[MINH HUỆ 15-1-2010] (Theo một phóng viên ở tỉnh Tứ Xuyên) Bà Trình Đông Lan tại thành phố Tây Xương, tỉnh Tứ Xuyên bị bắt vì tập luyện Pháp Luân Công; sau đó, gia đình bà mướn một luật sư. Tuy nhiên, nhân viên Cục luật pháp quận tự trị Lương Sơn Châu họ Đan của ĐCSTQ và Đội an ninh quốc gia thành phố Tây Xương ngăn luật sư gặp mặt bà Trình Đông Lan, nêu lý do là ‘bí mật quốc gia’.

Ngày 2 tháng 10 năm 2009, bà Trình Đông Lan bị bắt bởi các đặc vụ của khu tạp phẩm Hãng số 410. Các viên chức từ Đội an ninh quốc gia thành phố Tây Xương giữ bà tại Trung tâm giam giữ huyện Đức Xuyên, quận Lương Sơn Châu. Tiếp đó, các viên chức phát hành một giấy bắt bà Trình Đông Lan. Vào tháng 1 năm 2010, gia đình bà Trình mướn một luật sư để đại diện bà.

Sáng ngày 7 tháng 1 năm 2010, luật sư đi đến Cục an ninh địa phương thành phố Tây Xương để yêu cầu một cuộc gặp mặt với bà Trình. Phó đội an ninh quốc gia, Thái Cương Nghị tuyên bố rằng trường hợp này là bí mật, và từ chối yêu cầu của luật sư. Luật sư giải thích cho Thái Cương Nghị rằng một trường hợp bí mật trong luật hình sự là nói về một trường hợp mà liên can đến bí mật quốc gia. Trường hợp bà Trình Đông Lan là công khai, vậy nó không liên can đến bí mật quốc gia. Sau đó Thái Cương Nghị làm lệch đi yêu cầu, nói lái qua rằng luật sư cần sự đồng ý của Cục tư pháp địa phương.

Luật sự bà Trình đi đến gặp phó cục Lý của Cục tư pháp quận Lương Sơn Châu và quản lý của của Văn phòng quản lý công chứng viên. Vị quản lý tuyên bố rằng Pháp Luân Công đe dọa nghiêm trọng đến an ninh quốc gia và sự thống trị của ĐCSTQ. Lý nói rằng luật sư “bàn về chính trị.” Luật sư nói với hai vị công chức: “Một luật sư yêu cầu được gặp thân chủ mình là một điều hợp pháp thể theo luật hình sự. Tôi chưa bao giờ nghe nói một trường hợp Pháp Luân Công nào mà không theo luật hình sự. Trường hợp bà Trình Đông Lan không có liên can đến bí mật quốc gia. Một luật gặp bà Trình Đông Lan sẽ không gây trở ngại sự điều tra. Thậm chí cảnh sát làm việc trên hồ sơ cũng nhìn nhận rằng một luật sư gặp mặt bà Trình sẽ không làm trở ngại sự điều tra.

Luật sư hỏi Thái Cương Nghị, “Ông nói bà Trình Đông Lan rằng bà ta có quyền mướn một luật sư, nhưng khi gia đình bà mướn một người, ông không cho phép họ được gặp mặt nhau. Nếu một cơ quan hành pháp phải dùng đến những phương cách bất hợp pháp để thi hành luật, phải chăng đó là có cái gì sai trong vụ án mà họ đang giải quyết?

Sau đó, luật sư nộp một đơn khiếu nại vì bị cản trở gặp khách hàng của ông ta.

Lý do phó Đội an ninh quốc gia phủ nhận yêu cầu gặp mặt của luật sư là cùng với lý do của phó Cục an ninh địa phương thành phố Tây Xương về việc từ chối yêu cầu từ một học viên Pháp Luân Công khác, luật sư ông Cao Đức Ngọc: Các vấn đề Pháp Luân Công liên hệ đến bí mật quốc gia.

Các tổ chức và cá nhân liên quan với trường hợp này:
Đỗ Tây Xuyên, trưởng Cục tư pháp quận Lương Sơn Châu: 86-834-2162022
Bành Khang, trưởng Cục an ninh địa phương thành phố Tây Xương: 86-834-2178001 (Văn phòng), 86-13881522777 (Di động)
Uông Diệu Huy, phó đội (phụ trách Đội an ninh quốc gia): 86-13908158361 (Di động)
Ngô Hồng Thiết, trưởng Đội an ninh quốc gia Cục an ninh địa phương thành phố Tây Xương: 86-13608145134 (Di động), 86-834-2178025 (Văn phòng)

Bài gốc: Ngày 14 tháng 1 năm 2010


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/1/15/216312.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/1/24/114107.html
Đăng ngày: 16-06–2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản

Share