị ép phải phản đối

Sau khi bà Mạnh Khánh Liên bị bắt, công an đã di chuyển đến nhà con dâu của bà và lục soát. Tại đó, họ đã ra lệnh cho cô mở cửa. Cháu gái 5 tuổi của bà Mạnh là Giai Giai đã sợ đến phát khóc. Cháu gái nhỏ đã chứng kiến sự tàn bạo của công an nhiều lần trước đây. Họ đã gây ra nhiều trải nghiệm đau thương cho cô bé đến nỗi em đã run lên vì sợ hãi bất cứ khi nào nhìn thấy một xe công an, và nói, “Những người xấu đang đến” khi bất kỳ người nào mặc một bộ đồng phục công an. Ông của cô là Liêu Tùng Lâm và cha cô là Liêu Chí Quân đã bị bắt nhiều lần. Thật là hiếm hoi để cho gia đình được đoàn tụ, nhưng để nhiều thứ còn tệ hơn, bà cô bé đã bị bắt nhiều lần và nhà bị lục soát.

Trong sự tuyệt vọng, mẹ của Giai Giai (không phải là học viên) đã chộp lấy một con dao, mở cửa sổ và hét to với công an: “Các người đã làm tổn thương rất lớn như thế đến con gái tôi! Các người đã làm tổn thương rất lớn như thế đến gia đình tôi! Các người cứ làm lần này đến lần khác. Bao giờ thì chuyện này chấm dứt ? Các người đã đẩy chúng tôi vào một tình trạng tuyệt vọng. Ai trong các người dám vào trong này? Tôi sẽ liều mạng với các ông đó!” Nhìn thấy như vậy, công an hoàn toàn bỏ đi với xe của họ.

Bà Hướng Hòe Hương, khoảng 60 tuổi, là một nhân viên về hưu của Bộ phận tài liệu tại Ngân hàng xây dựng thành phố Sâm Châu. Vì tập luyện Pháp Luân Công bà đã bị nghỉ việc hai lần, bị bắt hai lần và bị ép phải trả 12,000 nhân dân tệ cho công an như một khoản tiền phạt. Người con gái duy nhất của bà là cô Trần Lệ Quyên, cũng là một học viên Pháp Luân Công, bị bức hại khi đang học tại Khoa tài chính Trường đại học tài chính của tỉnh Hồ Nam. Vì cô đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công, cô đã bị đuổi khỏi trường và bị phạt. Kết quả của cuộc bức hại là cô bị rối loạn thần kinh. Từ tháng 7 năm 2000 đến tháng 5 năm 2003, cô đã đến các bệnh viện tâm thần ba lần nhưng đã bị bại liệt vì sự chữa trị trong các bệnh viện. Cô đã qua đời trong đau khổ vào ngày 11 tháng 11 năm 2004.

Những người liên quan trong các cuộc bắt giữ:

Lưu Hồng Binh, viên chức của Cục an ninh quốc gia quận Bắc Hồ, thành phố Sâm Châu: 86-15873506127 (Di động)
Liêu Bỉnh Cương, viên chức của Cục an ninh quốc gia quận Tô Tiên, thành phố Sâm Châu: 86-13875510903 (Di động)
Cân Tung Cử, người đã tố cáo các học viên với công an: 86-735-2232629, 86-13347252240 (Di động)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/7/28/227609.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/8/8/119123.html
Đăng ngày: 23-08-2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share