Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Võ Văn Hiêm, tu luyện Pháp Luân Công từ năm 2017. Tháng 7 năm 2018 tôi và vợ tôi có làm video clip về quá trình tu luyện và đắc Pháp của vợ tôi. Do tôi là đảng viên và là viên chức nhà nước nên cơ quan đảng và an ninh mời tôi đến làm việc, yêu cầu tôi viết bản tường trình. Mặc dù tôi có giảng chân tướng tập Pháp Luân Công là tốt; không thừa nhận việc tập Pháp Luân Công là sai nhưng tôi thừa nhận việc để vợ tập trung luyện công đông người là không đúng quy định của đảng viên, viên chức nhà nước. Và tôi có hứa sẽ khuyên vợ gỡ video clip xuống, rồi sau đó có ký vào biên bản làm việc. Sau đó cơ quan có tổ chức kiểm điểm. Do học Pháp chưa sâu và có tâm sợ hãi nên tôi cũng viết tường trình thừa nhận sai sót là đảng viên, viên chức mà để vợ tập Pháp Luân Công và tập trung đông người.

Tôi viết Nghiêm chính thanh minh này hoàn toàn phủ nhận và bài trừ hết thảy những an bài của cựu thế lực; những thừa nhận của tôi với an ninh, với cơ quan là hoàn toàn vô giá trị.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Nguyễn Thị Lan Hương, ở Phú Riềng, Bình Phước, Việt Nam. Khoảng tháng 6 năm 2017, khi công an huyện biết tôi là người tu luyện Đại Pháp, họ đã đến cơ quan nơi tôi làm việc để sách nhiễu. Sau đó, bí thư chi bộ đã họp và yêu cầu không được phép luyện công tập thể. Do học Pháp chưa sâu, ngộ tính còn kém nên tôi đã đồng ý miệng với họ.

Cũng trong lần can nhiễu này, tôi cùng một số đồng tu đã đến ủy ban xã. Tại đây, họ đã yêu cầu các đồng tu viết bản tường trình về quá trình tu luyện, cũng do học Pháp chưa sâu nên tôi đã bảo các đồng tu viết.

Tiếp đó tháng 8 năm 2018, họ lại tiếp tục mở cuộc họp chi bộ yêu cầu tôi không được đăng tải các bài chia sẻ về vẻ đẹp của Đại Pháp, giảng chân tướng của các đồng tu trên Facebook, Zalo cá nhân. Họ cho rằng các bài chia sẻ là chưa chính thống. Mặc dù trong cuộc họp tôi không thừa nhận điều đó nhưng do lý trí chưa thanh tỉnh, ngộ Pháp còn kém, tôi đã kí vào biên bản của cuộc họp ngày hôm đó ở mục đảng viên vi phạm.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này phủ nhận toàn bộ việc làm sai trái của mình đối với Sư phụ và Đại Pháp. Những điều tôi đồng ý kể ở trên và chữ kí của tôi ngày hôm đó là vô giá trị. Tôi phủ nhận hoàn toàn an bài của cựu thế lực.

Tôi chỉ đi theo an bài của Sư phụ, cố gắng nỗ lực tinh tấn, làm tốt ba việc mà Sư phụ yêu cầu, xứng đáng là đệ tử chân tu thời kỳ Chính Pháp, theo Sư phụ trở về nhà.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên Nguyễn Văn Thơ ở Bình Dương, Việt Nam, tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 2018. Khoảng tháng 11 năm 2018, tôi có đến một xã khác phát tài liệu chân tướng Đại Pháp và gặp công an xã mời về làm việc. Do thời gian ấy tôi học Pháp và ngộ Pháp chưa sâu, ít giao lưu chia sẻ và chưa luyện công chung nên không lý giải tốt, tôi đã để họ thu mất 52 cuốn tài liệu chân tướng và ký bản cam kết không phát tài liệu trong xã ấy nữa.

Nay tôi viết bản Nghiêm chính thanh minh này phủ nhận hết thảy an bài của cựu thế lực, không chấp nhận những gì đã ký kết với tà ác, chỉ thừa nhận an bài của Sư phụ, đi theo con đường chân chính của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Lê Thị Trâm, học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Đồng Nai. Tôi đắc Pháp vào tháng 08 năm 2015. Tháng 10 năm 2016 tôi đi hồng Pháp ở Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận và bị công an Phan Rang bắt giữ lập biên bản và giữ một số báo mà tôi mang theo. Công an lập biên bản với nội dung là làm việc trái phép. Vì học Pháp chưa sâu nên tôi đã bị cựu thế lực dùi vào. Tôi vô tình đã nhận việc mình làm là sai và ký vào biên bản.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này phủ nhận toàn bộ những gì của cựu thế lực.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Phan Văn Thật, tôi đắc Pháp đã được vài năm.

Cách đây khoảng gần 2 năm, tôi có luyện công chung với các đồng tu khác và bị chính quyền địa phương can nhiễu. Họ đã gọi tôi đến cơ quan để làm việc. Lúc đó tôi học Pháp chưa sâu, đôi khi còn tâm sợ hãi, kèm theo không hiểu gì nhiều về các điều khoản hiến pháp của pháp luật. Chính quyền họ nói tôi tập Pháp Luân Công là không đúng với pháp luật, nên họ đã mời tôi về làm việc và bắt tôi phải ký vào cam kết là không được luyện công nữa, và tôi đã ký kết vào biên bản cam kết. Sau đó nhờ các đồng chia sẻ và giải thích là việc làm của tôi như vậy là không đúng. Tôi đã hiểu ra vấn đề nhưng vì tôi đã lớn tuổi, tôi không biết dùng điện thoại thông minh và cũng không biết gì nhiều về sử dụng Internet, nên tôi cũng không biết cách viết Nghiêm chính thanh minh và cũng không biết tầm quan trọng của việc này.

Nay nhờ có một đồng tu nhắc nhở và tôi cũng nhờ đồng tu viết giùm một bản nghiêm chính thanh minh mà tôi đã xem qua và đồng ý.

Qua bản Nghiêm chính thanh minh này tôi phủ nhận triệt để an bài và những ký kết với cựu thế lực, khẳng định tất cả những việc làm không đúng theo Pháp là không có giá trị.

Phan Văn Thật

Ngày 19 tháng 06 năm 2019

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Nguyễn Cao Giáp, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Việt Nam. Vào ngày 4 tháng 1 năm 2017, tôi cùng các đồng tu đi hồng Pháp và giảng chân tướng ở đền Sãi, huyện Yên Phong Bắc Ninh. Sau khi giới thiệu và tặng hoa sen cho mọi người được khoảng hơn một giờ đồng hồ thì chúng tôi được bên an ninh địa phương mời về làm việc ở ủy ban nhân dân xã. Trong quá trình làm việc với họ, họ bảo tôi rằng nếu lần sau còn làm việc này thì chúng tôi phải xin phép họ. Vì tôi học Pháp chưa sâu ngộ chưa tới nên tôi đã ký vào biên bản làm việc.

Bây giờ tôi đã hiểu được mình đang đi theo an bài của cựu thế lực, nay tôi viết bản Nghiêm chính thanh minh này để phủ nhận an bài của cựu thế lực. Từ ngày hôm nay trở đi tất cả những chữ ký đó là vô hiệu hóa. Tôi chỉ đi theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tên tôi là Nguyễn Thị Thành, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hà Nội, Việt Nam.

Tôi đắc Pháp vào tháng 3 năm 2017. Khoảng tháng 6 năm 2018, tôi cùng một số đồng tu đem tài liệu đi giảng chân tướng ở khu dân cư Việt Hưng. Đến khoảng 11 giờ trưa thì chúng tôi bị công an khu vực mời vào phường rồi bắt chúng tôi phải viết tờ khai họ tên và địa chỉ nơi chúng tôi thường trú rồi bắt ký kết là từ lần sau không được vào khu vực của họ giảng chân tướng khi không được họ cho phép.

Bản thân tôi vào thời gian đó do học Pháp chưa ngộ được sâu và có tâm lo sợ nên tôi đã thuận theo họ mà làm chưa đúng với Pháp và đã ký cam kết. Sau đó tôi đã ngộ ra mình làm vậy là không đúng với những gì đã được học, đã không đúng với con đường tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh, phủ nhận hoàn toàn về những câu chữ mà mình đã viết và đã kí vào tờ trình đó hoàn toàn là vô nghĩa. Nó sẽ không có giá trị gì nữa.

Tôi hoàn toàn phủ nhận sự an bài của cựu thế lực. Tôi nhất nhất tuân theo mọi sự an bài của Sư phụ và tuyệt đối tín Sư tín Pháp, kiên định vững vàng trong Pháp, làm tất cả những việc theo lời dạy của Sư phụ, tinh tấn tu luyện hơn nữa để được sớm trở về nhà.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Phan Thị Tư, là học viên Pháp Luân Công tại Việt Nam. Tháng 6 năm 2017, tôi mới bước vào tu luyện. Một hôm tôi đi học nhóm với các bạn đồng tu thì công an đến can nhiễu bắt tôi và các đồng tu khác ra trụ sở ủy ban xã, lập văn bản bắt chúng tôi ký vào và không cho tụ tập đông người. Lúc đó tôi mới tu luyện nên cũng chưa nhận thức được nhiều nên tôi đã ký vào biên bản.

Một lần khác, vào ngày 13 tháng 5 năm 2018, tôi và hai người nữa đến một nhà đồng tu ở xã bên để dự lễ sinh nhật Sư phụ của chúng tôi. Công an xã đã đến can nhiễu, bắt chúng tôi ra ủy ban nhân dân xã, lập biên bản bắt chúng tôi ký vào và yêu cầu chúng tôi không được đến nhà đồng tu đó nữa. Do nhận thức chưa đầy đủ và tâm sợ hãi nên tôi đã ký vào biên bản.

Sau mỗi lần ký vào văn bản, về nhà nghĩ lại tôi thấy việc làm của mình không phù hợp.

Nay tôi viết bản Nghiêm chính thanh minh này để phủ nhận chữ ký của tôi vào các biên bản nói trên, phủ nhận hết thảy mọi an bài của cựu thế lực tại không gian này và không gian khác.

Nghiêm chính thanh minh

Tên tôi là Nguyễn Thị Nhung, là học viên Pháp Luân Công tại Việt Nam. Vào tháng 7 năm 2016, tôi đến nhà một người bạn để học Pháp nhóm. Chúng tôi đang ngồi đọc sách thì bị công an đến bắt giữ đưa tôi và một số người nữa về trụ sở công an xã. Họ lập biên bản rồi khống chế và bắt chúng tôi ký vào biên bản. Nhưng tôi từ chối, họ bèn thu sách của chúng tôi và bảo chúng tôi từ nay trở đi không được đến nhà người bạn đó học nữa, nếu đến nữa thì họ không trả sách mà còn bắt giam nộp phạt. Họ bảo là Pháp Luân Công chưa được Nhà nước cho phép, không được tụ tập đông người. Vì học Pháp chưa sâu, tu luyện chưa tinh tấn, tâm chấp trước còn nhiều nên tôi đã ký vào biên bản.

Tôi nhận thấy việc làm của mình hôm đó là không phù hợp. Vậy tôi viết bản Nghiêm chính thanh minh này phủ nhận toàn bộ an bài của cựu thế lực lên con đường tu luyện của tôi, phủ nhận toàn bộ biên bản tôi đã ký kết ngày hôm đó. Tôi chỉ đi theo con đường của Sư phụ an bài mà tu luyện cho thật tốt, cố gắng làm tốt ba việc như Sư phụ đã dạy.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Chung, là học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Phú Thọ Việt Nam.

Ngày 10 tháng 6 năm 2019 tôi đi tặng tài liệu giảng chân tướng ở địa phương và sau đó bị công an, chính quyền triệu tập. Do học Pháp chưa tốt, và nhiều tâm chấp trước, nóng vội nên tôi đã ký vào tờ biên bản với công an huyện là không đi phát tài liệu nữa.

Hôm nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này, phủ định hoàn toàn những gì đã ký kết với họ. Từ nay trở đi tôi sẽ làm tốt ba việc mà Sư phụ yêu cầu, chỉ đi theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Dương Thị Sen là học viên tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam. Năm 2018 tôi có viết tâm thư để chứng thực Pháp và giảng chân tướng cũng như lợi ích mà tôi được hưởng từ Đại Pháp và nói Pháp Luân Công là tốt mà bị công an huyện Thiệu Hóa can nhiễu không cho tập luyện ở thôn. Nên tôi đã viết tâm thư gửi cho các cấp lãnh đạo trong huyện và tỉnh. Vì vậy công an huyện Thiệu Hóa đã mời tôi lên. Do học Pháp và ngộ Pháp chưa sâu và còn nhiều tâm chấp trước nên tôi đã ký vào biên bản là không được tập trung đông người, không tuyên truyền lôi kéo dụ dỗ người khác vào học Đại Pháp.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hoàn toàn sự an bài của cụ thế lực. Tôi chỉ nghe theo sự an bài của Sư phụ Lý Hồng Chí, và những gì tôi đã ký kết với công an huyện Thiệu Hóa là vô hiệu lực không có giá trị.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Lê Đăng Đức, một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Vào ngày 6 tháng 6 năm 2019 tôi đã đi tặng tờ chân tướng tại công viên và bị công an phường mời về làm việc. Do tôi học Pháp chưa sâu, chưa nhận thức được an bài của cựu thế lực nên bị chúng dùi vào sơ hở. Tôi đã làm và ký bản cam kết: không đi phát, tặng tờ chân tướng nữa.

Sau đó tôi được các đồng tu chỉ rõ và nhận ra đây là an bài của cựu thế lực. Ngoài ra tôi còn nhiều nhân tâm chưa bỏ được: tâm tranh đấu, tâm sắc dục…

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh để phủ nhận mọi an bài của cựu thế lực, phủ nhận hoàn toàn những gì tôi đã làm và kí với tà ác là không có giá trị.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Trần Thị Tươi, ở Bù Đốp, Bình Phước, Việt Nam.

Khoảng tháng 5 năm 2016, khi tôi đang phát tặng cuốn tài liệu Sức khỏe là vàng cho mọi người thì bị công an mời về trụ sở làm việc. Khi đó do học Pháp và ngộ Pháp chưa sâu, tâm sợ hãi còn lớn nên tôi đã ký kết với công an không đi phát tặng tài liệu nữa.

Nay tôi đã nhận ra vấn đề, việc tôi ký kết với công an cũng như là ký kết với cựu thế lực tôi sẽ không phát tặng tài liệu về Pháp Luân Công là sai, đi ngược lại với lời giảng của Sư phụ và Đại Pháp.

Việc giới thiệu với mọi người về vẻ đẹp của Pháp Luân Công và chân tướng cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc hoàn toàn là chân thật, đúng đắn và hợp pháp.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này, phủ nhận toàn bộ việc ký kết với công an trước đây, chữ ký của tôi lúc đó không có giá trị. Tôi phủ nhận mọi sự an bài của cựu thế lực dành cho tôi, tôi chỉ nghe theo sự an bài của Sư phụ mà thôi.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Hoàng Sỹ Kỳ, học viên Pháp Luân Công tại Bình Dương. Tôi bắt đầu tu luyện từ tháng 5 năm 2016. Năm 2017 tôi phát tài liệu chân tướng tại công ty tôi làm việc. Do chưa hiểu sâu về Pháp nên tôi đã ký thỏa thuận không phát tài liệu với ban quản lý công ty sân golf. Năm 2018 trong lúc tôi tặng tài liệu giảng chân tướng tại siêu thị Lotte Bình Dương, quản lý bảo vệ siêu thị đã can nhiễu và bắt tôi ký giấy không được phát tài liệu. Do hấp tấp nông nổi nên tôi lại ký một lần nữa mà không biết đó là bẫy của cựu thế lực.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh phủ định hết thảy những gì đã ký kết với cựu thế lực. Những gì ký kết đều vô hiệu. Tôi chỉ chấp nhận an bài của Sư phụ và chiểu theo pháp lý của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Bùi Thị Rậm, em gái tôi là Bùi Thị Phụng, cùng là học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Việt Nam. Tôi đắc Pháp năm 2009.

Năm 2015, hai chị em tôi có đi phát tài liệu chân tướng ngoài chợ. Vào khoảng 9 giờ đến 10 giờ, công an phường đã mời tôi về làm việc. Do ngộ Pháp không sâu và còn nhiều tâm chấp trước như: tâm sợ hãi, tâm hiển thị và nhiều tâm chấp trước khác, trong khi không thanh tỉnh tôi đã ký vào biên bản của công an và họ thu giữ một số tài liệu của tôi. Nay nhờ chia sẻ của đồng tu nên tôi đã hiểu ra mình đã theo an bài của cựu thế lực khi ký kết với chúng những biên bản này.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh, phủ nhận toàn bộ an bài của cựu thế lực, những gì tôi khai và ký ở đồn công an là hoàn toàn vô giá trị, và tôi chỉ nghe theo sự an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Bùi Thị Phụng, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Việt Nam. Tôi đắc Pháp năm 2009.

Vào năm 2015, hai chị em tôi có đi phát tài liệu chân tướng ngoài chợ. Vào khoảng 9 giờ đến 10 giờ, công an phường đã mời tôi về làm việc. Do ngộ Pháp không sâu và còn nhiều tâm chấp trước như: tâm sợ hãi, tâm hiển thị và nhiều tâm chấp trước khác, trong khi không thanh tỉnh tôi đã ký vào biên bản của công an và họ thu giữ một số tài liệu của tôi. Nay nhờ chia sẻ của đồng tu nên tôi đã hiểu ra mình đã theo an bài của cựu thế lực khi ký kết với chúng những biên bản này.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh, phủ nhận toàn bộ an bài của cựu thế lực, những gì tôi khai và ký ở đồn công an là hoàn toàn vô giá trị, và tôi chỉ nghe theo sự an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Hà Ngọc Lữ, là học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Việt Nam, đắc Pháp tháng 11 năm 2017. Sau khi đắc Pháp được vài tháng thì tôi có mở một cửa hàng buôn bán nhỏ và thường tặng tài liệu chân tướng cho khách hàng. Công an biết sự việc của tôi nên đã viết giấy mời tôi lên trụ sở công an phường làm việc vào 9 giờ sáng ngày 13 tháng 03 năm 2019.

Do ngộ Pháp không sâu và còn nhiều tâm chấp trước như tâm hiển thị, tâm tự mãn và còn nhiều tâm chấp trước khác, nên trong khi không thanh tỉnh tôi đã ký vào biên bản lời khai và biên bản tường trình của công an với nội dung không phát tài liệu liên quan đến Pháp Luân Công, không ra điểm luyện công.

Nhờ chia sẻ của đồng tu, tôi đã hiểu ra mình đã theo an bài của cựu thế lực khi ký kết với chúng những văn bản này.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh, phủ nhận toàn bộ an bài của cựu thế lực, những gì tôi khai và ký ở đồn công an là hoàn toàn vô giá trị, và tôi chỉ nghe theo sự an bài của Sư phụ.


Đăng ngày 31-7-2019

Share