Tôi là một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Đà Nẵng. Sáng 15/3/2010 tôi đến công an quận Hải Châu, Đà Nẵng với ý định làm sáng tỏ sự thực về Pháp Luân Đại Pháp cho các chúng sinh tại đó. Tuy nhiên, do không đủ tỉnh táo dưới áp lực và lừa mị của tà ác, tôi đã viết cam kết rằng “Tôi sẵn sàng tuân theo pháp luật Việt Nam nếu luật ấy phù hợp với luật pháp quốc tế. Ngược lại tôi xin chịu trách nhiệm Pháp Lý”. Bởi vì công an không có trách nhiệm và quyền hạn bắt công dân phải viết những tờ cam đoan “không phạm pháp” kiểu như vậy, nên do những việc làm của tôi là chân chính, tôi quyết định hủy bỏ tất cả các cam kết mà tôi đã từng viết trước đây. Tôi rất hối tiếc về những điều còn thiếu sót trong việc tu luyện của bản thân. Nay tôi viết bản Nghiêm Chính Thanh Minh này để phủ nhận và tiêu trừ tất cả mọi cam kết với công an và tà ác.

Đệ tử xin hứa với Sư Phụ: Con sẽ làm tốt hơn nữa những việc mà Đệ tử Đại Pháp phải làm trong thời kỳ Chính Pháp để cứu độ được nhiều chúng sinh hơn nữa.

Share