Theo Chu Dung

[MINH HUỆ 13-8-2010] Ông Hoàng Hoa Hoa, lãnh đạo tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, sẽ dẫn đầu một phái đoàn đến thăm Đài Loan vào ngày 16 tháng 8 năm 2010. Vì Quảng Đông là một trong những tỉnh bức hại tàn bạo Pháp Luân Công, Hội Pháp Luân Đại Pháp Đài Loan đã đưa ra những hành động hợp pháp sẽ được diễn ra.

Các học viên kể lại sự đau khổ ở Quảng Đông do cuộc bức hại

Cô Trình Hi, người đã kết hôn với một người Đài Loan, đã bị bỏ tù gần 4 năm trong Trại giam số 1 ở Nam Sơn, Thâm Quyến, và Nhà tù nữ Quảng Châu, vì cô phân phát các dĩa CD tài liệu Pháp Luân Công tại Đại học Thâm Quyến vào tháng 1 năm 2002. Cô đã bị tra tấn và chịu sự tẩy não. Cô bị giam với hơn 10 tù nhân phạm những tội gồm hút ma túy, giết người, và cướp giật. Hai tù nhân đã được lệnh giám sát cô chặt chẽ, kể cả khi cô đi nhà vệ sinh. Một người của nhà tù chịu trách nhiệm tẩy não cô, và buộc cô xem các băng hình nói xấu Pháp Luân Công liên tục mỗi ngày. Cô bị buộc phải viết những trải nghiệm và chia sẽ sự hiểu biết. Cô cũng bị thẩm vấn, và bị ép đọc những nội quy của nhà giam thường xuyên. Cô nói, “Suy nghĩ của tôi đã bị điều khiển chặt chẽ.” Cô đã chịu áp lực to lớn và tóc cô chuyển sang xám không lâu sau khi bị giam.

Người nhà cô Trình đã bị hăm dọa. Chồng cô bị đe dọa không được vạch trần việc giam giữ cô Trình, hoặc là thời hạn giam của cô sẽ bị kéo dài. Anh chị em cô cũng bị dọa nạt để hợp tác ép buộc cô Trình từ bỏ niềm tin của mình, hay tương lai của họ sẽ bị trở nên xấu đi.

Cô Trình Sỹ Hồng, lập gia đình tại Đài Loan, bị bỏ tù gần 2 năm trong Trại lao động cưỡng bức Tam Thủy tại Phật Sơn, Quảng Đông vì cô đã giải thích sự thật về Pháp Luân Công khi cô đi thăm họ hàng rồi trở về nhà vào tháng 10 năm 2002.

Trong thời gian bị giam, cô Trình bị đánh đập tàn bạo vì giải thích những sự thật về Pháp Luân Công và cuộc bức hại cho các lính canh ở nhà tù. Cô thấy các lính canh đánh các học viên Pháp Luân Công khác. Dưới sự xúi giục của lính canh, những tù nhân khác, mà được ra lệnh giám sát học viên Pháp Luân Công, thường đánh và lăng mạ các học viên. Nhiều học viên bị tra tấn đã không còn gặp lại nữa. Cô thấy một học viên lớn tuổi, người đã bị giam trong một cái lồng sắt nhỏ đến mức bà không thể đứng dậy, vì bà không từ bỏ Pháp Luân Công. Các lính canh đã cấm cô ngủ, sốc điện cô bằng dùi cui điện, và không cho phép cô dùng nhà vệ sinh.

Cô Trình nói, “Các tù nhân trong các trại lao động bị đối xử như nô lệ. Họ bị ép làm việc ngày đêm để sản xuất đèn Giáng Sinh, hoa nhựa, túi dệt, v.v… Nếu họ không làm tốt, họ sẽ bị treo lên bằng còng tay và bị đánh đập. Khi tôi bị giam, hơn 50 tù nhân bị giam trong một phòng nhỏ hơn 10 mét vuông (khoảng 100 feet vuông). Vì không gian giới hạn, mỗi người phải nằm gần liền kề nhau để ngủ. Thường là không thể tình thấy một nơi để nằm xuống sau khi quay về từ nhà vệ sinh.

Hoàng Hoa Hoa là thủ phạm chính trong cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Quảng Đông

Dựa trên thông tin từ Tổ chức thế giới điều tra cuộc đàn áp Pháp Luân Công (WOIPFG), Phòng 610 được thiết lập tại mỗi cấp độ chính quyền tại Quảng Châu khi Hoàng là thị trưởng thành phố. Dưới sự chỉ đạo của Phòng 610, công an thành phố Quảng Châu và các ban ngành khác đã bức hại các học viên Pháp Luân Công bằng cách giam cầm, bỏ tù trong những trại lao động, ép tẩy não, và tra tấn, đã dẫn đến cái chết của hơn 10 học viên tại Quảng Châu, trong đó có các học viên Cao Hiến Dân, Hác Nhuận Quyên, và La Chức Tương.

Từ khi Hoàng được chỉ định là lãnh đạo của tỉnh Quảng Đông năm 2003, ông ta đã thúc đẩy lòng căm thù đối với Pháp Luân Công và chỉ đạo cuộc đàn áp Pháp Luân Công thông qua các báo cáo của chính quyền vào tháng 2 năm 2004 và tháng 1 năm 2005, và cuộc bức hại tại Quảng Đông đã leo thang. Tháng 7 năm 2010, cái chết của 75 học viên vì bị tra tấn được ghi nhận tại tỉnh Quảng Đông và 2430 trường hợp bức hại được báo cáo.

WOIPFG bắt đầu cuộc điều tra toàn diện – Cảnh báo những người bức hại dừng lại

WOIPFG đã bắt đầu một hệ thống theo dõi và giám sát toàn cầu, và đang điều tra các trường hợp bức hại Pháp Luân Công hàng ngày để bảo đảm rằng các hành động hợp pháp sẽ được thực hiện để chống lại những người chịu trách nhiệm làm việc đó.

Thông qua cuộc viếng thăm sắp tới của Hoàng đến Đài Loan, chủ tịch Trương Thanh Khê của Hội Pháp Luân Đại Pháp Đài Loan nói, “Cuộc bức hại Pháp Luân Công tại tỉnh Quảng Đông là tàn ác. Khi ông ta đến, chứng tôi sẽ thực hiện những động thái pháp lý. Hoàng phải chịu trách nhiệm cho cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Quảng Đông.”

Ông Khu Hoảng Tuyền, một luật sư và trợ lý chủ tịch của Liên minh điều tra cuộc đàn áp Pháp Luân Công (COIPFG), đã kêu gọi chính phủ Đài Loan có động thái khi những thủ phạm trong cuộc bức hại Pháp Luân Công đến Đài Loan, và không làm ngơ tội ác của họ. Ông Khu nói, “Những thủ phạm là kẻ hung ác. Đài Loan không nên mời họ đến thăm. Chúng tôi kêu gọi các viên chức chính quyền Đài Loan: Những kẻ thủ phạm đã có máu trên tay họ. Làm sao các bạn có thể bắt tay với họ? Làm sao các bạn có thể làm ngơ tội ác của họ trong cuộc bức hại Pháp Luân Công và sự vi phạm nhân quyền tại Trung Quốc?

Hoàng đã bị nêu tên trong việc chịu trách nhiệm cho các tội ác tra tấn vào tháng 10 năm 2005 tại Canada và có trách nhiệm cho việc tra tấn, các tội ác chống lại nhân loại, và tội diệt chủng ở Mỹ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/8/12/228251.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/8/13/119234.html
Đăng ngày: 23-08–2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share