[MINH HUỆ 16-7-2010] Phòng 610 thành phố Giao Châu ở thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông đã thành lập Trại tẩy não Trương Gia Truân vào năm 2000 tại xã Tân An ở một vùng xa xôi, cách xa thành phố. Có một lượng lớn học viên Pháp Luân Công bị giam ở đó và đã chịu đau khổ về tinh thần và bị tra tấn về thể xác.

2010-7-15-qingdaojiaozhou-01--ss.jpg

Răng của một học viên bị rơi ra

2010-7-15-qingdaojiaozhou-02--ss.jpg

Những kẻ hành ác đánh các học viên bằng một cái móc kim loại được nung nóng và được bọc bằng giấy

Theo các học viên bị giam trong Trại tẩy não Trương Gia Truân, các đặc vụ Phòng 610 thành phố Giao Châu đã thuê vài tên côn đồ địa phương tiến hành việc ngược đãi ở trong trại. Họ đã đánh đập tàn bạo các học viên, những người đã từ chối từ bỏ Pháp Luân Công và viết ba tuyên bố. Họ hành hạ và ngược đãi các học viên nam bằng các giật râu của họ từng cái một, hay kéo lê các học viên ra sân để chịu lạnh trong thời tiết băng giá và nhiều cách tra tấn khác. Họ dùng một phương pháp tra tấn cụ thể để hành hạ các học viên mà vẫn kiên định trong niềm tin của họ. Những người hành hạ bọc giấy vào một cái móc kim loại được nung nóng và liên tục đánh một cách tàn bạo vào miệng và răng các học viên đến nỗi miệng các học viên đẫm máu và răng của họ rơi ra từng cái một. Những kẻ bất lương hô to, “Chúng tôi sẽ khiến các ông đau khổ đến khi các ông muốn chết hơn là sống!

Các học viên mà chịu các tra tấn này phải ăn hay uống rất khó khăn trong thời gian dài, họ gầy đi nhanh chóng, và giảm cân rất nhiều.

Các trường hợp tra tấn và hành hạ trắng trợn được đề cập ở trên chỉ là phần nổi của tảng băng trong Trại tẩy não Trương Gia Truân.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/7/16/227090.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/7/20/118719.html
Đăng ngày 31-07-2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share