Theo một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-4-2010] Học viên Pháp Luân Công, ông Trương Cửu Lượng, ở thành phố Kinh Châu, tỉnh Hồ Bắc, đang bị bức hại tại Nhà tù Phạm Gia Đài ở thành phố Sa Dương. Người ông trở nên hốc hác đến mức thân thể ông trông như bị biến dạng. Ông cao 1,8 mét (5 feet-1 inch), nhưng cân nặng chỉ khoảng 49 kg (110 pounds). Ông bị những kẻ bức hại ép uống hơn 10 loại thuốc lạ, và hiện giờ ông đang trong cơn nguy kịch. Công an tiếp tục mắng ông thậm tệ và nói, “Ông vẫn muốn ra khỏi đây à? Không có gì phải ngờ vực, ông sẽ chết tại đây

Ông Trương bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, khi ĐCSTQ bắt đầu cuộc đàn áp bất hợp pháp. Từ đó ông bị bắt, bị giam và bị bức hại 5 lần bởi các đặc vụ từ đội An ninh quốc gia địa phương và Phòng 610.

Ngày 19 tháng 9 năm 2009, một nhóm côn đồ, dẫn đầu bởi công an Lý Chính Cương từ Đội an ninh quốc gia địa phương, đã xông vào và lục soát nhà ông. Ông Trương sau đó bị giam tại Trại giam thành phố Sa Dương. Vì sự bức hại mà huyết áp ông tăng lên rất cao và ông trở nên rất yếu. Sau 4 tháng bị thẩm vấn ông bị kết án 7 năm tù, và bị gửi đến Nhà tù Phạm Gia Đài Sa Dương.

Ba ngày sau khi bị giam, ông Trương bị đưa đến bệnh viện nhà tù. Ông bị theo dõi sát sao bởi hai tử tù trong 24 tiếng, và không thể di chuyển xung quanh. Các tử tù đo lấy huyết áp ông hai lần mỗi ngày và ông bị ép dùng những loại thuốc tâm thần lạ. Ông không được phép biết huyết áp của mình hay tên các loại thuốc. Ông cũng không được phép nói chuyện hay thay quần áo nhà tù trong hơn 1 tháng.

Nhà tù Sa Dương: 86-724-8570217


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/7/24/227466.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/8/4/119049.html
Đăng ngày 20-09-2010. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share