Theo một phóng viên báo Minh Huệ ở thành phố Thượng Hải

[MINH HUỆ 4-7-2010] Ông Quách Tiểu Quân, một cựu giảng viên tại Khoa khoa học máy tính ở Đại học Giao Thông Thượng Hải, đã bị bắt bất hợp pháp vào ngày 8 tháng 1 năm 2010 bởi Đội an ninh nội địa phòng công an quận Bảo Sơn tại Thượng Hải, dẫn đầu bởi trưởng Cục an ninh nội địa Khâu Phong, và hai công an khác là Ân Tiểu Cường và Định Lực. Họ cũng lục soát nhà và xe của ông Quách, lúc đó Ân Tiểu Cường đã liên tục đe dọa vợ ông Quách.

Vợ ông Quách lúc đầu đã thuê luật sư Lương Tiểu Quân từ Bắc Kinh để hỗ trợ pháp lý. Tuy nhiên, các viên chức từ Cục tư pháp Bắc Kinh đã gây áp lực lên ông Lương để ông bỏ vụ án theo lệnh của Phòng 610 ở Thượng Hải. Vợ ông Quách sau đó đã thuê một luật sư khác từ Bắc Kinh, ông Thượng Bảo Tuấn, nhưng ông ta cũng từ bỏ sau khi bị hăm dọa bởi Cục tư pháp Bắc Kinh.
Tòa án quận Bảo Sơn tại Thượng Hải đã thông báo cho gia đình ông Quách và luật sư hiện tại, Kim Quảng Hồng từ Bắc Kinh, rằng họ đã lên kế hoạch đưa ông ra xét xử vào lúc 9 giờ sáng ngày 6 tháng 7.

2010-7-1-guoxiaojun--ss.jpg
Ông Quách Tiểu Quân, giảng viên tại Khoa khoa học máy tính của Đại học Giao Thông Thượng Hải

Từ khi ông Quách bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công, bệnh ứ nước nội dịch vô căn và các rắc rối lớn về bao tử của ông đều biến mất, và tính cách ngay thẳng của ông dựa trên các nguyên lý của “Chân-Thiện-Nhẫn” đã được khen ngợi bởi các đồng nghiệp và sinh viên của ông.

Khi ĐCSTQ bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999, ông Quách đã bị người quản lý của ông sắp đặt khiến ông bị giam tại trung tâm tẩy não ở thị trấn Pháp Hoa hơn một tháng. Lý Hưng Khôn, cựu thư ký tại Cục an ninh, được chỉ định bởi Phòng 610 Thượng Hải đã chỉ đạo bức hại tại đó. Vì ông Quách khước từ việc từ bỏ đức tin của mình, vào ngày mà ông được trung tâm tẩy não trả tự do, Đại học Giao Thông Thượng Hải thông báo cho ông rằng ông sẽ bị khai trừ khỏi ĐCSTQ. Không bao lâu sau đó, các cơ hội làm việc của ông bị giảm một cách đáng kể, kết quả là thu nhập của ông bị giảm sút, và các viên chức bắt đầu theo dõi ông không ngừng ở bên ngoài nhà ông và ở khắp nơi ông đến.

Vào năm 2000, ông Quách bị buộc tội tham gia một giáo phái và bị tòa kết án năm năm tù tại Nhà tù Đề Lam Kiều. Tại thời điểm đó, Cục công an đô thị và Đại học Giao Thông Thượng Hải đã cố tình lừa dối gia đình và bạn bè ông bằng cách nói với họ rằng ông đã bị gửi đi một trại lao động cưỡng bức tại Tân Cương.

Trong lúc bị giam cầm, ông Quách đã bị tra tấn tàn bạo tại Khu số 2, Nhà tù Đề Lam Kiều, khu này được thiết kế cho các tù nhân đang chờ bị tử hình. Ba tù nhân trong khu này, người không bị tử hình, bị giam trong một phòng giam nhỏ khoảng 3.2 mét vuông, mà chỉ đủ rộng để chứa một cái giường gỗ. Họ phải làm mọi thứ, gồm việc ăn và đi vệ sinh trong không gian đóng kín này. Các lính canh tù cũng chỉ định các tù nhân hình sự theo dõi các học viên Pháp Luân Công, kết quả là các học viên bị khủng hoảng, bị đánh đập và tra tấn không ngừng.

Ông Quách được thả ra khỏi nhà tù vào cuối năm 2004. Ông sau đó đã trải qua nhiều khó khăn trước khi tìm được một việc làm. Tháng 12 năm 2009, ngay trước khi ông bị bắt lần cuối, công ty của ông đã bị buộc phải sa thải ông sau khi bị áp lực bởi một nhân vật cao cấp của chính phủ, bất chấp hiệu suất công việc tuyệt vời và sự thăng chức của ông trước đó.
Thông tin thêm về cuộc bức hại ông Quách chịu đựng có tại https://en.minghui.org/html/articles/2010/3/17/115398.html

Các cá nhân liên quan đến cuộc bức hại:
Từ Mẫn Phương, thẩm phán của Tòa án quận Bảo Sơn: 86-21-56863544
Trịnh, thẩm phán của Toà án quận Bảo Sơn: 86-21-56604808-3044
Trần Vĩ Đông, Viện kiểm sát quận Bảo Sơn: 86-21-56691990-2305
Dương Dược Phi, Trần Khắc Uân, công an của Cục an ninh nội địa quận Bảo Sơn: 86-21-28950349


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/7/4/226426.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/7/18/118663.html
Đăng ngày: 03-08–2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share