Theo một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc.

[MINH HUỆ 30-04-2010 ] Ông Lý Tự Nhiên, một học viên Pháp Luân Công ở thành phố Nhạc Dương, tỉnh Hồ Nam, đã bị đưa đến Nhà tù Sâm Châu ở tỉnh Hồ Nam vào cuối tháng 7 năm 2005.

Lúc ông đến nhà tù, ông đã giảng rõ sự thật về cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp cho các lính canh. Kết quả là, lính canh Vũ Tân Triều đã ra lệnh cho nhiều tù nhân trói tay ông Lý ở đằng sau và kéo hai tay của ông lên. Ông Lý đã phải cong lưng lại để ngăn không để hai tay bị gãy. Vũ sau đó đã đá vào hai đầu gối của ông cho đến khi ông ngã xuống đất và bị ép phải ngồi xổm bằng gót chân.

Ông Lý bị ra lệnh phải học thuộc “ Các mức kỉ luật cho tù nhân ở nhà tù”, ông đã từ chối, để phản đối việc ông bị giam bất hợp pháp. Lính canh Lưu Ngang đã ra lệnh cho hai tù nhân, Lý Phong và La Chiếu, để đánh ông. Hai tù nhân đã kéo hai tay ông ra đằng sau và về phía đầu ông, và đá vào hai đầu gối của ông để buộc ông phải ngồi xổm. Sau đó họ lại ép ông đứng thẳng trong hơn mười giờ và mỗi lần ông cử động, họ đánh ông bằng một cây gậy tre. Lưu Ngang cũng nói với ông Lý rằng ông sẽ phải ngồi xổm và van nài nếu ông muốn dùng nhà vệ sinh. Ông Lý bị buộc phải đi vệ sinh trong quần áo trong lúc hai tù nhân cản trở ông. Việc lạm dụng kết thúc vào 10 giờ tối, khi mà sau đó – Khưu Chấn Hoa, phụ trách bộ phận, người đã ủng hộ Pháp Luân Công, đi đến. (ông Khưu cuối cùng đã bỏ việc tại nhà tù sau khi biết thêm sự thật về cuộc đàn áp Pháp Luân Công)

Tất cả bảng thông tin tại nhà tù đều đăng các khẩu hiệu nói xấu Pháp Luân Công. Có ít nhất hai tù nhân được chỉ đạo giám sát mỗi học viên Pháp Luân Công và khám xét giường ngủ và tài sản cá nhân của họ. Các học viên bị cấm nói chuyện hoặc cười với người khác, bị ép phải xem các TV tuyên truyền nói xấu Pháp Luân Công.
Khi ông Lý từ chối cắt tóc giống như kiểu được yêu cầu ở nhà tù vào tháng 9 năm 2005 để phản đối, lính canh Bành Nhược Văn, cùng với một tù nhân, đã kéo hai tay ông ra sau, khiến ông phải cong lưng lại. Hai tù nhân khác sau đó đã ấn cổ ông xuống, ép ông vào một vị trí mà tóc ông có thể được cắt. Khoảng tháng 11 năm 2005, ông Lý đã bị đánh dã man bởi tù nhân Tiêu Phúc Kỷ trong lúc bị cắt tóc.

Cuối tháng 10 năm 2005, một tù nhân đã đánh một học viên khác, khiến ông Lý đứng dậy và hô lớn “ Pháp Luân Đại Pháp Tốt!” Nhiều lính canh và tù nhân sau đó đã bịt miệng ông lại, đánh ông và kéo ông vào trong phòng của lính canh. Lính canh Vũ Tân Triều và nhiều tù nhân, gồm có Lai Bình đã trói chặt ông Lý bằng nhiều
dây xích và đá vào hai đầu gối của ông để buộc ông phải ngồi xổm.

Tháng 11 năm 2006, ông Lý bắt đầu tám ngày tuyệt thực để phản đối bức hại.

Vào giữa tháng 3 năm 2007, lính canh Vũ Tân Triều đã đánh học viên Tiếu Chí Tường, người đã trên 60 tuổi, vì giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công. Khi ông Lý ủng hộ học viên đó, tù nhân La Chiếu và Doãn Tương Văn đã bịt miệng và đánh ông. Tám tù nhân sau đó đã họp thành bọn và đánh vào ngực, cổ, mặt ông, và đá ông cho đến khi ông không thể đứng dậy ở trên sàn.

Nhiều phút sau đó, ông Lý bị đưa đến một phòng trống và bị còng tay. Vũ đã tát vào mặt ông và đấm vào ngực ông. Lính canh Hoàng Thủy Thanh sau đó đã đấm ông cho đến khi ông ngã xuống đất, và lính canh Bành Nhược Văn đấm vào miệng ông Lục và ném ông vào tường nhiều lần. Các lính canh cũng dẫm mạnh lên chân ông.
Lính canh sau đó đã treo ông Lý lên bằng cách còng tay ông vào một khung cửa sổ. Ông đã bị treo 16 đến 17 tiếng một ngày, trong năm ngày. Khi ông được đưa xuống vào buổi tối, lính canh đã còng chặt tay ông vào giường ngủ. Bành cũng không cho ông dùng nhà vệ sinh.

Vũ thường xúi giục các tù nhân Hoàng Tú Đường và Âu Dương Xuân Ngọc tăng cường việc tra tấn. Họ đã còng tay ông càng chặt càng tốt và treo ông lên cao hơn, với hai ngón chân của ông vừa đủ chạm đất, gây cho ông nhiều đau đớn. Sau một tiếng, vài tù nhân báo cáo tình trạng của ông lên các lính canh và yêu cầu thả ông. Tuy nhiên, Vũ đã nói với họ rằng đó không phải là việc của họ. Ông Lý cuối cùng cũng được thả xuống sau bốn tiếng, nhưng ông vẫn bị còng tay cho đến 20 phút sau đó. Ông đã bị chóng mặt và không thể đi lại.

Các lính canh tiến hành việc tra tấn: Hoàng Thủy Thanh, Bành Nhược Văn, Vũ Tân Triều, Lưu Ngang và Lý Lợi Bình. Phó giám đốc nhà tù Mạnh Khắc Huy, giám đốc nhà tù Uông Miểu, phụ trách giáo dục Lưu Hiểu Băng cũng hỗ trợ việc tra tấn và đã ra lệnh thực hiện việc đó.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/4/30/222602.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/6/8/117716.html
Đăng ngày 18-06-2010: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share