Theo một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

Tên: Trương Chi Tuyền (张之泉)
Giới tính: nam
Tuổi: 76
Địa chỉ: thôn Tây Dương Đài, thành phố Thâm Châu, tỉnh Hà Bắc.
Nghề nghiệp: họa sĩ vẽ tranh hài hước trên báo và là giảng viên tại Trường Sư Phạm Hướng Nghiệp Hành Thủy, tỉnh Hà Bắc.
Ngày mất: ngày 1 tháng 5 năm 2010
Ngày bị bắt gần nhất: ngày 19 tháng 3 năm 2001
Nơi bị bắt gần đây nhất: Nhà tù số 4 tỉnh Hà Bắc (河北省第四监狱)
Thành phố: Thâm Châu
Tỉnh: Hà Bắc
Hình thức bức hại: không được ngủ, tẩy não, kết án bất hợp pháp, đánh đập, bỏ tù, tra tấn, tống tiền, nhà bị lục soát, thẩm vấn, giam giữ.

[MINH HUỆ 01-06-2010] Ông Trương Chi Tuyền, tốt nghiệp Học viện Nghệ Thuật Trung Ương, và đã bị bức hại nhiều lần trước đây trong thời Cách Mạng Văn Hóa. Ông đã học Pháp Luân Đại Pháp sau khi ông nghỉ hưu, và tham dự các buổi giảng Pháp Luân Đại Pháp của Sư Phụ tại thành phố Tế Nam vào năm 1994. Tối ngày 19 tháng 3 năm 2001, ông Trương đã bị bắt tại nhà bởi cảnh sát Giả Song Vạn và Thượng Vận Hàng, sau đó ông bị kết án bảy năm tù vào mùa thu năm 2001. Ông Trương đã bị giam tại Nhà tù số 4 tỉnh Hà Bắc.

Trong bốn năm đầu bị giam, ông Trương vẫn rất khỏe mạnh. Các bác sĩ ở nhà tù đã rất ngạc nhiên khi thấy trái tim 70 tuổi của ông vẫn vận hành như là một người đàn ông 40 tuổi. Nhưng sau đó, lính canh đã chỉ đạo hai tù nhân tra tấn ông. Họ đã không cho ông tự do làm bất cứ việc gì, họ đánh và lăng mạ ông, nhổ nước bọt vào mặt ông, đập mạnh chiếc giường kim loại của ông để làm điếc tai ông, không cho ông ngủ, tra tấn ông và tiếp tục đe dọa ông. Họ cố ép ông Trương phản bội lại Sư Phụ của Pháp Luân Đại Pháp, nhưng khi ông từ chối, họ đã tát ông một cách dã man. Chỉ trong hai năm, cân nặng của ông Trương đã giảm đi một nửa và thể trạng ông suy sụp. Dưới những yêu cầu quyết liệt từ gia đình ông, ông đã được thả để chữa bệnh vào tháng 3 năm 2007. Khi gia đình đến đưa ông về, ông đã không còn tỉnh táo, và con trai ông đã không thể nhận ra ông. Ông đã được đưa về nhà.

Các nhân viên Phòng 610 địa phương và Đội an ninh nội địa thường quấy nhiễu ông tại nhà, và họ đã cắt lương hưu của ông. Do bị nhiều áp lực, ông đã không thể hồi phục về thể chất và tinh thần. Ông qua đời vào ngày 1 tháng 5 năm 2010.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/6/1/224714.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/6/3/117596.html
Đăng ngày 08-06-2010: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share