Theo một phóng viên Minh Huệ từ tỉnh Tứ Xuyên

[MINH HUỆ 09-07-2010] Ông Đường Quốc Bình, khoảng 47 tuổi, là một bác sĩ tại thị trấn Dương Hòa ở thành phố Hoa Oanh, tỉnh Tứ Xuyên. Vì ông không từ bỏ việc tập luyện Pháp Luân Công, ông đã bị Phòng 610, công an, và các viên chức chính quyền ở thị trấn bức hại nhiều lần. Gia đình ông đã mất hơn 10,000 nhân dân tệ do bị tống tiền từ họ. Ông Đường bị đưa đi lao động cưỡng bức 2 lần với tổng thời hạn là 4 năm rưỡi. Ông đã bị tra tấn tại trại lao động cưỡng bức Tân Hoa, thành phố Miên Dương. Ông đã bị ngược đãi kéo dài.

Trưng bày biểu ngữ  “Pháp Luân Đại Pháp Hảo” ở Bắc Kinh và bị bắt, bị giam, và bị đánh đập

Sau khi ĐCSTQ bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, ông Đường kiên định vào việc tập luyện Pháp Luân Công và đã bị bức hại nhiều lần. Tháng 6 năm 2000, ông đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Ông giương một băng rôn nói rằng, “Pháp Luân Đại Pháp Hảo” tại Tháp Thiên An Môn. Ông bị nhiều công an mặc thường phục và bảo vệ bắt giữ. Họ đã đánh ông tàn bạo và giam ông vào tầng dưới phòng bảo vệ. Sau đó họ đưa ông đến đồn công an Thiên An Môn. Các viên chức Quảng An làm việc tại Bắc Kinh sau đó đã đưa ông đến văn phòng của họ. Họ đã giam ông 7 ngày. Công an thành phố Hoa Oanh, Từ Vân Hoa và viên chức chính quyền ở thị trấn Dương Hòa, Quách Lễ đã đến Bắc Kinh để đưa ông về nhà. Sau đó ông bị giam tại Trại giam thành phố Hoa Oanh.

Các tù nhân tại trại giam đã đánh ông tàn nhẫn. Họ đã đánh ông ít nhất là 200 lần, khiến ngực và lưng của ông bị sưng tấy và thâm tím. Bất chấp việc ông bị thương, công an vẫn buộc ông lao động như lau sàn và khiêng than đá.

Khi ông Đường đang bị giam, viên chức chính quyền Quách Lễ và công an Từ Vân Hoa đã đến nhà ông và hăm dọa cha mẹ, anh chị em, và vợ ông. Họ đã tống tiền gia đình hơn 10 000 nhân dân tệ. Sau khi ông bị giam hơn 1 tháng, họ cho ông tại ngoại.

Bị tra tấn tại trại lao động cưỡng bức Tân Hoa ở thành phố Miên Dương

Tháng 4 năm 2001, Từ Vân Hoa và Khuất Binh, một công an cùng với đội an ninh quốc gia ở thành phố Hoa Oanh, phối hợp với trưởng đồn công an thị trấn Dương Hòa, Tương Xương Lâm, công an Bành Ba và những người khác để bắt ông Đường. Họ đưa ông đến Trại giam thành phố Hoa Oanh.

Tháng 9 năm 2001, các viên chức địa phương đã kết án ông 1 năm rưỡi lao động cưỡng bức. Họ giam ông vào Trại lao động cưỡng bức Tân Hoa. Ông Đường và nhiều học viên trong trại đã bị tra tấn tàn ác. Công an thường xuyên dùng dùi cui điện để sốc điện họ, đánh họ bằng dùi cui, treo họ lên, buộc họ đứng hay ngồi xổm trong thời gian dài, cấm ngủ, không cho phép họ dùng nhà tắm, cạo râu, buộc họ đứng trong thời tiết lạnh vào mùa đông, hay đứng dưới ánh mặt trời nóng cháy da vào mùa hè, buộc họ chạy và nhảy trong thời gian dài. Bất kỳ ai không tuân lệnh sẽ bị đẩy và kéo lê đi. Công an cũng đẩy học viên vào lò gạch nung nóng. Các học viên bị buộc còng tay và còng chân. Họ cũng bức thực học viên bằng nhiều loại thuốc lạ. Ông Đường đã chịu đựng những đau khổ về thể chất và tinh thần như thế.

Cuối tháng 10, ông được thả. 20 ngày sau ông có triệu chứng viêm phổi nặng và được gửi đến bệnh viện để chữa trị. Quách Lễ, công an trưởng Kiều Tiểu Bình, công an Bành Ba và Trần Thế Minh bắt đầu giám sát ông. Sau đó ông bị giam tại Trại tẩy não thành phố Hoa Oanh. Vì tình trạng thể chất của ông xấu đi, họ cho ông về nhà.

Cuộc bức hại trong trại tẩy não

Tháng 6 năm 2004, ông Đường bắt đầu giảng sự thật cho các sinh viên. Ông đã bị tố cáo đến chính quyền bởi hai giáo viên là Sở Thế Quốc và Dương Diễm Hồng. Ông bị bắt và nhà ông bị lục soát. Những người tham gia vào cuộc bức hại gồm có trưởng Phòng 610, Tô Tất Hoa, 4 người gồm công an Viên Kiến Minh, và 3 viên chức chính quyền ở thị trấn. Vào nửa đêm hôm đó, công an đã đưa ông đến trại giam.

Cuối tháng 6 năm 2004, công an đã gửi ông đến Trại tẩy não thành phố Hoa Oanh.

Tiếp tục bị bức hại một lần nữa trong một trại lao động cưỡng bức

Ngày 25 tháng 7 năm 2004, công an thành phố Hoa Oanh đã kết án ông 3 năm lao động cưỡng bức. Trong Trại lao động cưỡng bức Tân Hoa, ông Đường bị ngược đãi dã man. Mắt trái, hai đầu gối, và sức khỏe tinh thần ông trở nên xấu đi. Ông được bảo lãnh để chữa trị tại bệnh viện vào tháng 5 năm 2006. Sau khi về nhà, người của Phòng 610 và công an thường đến nhà ông để giám sát và quấy nhiễu ông. Vợ ông do không thể chịu đựng sự quấy nhiễu nên đã rời khỏi nhà. Không có ai chăm sóc con ông và các em cũng không thể đến trường.

Đầu tháng 7, công an Dương và Đỗ Phú Cương lại một lần nữa đến “thăm” các học viên đã bị bức hại. Ông Đường lại bị quấy nhiễu lần nữa. Những cá nhân đã tham gia vào cuộc bức hại gồm có trưởng Phòng 610 Tô Tất Hoa, 6 người từ thị trấn Dương Hòa, Thái Hoa Kiệt, và các công an Bành Ba và Tương Xương Lâm.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/7/2/226332.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/7/18/118667.html
Đăng ngày 27-07-2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share