[MINH HUỆ 03-11-2019]

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Đặng Thế Lâm, học viên Pháp Luân Công tại Việt Nam. Ngày 03 tháng 09 năm 2019, tôi đi phát tài liệu giảng chân tướng cho người Trung Quốc, bị công an cửa khẩu bắt giữ và đưa về trụ sở công an xã Dương Tơ, Phú Quốc. Tại đây, do tâm sợ hãi và nhiều tâm chấp trước chưa vứt bỏ nên tôi đã thuận theo tà ác ký vào biên bản và viết cam kết không đi phát tài liệu giảng chân tướng nữa. Làm ảnh hưởng đến đồng tu khác và ảnh hưởng nghiêm trọng đến Đại Pháp.

Nay tôi xin viết Nghiêm chính thanh minh phủ định an bài của cựu thế lực, hoàn thành tốt ba việc của đệ tử Đại Pháp, chỉ đi theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Đình Phong, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Việt Nam. Vào khoảng tháng 05 năm 2017 công an tỉnh, và công an huyện đã đến cơ quan tôi, yêu cầu tôi không được tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nữa. Suốt 03 tiếng làm việc, họ ép tôi ký vào biên bản làm việc. Do chính niệm không đầy đủ, đầu óc không thanh tỉnh, tôi đã ký và viết thêm là sẽ không bao giờ từ bỏ tu luyện Đại Pháp. Họ không hài lòng, sau đó họ ép cơ quan tôi yêu cầu tôi cam kết với lãnh đạo bệnh viện là không được tập Pháp Luân Công ở nơi công cộng và phát tài liệu giới thiệu Đại Pháp cho người khác, áp lực từ nhiều phía khiến tôi đã thỏa hiệp với cựu thế lực, nên tôi đã ký.

Nay tôi đã minh bạch và cảm thấy hối tiếc vô cùng, vì vậy tôi viết bản Nghiêm chính thanh minh này để phủ định toàn bộ những gì an bài của cựu thế lực. Tôi sẽ tu luyện thật tốt, một lòng đi theo sự an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Trần Văn Đạt, học viên Pháp Luân Công tại Tuyên Quang.

8h30 sáng ngày 21/09/2019 tôi từ Hà Nội về trụ sở làm việc của công an giao thông tỉnh Tuyên Quang giải quyết công việc cá nhân. Trong lúc chờ đợi giải quyết công việc, tôi có tặng một tờ tài liệu chân tướng về Đại Pháp cho viên công an làm việc với tôi. Sau đó, có 04 người công an bên đội an ninh của tỉnh Tuyên Quang cùng vào phòng đó họ ngồi vây quanh tôi, rồi yêu cầu tôi về trụ sở làm việc của công an tỉnh. Công an đã quy cho tôi tội in xuất bản phẩm trái phép theo khoản A điều 27 nghị định 159 về in ấn và xuất bản. Do tôi không chứng minh được với họ về nguồn gốc tài liệu nên đã ký nhận với họ là mình đã vi phạm hành chính, ký nhận văn bản sẽ không phát tán tài liệu cho bất cứ ai khi không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ. Sau đó tôi còn ký vào bản vi phạm hành chính và thu hồi 47 tờ chân tướng về Đại Pháp, cùng một bản tường trình lại sự việc có thời gian hẹn đến ngày 27/09/2019 đến để giải quyết tiếp!

Sau khi về nhà tôi hướng nội lại và biết cảm thấy đã bị tâm sợ hãi che mờ lý trí và thuận theo an bài của cựu thế lực. Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này mong muốn phơi bày rõ ra để từ nay có thể chân chính thực tu, phủ định an bài của cựu thế lực, chỉ thuận theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Phan Thị Lăng. Năm 2019 tôi phát tờ rơi cho mọi người và bị mời lên làm việc với an ninh huyện, do có tâm tranh đấu nên tôi không giảng chân tướng tốt cho họ, trái lại khiến mình bị phạt tiền. Tuy không ký vào bất cứ văn bản nào của tà ác, nhưng do có tâm chấp trước vào “quy định của pháp luật” nên tôi đã nói với tà ác rằng, tôi sẽ không phát tờ rơi nữa nếu việc này sai phạm với pháp luật. Lúc đầu không nhận ra nhưng bây giờ tôi mới thấy lời mình nói là hoàn toàn sai.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này, phủ định hết thảy an bài của cựu thế lực, chỉ chiểu theo Sư phụ và Pháp, làm những việc của Đại Pháp.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Vũ Thị Tuyến, 63 tuổi, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội.

Ngày 14 tháng 09 năm 2019, tôi đi giảng chân tướng, phát tài liệu tại chợ Sắt xã Tân Lập, Vĩnh Phúc nhưng bị công an đưa về trụ sở và bắt cam kết không được giảng chân tướng. Vì chưa tu tốt cùng với chính niệm không đầy đủ nên tôi đã ký vào bản cam kết. Giờ tôi ân hận vì đã không kiên định đến cùng, phụ công của Sư phụ từ bi khổ độ và sự phó thác của chúng sinh.

Nay tôi viết bản Nghiêm chính thanh minh, hoàn toàn phủ định mọi an bài cùng can nhiễu của cựu thế lực, tất cả những gì đã ký với tà ác là không có giá trị. Chỉ nhận sự an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Lý Thế Tuấn, học viên Pháp Luân Đại Pháp Việt Nam. Trong một vài năm trước tôi đã từng hai lần làm việc với công an phường. Do chưa nhận thức được Đại Pháp một cách chân chính, tôi đã có những lời nói và cử chỉ không phù hợp với Đại Pháp. Qua đó vô tình thỏa hiệp với tà ác về việc không đi ra điểm luyện công, không tuyên truyền Pháp Luân Công.

Nay tôi viết bản Nghiêm chính thanh minh này để phủ định hết thảy những an bài của cựu thế lực, tất cả thỏa hiệp của tôi với tà ác đều hoàn toàn không có giá trị. Tôi chỉ đi theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Hoàng Thị Thơm, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Tuyên Quang, Việt Nam. Tu luyện từ tháng 11 năm 2016, tôi thường đi phát tài liệu giảng chân tướng. Ngày 13 tháng 05 năm 2018, công an gọi lên làm việc và bắt phải ký vào biên bản là không được tập trung đông người, không được tuyên truyền, chỉ tập ở nhà. Do quá trình tu luyện còn nhiều tâm chấp trước chưa buông bỏ, chưa nắm vững Pháp, chấp trước vào danh, lợi, sắc và chính niệm suy yếu nên tôi đã ký vào biên bản.

Sau đó tôi cảm thấy quá hối hận. Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này phủ nhận triệt để những gì tôi đã ký, những thứ đó đều không có giá trị. Từ nay tôi sẽ cố gắng học Pháp nhiều hơn và làm tốt ba việc Sư phụ đã an bài để không phụ lòng Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Luận, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Việt Nam. Đầu tháng 09 năm 2019, tôi và một đồng tu đang luyện công ở khu chung cư thì bị công an không cho luyện và bắt lên xe đưa về trụ sở công an. Do học Pháp chưa tốt nên còn có tâm sợ hãi khi công an bắt ký vào tờ cam kết không được luyện công ở khu chung cư và không được phát tài liệu liên quan đến Pháp Luân Công và tôi đã ký, còn để công an thu giữ 14 quyển “Thế giới cần có Chân – Thiện – Nhẫn”.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh để phủ nhận triệt để an bài của cựu thế lực, phủ định những ký kết với tà ác, phủ định những hành vi không đúng với Pháp của tôi, phủ định những vu khống về Đại Pháp và tôi chỉ theo an bài của Sư phụ làm tốt ba việc.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thi Hằng, học viên Pháp Luân Công tại Thủ Đức. Trong hai ngày 06 và ngày 07 tháng 09 năm 2019, lúc 08 giờ tối, tôi và một đồng tu khác đang luyện công tại một chung cư gần nhà. Thời điểm đó, công an phường đến can nhiễu yêu cầu chúng tôi không được tập, phải đi chỗ khác. Buổi tối khi chúng tôi đang luyện công thì công an đến yêu cầu xuất trình chứng minh nhân dân và bắt chúng tôi về phường. Họ yêu cầu tôi khai sơ yếu lý lịch và viết cam kết không được tập và phát tài liệu ở khu vực chung cư đó nữa.

Sau gần ba tiếng đồng hồ tôi đã xuất hiện tâm sợ hãi, chấp trước vào tình cảm thân quyến, lơ là chính niệm và trách nhiệm của mình, do đó đã ký vào sơ yếu lý lịch và tờ cam kết, còn để công an photo lại thẻ căn cước rồi mới được thả về. Sau khi về nhà, tôi rất hối hận vì những việc làm đã gây tổn thất cho Đại Pháp.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh để phủ nhận hết thảy những gì không đúng sự thật trong hai tờ khai đó và những chữ ký của tôi đối với công an đều không có giá trị, vô hiệu lực. Tôi tuyên bố phủ nhận hết thảy những việc làm sai trái và an bài của cựu thế lực trong thời gian vừa qua. Từ nay tôi sẽ tinh tấn thực tu vãng hồi lại những tổn thất tôi đã gây ra cho Đại Pháp.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Nguyễn Thị Thanh Phương, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hà Nội, đắc Pháp năm 2016. Một lần, khi phối hợp với các đồng tu tặng hoa sen và bóng bay trong tối 30 Tết năm 2017, do phối hợp không tốt, tâm chấp vào danh nổi lên tôi đã tự làm theo ý mình, rồi công an đã lấy hoa sen mà tôi mang theo, thu điện thoại của tôi, gây áp lực định đưa tôi về đồn công an huyện. Tôi đã hướng nội tìm ra tâm chấp trước, khởi chính niệm, rồi họ bảo tôi đi về và lần sau đừng đến đấy nữa, khi đó tôi vô ý đã trả lời: “Vâng.” Sau khi nói vậy tôi đã biết mình sai, nhưng không viết Nghiêm chính thanh minh ngay, mà nghĩ rằng phủ định trong tâm là được. Tôi ngộ rằng đó cũng là thỏa thuận với tà ác, nghe theo tà ác.

Nay tôi xin Nghiêm chính thanh minh, phủ định triệt để những gì đã ký kết, thỏa thuận với cựu thế lực, phủ định triệt để an bài của cựu thế lực, tôi chỉ đi theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Vũ Thị Sơn, học viên Pháp Luân Công tại Bình Phước, Việt Nam. Ngày 27 tháng 09 năm 2019, trong khi phát tài liệu giảng thanh chân tướng tại Đồng Xoài, tôi đã bị công an phường mời về trụ sở để làm việc. Vì không lý trí và mang theo nhiều nhân tâm, tôi đã ký kết với công an về việc không đi phát tài liệu giảng thanh chân tướng nữa.

Sau khi xem xét lại sự việc, tôi xin Nghiêm chính thanh minh và phủ nhận hết thảy những an bài của cựu thế lực và hết thảy những gì tôi đã ký kết là hoàn toàn vô giá trị, tôi chỉ đi theo an bài của Sư phụ.

Hợp thập!

Đồng Xoài, ngày 06 tháng 10 năm 2019

Vũ Thị Sơn

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Trần Lê Thảo Đan, tu luyện Pháp Luân Công từ năm 2019. Hôm 08 tháng 10, tôi bị bố ép hứa từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Do mẹ tôi trước tu luyện nhưng không chịu đi khám và uống thuốc cuối cùng lại bị mất vì bệnh ung thư nên bố tôi nghĩ rất xấu về Pháp Luân Công. Bố tôi không cho tôi tu luyện, nếu tu luyện sẽ gọi đến dì và trách mắng dì tôi vì đã giới thiệu Pháp cho tôi và sẽ tịch thu tất cả thiết bị mà tôi có thể học Pháp và hỗ trợ học tập của tôi. Do bị tình chi phối, tôi còn dùng nhân tâm nhìn nhận vấn đề nên tôi đồng ý hứa với bố sẽ bỏ học Pháp Luân Công vĩnh viễn.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh những gì tôi hứa là vô giá trị, tôi hoàn toàn phủ nhận những an bài của cựu thế lực trên con đường tu luyện của tôi. Tôi sẽ cố gắng đi thật tốt trên con đường tu luyện.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Hồ Lệ, đắc Pháp năm 2017. Tháng 04 năm 2019, do chồng tôi hiểu lầm nên có xung đột gia đình, anh lên công an xã tố cáo tôi tu luyện Pháp Luân Công. Công an bắt tôi ký giấy cam kết từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công và khai ai đã cung cấp sách và những đồng tu khác. Do áp lực gia đình và cả chính quyền địa phương can nhiễu, trong vô minh tâm lo lắng và lo sợ bị chính quyền lấy sách liên lụy đến các đồng tu khác tôi đã đốt sách Chuyển Pháp Luân, Tinh Tấn Yếu Chỉ, Sức khoẻ là vàng và ký giấy cam kết từ bỏ tu luyện.

Nay tôi vô cùng hối hận về những việc làm của mình. Chỉ mong Sư phụ thứ lỗi cho con đã lầm đường lạc lối và cho con thêm cơ hội, con hứa sẽ tu luyện tinh tấn hơn, con chỉ theo sự an bài của Sư phụ và con phủ nhận toàn bộ những gì đã khai và ký ở đồn công an là hoàn toàn vô giá trị.

Nguyễn Thị Hồ Lệ

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Hạnh, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Việt Nam. Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã được nửa năm. Từ vụ giết người đổ bê tông ở Bình Dương, môi trường tu luyện của tôi bị can nhiễu. Tháng 06 năm 2019, một nhóm công an địa phương đến nhà tôi đòi thu sách của Đại Pháp và buộc tôi ký vào bản cam kết không tập và không lôi kéo người khác tập Pháp Luân Công. Do nhận thức chưa sâu, tâm người thường còn nhiều nên tôi đã ký vào bản cam kết đó. Mặc dù đã ký vào bản cam kết đó, nhưng tâm tôi còn muốn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Nay tôi viết bản Nghiêm chính thanh minh này phủ nhận tất cả những gì đã ký với tà ác, phủ nhận an bài của cựu thế lực. Con kính mong Sư phụ từ bi tha thứ cho con, con sẽ tu luyện tốt hơn, theo sự an bài của Sư phụ!

Hợp thập!

Nguyễn Thị Hạnh

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Hòa, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Việt Nam. Tôi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 12 năm 2018. Sau vụ giết người đổ bê tông ở Bình Dương, môi trường tu luyện của chúng tôi bị can nhiễu. Tháng 06 năm 2019, một nhóm công an địa phương (huyện và xã) đã đến nhà tôi đòi thu sách, tài liệu của Đại Pháp và buộc chúng tôi ký vào bản cam kết với nội dung: không tập và không lôi kéo người khác tập Pháp Luân Công. Do nhận thức Pháp chưa sâu, tâm sợ hãi còn nhiều, tôi chỉ bảo vệ được Sách và tài liệu của Đại Pháp. Trong lúc không thanh tỉnh tôi đã ký vào bản cam kết đó.

Nay tôi viết bản Nghiêm chính thanh minh này phủ nhận tất cả những gì đã ký với tà ác, phủ nhận triệt để an bài của cựu thế lực, tiếp tục tu luyện Pháp Luân Đại Pháp thật tốt theo sự an bài của Sư phụ.

Hợp thập!

Nguyễn Thị Hòa

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Ninh, học viên Pháp Luân Công tại Việt Nam. Tôi đắc Pháp đầu năm 2019. Gần đây một công an đến nhà tôi lập biên bản ép tôi ký vào. Trong biên bản, họ yêu cầu không cho tôi đi tuyên truyền và không cho tập trung đông người đến nhà tôi. Trong đó còn viết “Pháp Luân Công là tà đạo”. Tôi đọc biên bản thấy viết vậy nên đã phản ứng mạnh mẽ, và nói cho họ biết Pháp Luân Công tốt như thế nào v.v.

Tuy nhiên, sau một đoạn thời gian dưới áp lực của công an, do tôi còn nhiều tâm chấp trước chưa bỏ và do bản thân học Pháp chưa sâu nên tôi đã hồ đồ ký vào biên bản. Khi họ ra về tôi mới nhận ra việc ký kết ấy là hoàn toàn sai lầm. Nên tôi viết Nghiêm chính thanh minh này hoàn toàn phủ định an bài của cựu thế lực. Tất cả những gì tôi đã ký kết với tà ác là hoàn toàn không có hiệu lực.

Tôi chỉ đi theo con đường duy nhất từ nay về sau là tu luyện Pháp Luân Đại Pháp do Sư phụ an bài. Hợp thập!

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Lan, học viên Pháp Luân Công tại Việt Nam. Gần đây, một viên công an đến nhà tôi lập biên bản và ép tôi ký vào. Trong biên bản, họ yêu cầu không cho tôi đi tuyên truyền và không cho tập trung đông người đến nhà tôi. Trong đó còn viết “Pháp Luân Công là tà đạo”. Tôi đọc biên bản thấy viết vậy nên đã phản ứng mạnh mẽ, và nói cho họ biết Pháp Luân Công tốt như thế nào v.v.

Tuy nhiên, sau một đoạn thời gian dưới áp lực của công an, do tôi còn nhiều tâm chấp trước chưa bỏ và do bản thân học Pháp chưa sâu nên tôi đã hồ đồ ký vào biên bản. Khi họ ra về tôi mới nhận ra việc ký kết ấy là hoàn toàn sai lầm. Nên tôi viết Nghiêm chính thanh minh này hoàn toàn phủ định an bài của cựu thế lực. Tất cả những gì tôi đã ký kết với tà ác là hoàn toàn không có hiệu lực.

Tôi chỉ đi theo con đường duy nhất từ nay về sau là tu luyện Pháp Luân Đại Pháp do Sư phụ an bài. Hợp thập!

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Nguyễn Thị Ninh, học viên Pháp Luân Công tại Sài Gòn. Khoảng 9h ngày 20 tháng 08 năm 2017, trong lúc đang tặng tài liệu cho dân trên đường 11 phường Tăng Nhơn Phú B Quận 9, tôi bị công an ập đến thu của tôi 30 quyển “Sức khỏe là vàng”, và đưa tôi về phường Tăng Nhơn Phú B.

Trong lúc tôi ở phường thì họ xông vào nhà lấy 04 tập Bí ẩn và 20 tập “Sức khoẻ là vàng” nữa, một cuốn Pháp Luân Công. Họ khép tôi vào tội lan truyền ấn phẩm không được phép in ấn. Do không hiểu pháp luật, tôi đã nghĩ rằng mình đã làm trái pháp luật, nên đã làm một số thủ tục như viết tường trình, làm lăn tay, ký vào biên bản, nhận nộp phạt hai triệu đồng với lý do ấn phẩm không có giấy phép in ấn.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này phủ nhận triệt để an bài của cựu thế lực, những gì tôi đã ký kết là vô giá trị.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Trần Đức Hợp năm nay 71 tuổi, là học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Việt Nam. Tháng 10 năm 2019 tôi bị công an địa phương đến nhà bắt ký biên bản bỏ học Pháp Luân Đại Pháp. Do học Pháp chưa sâu, ngộ Pháp kém nên tôi đã ký vào bản cam kết bỏ học.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này phủ nhận triệt để an bài của cựu thế lực, phủ định những ký kết với tà ác, toàn bộ những gì tôi đã ký kết sẽ không còn giá trị gì nữa. Xin Sư phụ từ bi tha thứ cho con, từ nay con chỉ nghe theo sự an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Trần Thị Thắm năm nay 72 tuổi, học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Việt Nam, tôi đã tu luyện được 10 tháng. Tháng 10 năm 2019 tôi bị công an địa phương đến nhà bắt ký biên bản bỏ tu luyện. Do học Pháp chưa sâu và có tâm sợ hãi, tôi đã ký vào biên bản cam kết không học Pháp Luân Đại Pháp nữa.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này để phủ nhận triệt để an bài của cựu thế lực, phủ định những ký kết với tà ác và toàn bộ những gì tôi đã ký kết ngày hôm đó sẽ không còn giá trị gì nữa. Mong Sư phụ từ bi tha thứ cho con, từ nay con chỉ đi theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Đoàn Thị Tươi năm nay 57 tuổi. Là học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Việt Nam.

Tháng 10 năm 2019, tôi bị công an địa phương đến nhà bắt ký biên bản cam kết bỏ học Pháp Luân Đại Pháp. Do học Pháp chưa sâu và có tâm sợ hãi nên tôi đã ký vào bản cam kết và để thu giữ đài và sách Chuyển Pháp Luân.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này phủ nhận triệt để an bài của cựu thế lực phủ định những ký kết với tà ác toàn bộ những gì tôi ký kết sẽ không còn giá trị gì nữa, từ nay chỉ nghe theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Trương Thị Mùi năm nay 72 tuổi, học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Việt Nam.

Tháng 10 năm 2019, tôi bị công an địa phương đến nhà bắt ký biên bản cam kết bỏ học Pháp Luân Đại Pháp. Do học Pháp chưa sâu và có tâm sợ hãi nên tôi đã ký vào bản cam kết và để thu giữ đài và sách Chuyển Pháp Luân.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này phủ nhận triệt để an bài của cựu thế lực, phủ định những ký kết với tà ác toàn bộ những gì tôi ký kết sẽ không còn giá trị gì nữa, từ nay chỉ nghe theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tên tôi là Trương Thị Tính năm nay 58 tuổi, học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Việt Nam. Tháng 10 năm 2019, tôi bị công an địa phương đến nhà bắt ký biên bản cam kết bỏ học Pháp Luân Đại Pháp. Do học Pháp chưa sâu và có tâm sợ hãi nên tôi đã ký vào bản cam kết và để thu giữ đài và sách Chuyển Pháp Luân.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này phủ nhận triệt để an bài của cựu thế lực, phủ định những ký kết với tà ác toàn bộ những gì tôi ký kết sẽ không còn giá trị gì nữa, từ nay chỉ nghe theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Lại Hữu Trung, sinh năm 1963 tại Sài Gòn, đắc Pháp năm 2016. Khoảng tháng 03 năm 2019. Lúc tôi đi giảng thanh chân tướng thì gặp phải can nhiễu, do thiếu hiểu biết nên tôi đã lăn dấu vân tay và chấp nhận sai về việc in ấn phẩm không hóa đơn chứng từ và ký tên vào biên bản đóng phạt hành chính về luật in ấn phẩm.

Qua sự chia sẻ của đồng tu, tôi đã nhận ra thiếu sót là mình đã thỏa thuận với tà ác ở không gian khác. Nay tôi xin phủ nhận tất cả những gì đã ký kết với tà ác, phủ nhận tuyệt đối sự an bài của cựu thế lực, chỉ chấp nhận theo sự an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Lại Thị Ngọc Diệp, học viên Pháp Luân Công Việt Nam. Tháng 03 năm 2019, trong một lần đi giảng chân tướng, tôi bị can nhiễu đưa về đồn công an. Sau đó, họ đã đến nhà tôi và lấy đi các sách Đại Pháp, hoa sen và tài liệu chân tướng. Sau đó, công an đã mời tôi lên làm việc thêm vài lần nữa. Do chính niệm không mạnh, tôi đã nói ra tên của đồng tu, lấy dấu vân tay, ký vào biên bản làm việc và quyết định xử phạt hành chính về in ấn phẩm không có hóa đơn chứng từ. Qua chia sẻ của đồng tu, tôi nhận thấy như vậy là đã thỏa hiệp với tà ác ở không gian khác.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này để phủ nhận hết thảy mọi an bài của cựu thế lực và những gì không đúng với tiêu chuẩn của Đại Pháp, phủ nhận tất cả những gì tôi đã ký, đã làm, đã nói với tà ác, tất cả đều hoàn toàn vô giá trị và bị hủy bỏ, hoàn toàn không chấp nhận.

Share