[MINH HUỆ 11-02-2010]

Nhân viên Phòng An Ninh Công Cộng tìm sự thật

‘Bài viết của một học viên tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

Một nhân viên của Phòng An Ninh Công Cộng trong thị trấn chúng tôi đã biết sự thật về cuộc bức hại bất công đối với Pháp Luân Đại Pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và báo lại rằng 90% đồng nghiệp của anh đã đọc Cửu Bình và có hơn 50 phần trăm trong số họ cũng đã đọc Chuyển Pháp Luân. Những nhân viên này đặc biệt thích những tờ rơi nhỏ giảng sự thật mà họ đã đọc trong văn phòng mình hoặc trong phòng ăn giờ nghỉ trưa. Có một số nhân viên tìm những tài liệu này quanh văn phòng. Đôi khi họ liếc nhìn vào hộp đựng tờ tin văn phòng của các đồng sự để tìm những tờ tin có thể được mang vào bởi những nhân viên chưa biết sự thật về cuộc bức hại. Nhân viên của Phòng 610 cũng đã tìm những tờ rơi để đọc. Một cấp trên của phòng này đã đọc bốn tờ rơi trong vòng một buổi sáng và sau đó lại hỏi thêm thông tin.

Người nhân viên này nói rằng cộng sự của anh thích nhất các bài viết chứa đựng nội dung về nghiệp báo đối với những quan chức đã bức hại học viên Đại Pháp và những chuyện về những trải nghiệm thần kỳ của họ từ đức tin vào Pháp Luân Đại Pháp. Một số đã thoái Đảng trên mạng, còn một số đã nghiêm chính thanh minh thông qua sự trợ giúp của các học viên Đại Pháp. Một số còn bắt đầu tập Pháp Luân Công sau khi liên lạc với các học viên trong vài năm qua, chứng kiến sự thiện lành và khỏi bệnh của họ

Một người chủ cửa hàng phân phát DVD giảng sự thật

Bài viết của một học viên ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

Một người chủ cửa hàng trong thành phố chúng tôi đã nghe sự thật về Pháp Luân Đại Pháp từ các học viên và đã đọc tài liệu mang thông tin về Đại Pháp. Anh đặc biệt ghét cách xử sự của ĐCSTQ tà ác, và cảm thông sâu sắc với những thống khổ của các học viên trong cuộc bức hại. Anh ta cũng đã giúp đỡ việc phân phát tài liệu về Pháp Luân Đại Pháp cho những người quen của mình.

Anh cất giữ hai hộp DVD về Pháp Luân Công trong nhà mình cho một học viên trong một khoảng thời gian vào năm 2009. Nghĩ rằng học viên này đã quên chúng, anh đã bắt đầu tự mình đi phát các DVD này mỗi đêm. Anh ta đã gần như phát hết các DVD này khi học viên kia quay lại. Anh chủ cửa hàng nói, “Việc phân phát diễn ra thuận tiện, và tôi không sợ hãi chút nào khi làm việc này cả.”

Người đoán mệnh giúp giảng sự thật và thuyết phục người dân thoái ĐCSTQ

Bài viết của một học viên ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

Một số người xem bói đoán mệnh trên phố tin tưởng sâu sắc sự giải thích của các học viên về Pháp Luân Đại Pháp và các thông tinh trình bày trong tài liệu. Họ cũng đã giúp các học viên phân phát tài liệu về Pháp Luân Đại Pháp và giúp thuyết phục người dân thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên quan của nó.

Khi khách của họ hỏi làm thế nào họ có thể tai qua nạn khỏi, người đoán mệnh khuyên họ, “Chư vị hãy nên niệm, ‘Pháp Luân Đại Pháp Hảo” Con người sẽ được ban phúc nếu họ tin vào Đại Pháp và Sư Phụ của Pháp Luân Đại Pháp sẽ giúp chư vị hoá giải tai ương.”

Những người đoán mệnh cũng khuyên khách hàng của mình thoái ĐCSTQ, vì đó là con đường chắc chắn nhất để biến xấu thành tốt. Nếu khách hàng đồng ý, họ liền lấy tên của khách và liên lạc với các học viên để tiến hành thủ tục thoái đảng trên mạng. Những người đoán mệnh này tin rằng làm như vậy sẽ cứu độ chúng sinh và cũng giúp họ thêm công đức.

Một viên cảnh sát từ chối bắt giữ học viên

Bài của Sheminh ở Trung Quốc

Từ 20 tháng Bảy 1999, lực lượng cảnh sát đã hỗ trợ ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công. Tuy nhiên, một cảnh sát của tỉnh Liêu Ninh đã đưa ra một quy tắc là không bắt giữ học viên Pháp Luân Công.

Anh nói, “Tại sao tôi lại bắt những người lớn tuổi tập Pháp Luân Công để cải thiện sức khỏe? Cảnh sát nên bắt những kẻ tham gia băng nhóm tội phạm và những kẻ thật sự phạm tội.” Trong mắt anh ấy, tất cả các học viên đều là những công dân tốt, vì không có một học viên nào có hồ sơ xấu trong sở cảnh sát trước cuộc bức hại. Tất cả các học viên đều nổi tiếng là những nhân viên mẫn cán, trong xã hội cũng như trong gia đình.

Anh ta cũng thoái thác không tham gia bắt bớ học viên Pháp Luân Công ở Bắc Kinh vào 2001. Trong thời gian đó, vụ Thiên An Môn Bắc Kinh và Văn phòng thỉnh nguyện quốc gia đều đầy cảnh sát đến từ các nơi trên toàn quốc. Họ được trả lương hậu hĩnh và được hứa hẹn thăng cấp dựa trên số lượng học viên mà họ bức hại. Tuy nhiên, anh cảnh sát này không hề bị quyến rũ bởi những thứ lợi lộc tài chính này.

Rất nhiều cảnh sát đã đánh mất lương tâm sau khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu và đã phạm tội ác vì những lợi lộc mà không phân biệt được tốt xấu. Đó cũng là kết quả của sự trượt dốc đạo đức xã hội, với sự tăng nhanh của tội phạm và mại dâm lan rộng. Anh cảnh sát này than lớn, “Trung Quốc đang bị hủy diệt! Tôi phải gửi con tôi ra nước ngoài nếu không nó cũng bị hỏng mất.”

Anh rất ngưỡng mộ các học viên vì sự kiên định không lay động vào đức tin của mình và giảng sự thật về cuộc bức hại mỗi khi có cơ hội. Anh nói, “Học viên Đại Pháp từ bỏ mọi ham muốn vào danh và lợi để truyền những thông điệp của thần ngày và đêm.” Anh tin rằng các học viên sẽ là người mang hy vọng cho tương lai tốt đẹp của Trung Quốc.

Người không phải là học viên tỉnh ngộ

Một người không phải là học viên đến tử thành phố Đường Sơn của tỉnh Hồ Bắc đã tìm thấy một đĩa DVD Thần Vận ở trước cửa nhà mình. Anh tràn ngập ngưỡng mộ đối với các học viên. Anh nghĩ, “Họ phải tiêu tốn tiền của mình để làm những DVD này cứu độ chúng sinh. Mình cũng nên đóng góp phần của mình, dù cho mình không phải là một học viên.” Anh liền góp 600 tệ cho các học viên để họ có thể làm nhiều tài liệu thông tin hơn nữa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/2/11/217879.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/2/25/114931.html

Đăng ngày: 09-03-2010, bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share