Ngày 27 tháng 8 năm 2010

New York – Một phụ nữ trung niên ở tỉnh Hồ Bắc đã chết vào giữa tháng 8 trong nhà giam công an tám ngày sau khi bà bị bắt cóc tại nhà vì tập luyện Pháp Luân Công, Trung tin thông tin Pháp Luân Đại Pháp mới được biết gần đây.

Bà Nghiêm Bình Quân (闫平君), một thợ may trong độ tuổi tứ tuần, đã chết vào khoảng ngày 10 tháng 8 năm 2010. Bà đã bị bắt cóc tại nhà vào ngày 2 tháng 8. Bà Nghiêm là một trong những trường hợp học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc gần đây bị chết tại nhà giam chỉ trong vài giờ hay vài ngày bị giam. 15% trường hợp tử vong của học viên Pháp Luân Công trong năm 2009 đã được dẫn chứng là liên quan đến các học viên mà đã chết trong vòng 2 tháng sau lần bị giam cầm gần nhất.

Cái chết của bà Nghiêm Bình Quân trong nhà giam là một lời nhắc nhở rõ ràng rằng cuộc sống của mỗi từng học viên Pháp Luân Công, trong số hàng chục triệu người ở Trung Quốc, vẫn còn ở tình trạng nguy hiểm dưới chiến dịch của chế độ cộng sản chống lại chúng ta,” phát ngôn viên của Trung tin thông tin Pháp Luân Đại Pháp, cô Gail Rachlin nói.

Thông qua những nguồn tin từ Trung Quốc, bà Nghiêm đã bị bắt cóc tại nhà không lâu sau 9 giờ sáng ngày 2 tháng 8, khi các công an từ Đồn công an Ninh An xông vào nhà bà. Họ lục soát nhà, tịch thu máy tính của con trai bà, lấy đi các sách Pháp Luân Đại Pháp của bà, và tống tiền gia đình bà 550 nhân dân tệ. Ngày hôm trước, rõ ràng bà Nghiêm đã bị công an theo về nhà sau khi bà đi thăm người họ hàng là Hạ Tuấn Anh, một học viên Pháp Luân Công và một người bạn thân đã bị giam vào ngày 15 tháng 7.

Sau khi bị giam, bà Nghiêm đã bị giữ tại Trung tâm giáo dục luật pháp tỉnh Hồ Bắc (河北省”法制教育培训中心”). “Trung tâm giáo dục luật pháp” là một cách nói thông dụng về những nơi mà các học viên Pháp Luân Công bị đưa đến để phải chịu những nỗ lực tẩy não buộc họ từ bỏ niềm tin của mình. Những nỗ lực thông thường như thế gồm có bạo lực thân xác và tra tấn. Một tuần rưỡi sau đó, các lính canh đã thông báo cho gia đình bà rằng bà Nghiêm đã chết vào khoảng ngày 10 tháng 8, đổ tội là  do bà bị rơi từ tầng ba của tòa nhà.

Việc những nhân viên an ninh Trung Quốc thông báo cho những thân nhân rằng một học viên Pháp Luân Công chết trong trại giam do “rơi xuống từ một tòa nhà” hay “chết do một cơn đột quỵ” là một hiện tượng phổ biến. Tuy nhiên, lời khai của nhân chứng hay bằng chứng khác thường tiết lộ rằng thật ra những cá nhân đó chết do bị tra tấn hay do chịu hình thức ngược đãi thể xác khác. Một trường hợp như vậy là vào tháng 4 năm 2009, cô Tôn Mẫn 39 tuổi đã chết khi bị công an giam giữ chỉ trong vòng vài giờ. Nguồn tin nội bộ Trung Quốc đã báo cáo lại là người ta thấy thân thể có dấu vết của dùi cui điện và những cú đánh bằng một vật nặng. Một lần nữa, trong thông báo của họ đến gia đình, công an tuyên bố rằng họ đã phát hiện cái chết của cô vào ngày 23 tháng 4 sau khi cô bị ngã từ căn hộ của mình. Những người tị nạn và những nạn nhân Pháp Luân Công bị tra tấn đã báo cáo rằng các lính canh đã cảnh báo họ rằng các viên chức có thể đánh họ bao nhiêu tùy ý vì nếu các học viên chết, thì sẽ được liệt vào danh sách tự tử.

Công an đã ngăn cấm gia đình bà Nghiêm tổ chức một buổi tang lễ cho bà. Thông qua một người quen của bà Nghiêm, bà đã ở trong tình trạng sức khỏe tốt trước khi bị bắt. Những cuộc điều tra thêm sẽ tiếp tục bổ sung đầy đủ về cái chết của bà.

Những chỉ dẫn thêm:

Địa chỉ của bà Nghiêm: Hộ gia đình thuộc cục viễn thông 5-1-101, đường Vĩnh Thái Trung, quận Tân Hoa, thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hồ Bắc.

Những người liên quan đến trường hợp của bà Nghiêm:

Thô Kỳ Ngang, trưởng Đồn công an Ninh An: 86-311-87043130 (Văn phòng), 86-13932155100 (Di động)
Nhậm Hiên Quân, viên chức phụ trách trường hợp của bà Nghiêm Bình Quân: 86-13722792211 (Di động)
Lưu Phụ Trung, công an  ở ủy ban địa phương của bà Hạ Tuấn Anh: 86-13833453776 (Di động)

Thông tin thêm
Được thành lập vào năm 1999, Trung tâm thông tin Pháp Luân Đại Pháp là một tổ chức ở New York xác minh những vụ vi phạm nhân quyền đối với các học viên Pháp Luân Công (hay “ Pháp Luân Đại Pháp”) xảy ra tại nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa. Vào tháng 7 năm 1999, ĐCSTQ chuyên quyền đã thi hành một chiến dịch bắt giữ, đánh đập, và tuyên truyền với mục đích “ nhổ rễ” một môn tập không liên quan đến chính trị; người ta tin rằng một vài lãnh đạo đã lo sợ trước ảnh hưởng của việc tập luyện của 100 triệu học viên. Kể từ đó, chiến dịch này đã mở rộng cả về phạm vi và mức độ bạo lực, hàng triệu người đã bị giam hoặc bị đưa đến các trại lao động cưỡng bức. Trung tâm đã xác minh được chi tiết hơn 3 000 cái chết và trên 63 000 trường hợp bị tra tấn trong lúc giam giữ (nhiều báo cáo/ nguồn tin). Pháp Luân Công là một môn tập luyện “khí công” truyền thống theo Phật Gia, khởi nguồn từ việc tu luyện cả thân/ tâm giúp nâng cao sức khoẻ và phát triển tâm linh của di sản Trung Hoa

ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN, XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ VỚI TRUNG TÂM THÔNG TIN PHÁP LUÂN ĐẠI PHÁP
Liên lạc viên: Gail Rachlin (+1 917-757-9780), Levi Browde (+1 845-418-4870), Erping Zhang (+1 646-533-6147), hoặc Joel Chipkar (+1 416-731-6000)
Fax: 646-792-3916 Email: contact@faluninfo.net, Website: https://faluninfo.net/


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/8/28/119681.html
Đăng ngày: 15-09-2010: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share