Theo một phóng viên báo Minh Huệ ở Bắc Kinh, Trung Quốc.

Tên: Bàng Hữu (庞有)
Giới tính: Nam
Tuổi: chưa rõ
Địa chỉ: quận Triều Dương ở Bắc Kinh
Nghề nghệp: Cựu nhân viên Phòng Uỷ ban xây dựng ở Bắc Kinh (原北京朝阳区建委管官员)
Ngày bị bắt gần nhất: ngày 3 tháng 8 năm 2009
Nơi bị bắt gần đây nhất: Trại giam số 1 Bắc Kinh (北京市第一看守所)
Thành phố: Bắc Kinh
Hình thức bức hại: Sốc điện, không được ngủ, kết án bất hợp pháp, bỏ tù, tra tấn, bức thực, nhà bị lục soát, thẩm vấn, giam giữ.
Người bức hại: Thẩm phán Lí Gia, bồi thẩm Hách Kiến Phong, Tôn Dực Bằng, thư kí Lưu Hoan, luật sư Trương Sinh Đạt, lính canh Hoàng Kinh Đào ở Vườn Tú Cú thuộc khu dân cư Bắc Uyển Gia.
(审判长李加,陪审员郝建丰、孙翼鹏,书豇员刘欢,律师 张生达,北苑家园秀菊园保安员皇经涛)

[MINH HUỆ 30-05-2010] Ông Bành Hữu ử quận Triều Dương thuộc Bắc Kinh đã bị kết án bốn năm tù bởi Tòa án quận Triều Dương. Đây là lần thứ hai ông Bành bị kết án. Bằng chứng để kết án bao gồm 75 đĩa DVD Pháp Luân Đại Pháp, 70 tờ rơi, và 167 tờ tiền một nhân dân tệ có các thông điệp tích cực về Pháp Luân Công được viết trên đó. Ông Bành mới được thả từ Nhà tù Tiền Tiến ở Bắc Kinh sau khi bị giam tám năm. Ông đã lại bị bắt vào tháng 8 năm 2009.

Trong tám năm ông Bành bị giam lần đầu tiên, cả gia đình ông đã sống trong sợ hãi và lo lắng. Mẹ ông Bành, bà Trương Liên Anh đã có một khoảng thời gian đặc biệt khó khăn. Trước khi ĐCSTQ bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999, bà đã bắt đầu tập Pháp Luân Công. Nhờ có tu luyện mà bà có thể chữa khỏi bệnh bạch cầu. Bà Trương đã qua đời sau khi ông Bành bị giam giữ vì bị quấy nhiễu và đe dọa từ Phòng an ninh địa phương và nhiều người khác. Ông Bành đã đến lễ tang của mẹ trong lúc hai tay bị còng. Ông đã rất giận dữ. Những người tham dự đám tang cũng bày tỏ sự giận dữ của họ bằng  việc nói, “ Ông ấy chỉ muốn tập Pháp Luân Công, rèn luyện theo niềm tin của ông ấy. Vậy cuộc bức hại là cần thiết?”

Năm 2000, ông Bành đã bị giam tại bộ phận số 7 thuộc Nhà tù Hán Cô. Sau đó ông bị đưa đến Nhà tù Tiền Tiến. Ông bị cùm và bị còng tay với một dây xích thứ ba nối với cùm và còng tay. Ông phải đi gập người lại và chậm chạp. Ông dùng nhà tắm rất khó khăn. Ông cũng không được ngủ trong nhiều đêm. Nếu ông ngủ gật, ông có thể bị dội nước lạnh lên người . Để phản đối bức hại, ông Bành đã tuyệt thực. Ông bị bắt mặc một bộ quần áo bằng kim loại, khiến ông không di chuyển được, và bị bức thực. Tại cùng thời điểm, họ đã dùng dùi cui điện để chích điện vào hai chân ông. Tại khu 12 ở Nhà tù Tiền Tiến, ông Bành đứng về phía các học viên khi họ bị tra tấn. Ông cũng từ chối viết những điều chống lại Pháp Luân Đại Pháp và ông cũng không hối lội ai để được ra khỏi nhà tù sớm hơn. Ông đã bị giam trong cả tám năm và được thả vào ngày 27 tháng 9 năm 2008.

Sau mười tháng ở nhà, ông Bành đã bị công an ở Đồn công an Lai Quảng Doanh ở quận Triều Dương và Đồn công an Làng Olympic vào ngày 3 tháng 8 năm 2009. Nhà ông bị lục soát vào lúc 11 giờ 30 tối ngay trong đêm, và ông Bành bị giam tại Trại giam quận Triều Dương ở Bắc Kinh, Lúc 6 giờ tối ngày 27 tháng 8, vợ ông, bà Quách Thư Tĩnh đã bị bắt tại nhà. Công an đã lục soát nhà ông và lấy đi nhiều tài sản cá nhân và một máy tính. Công an cũng đến nhà hang xóm của họ và lục soát. Đứa con đang tuổi đi học của họ cũng đã rời nhà đi. Em có vấn đề về tâm sinh lý liên quan đến việc cha mẹ em bị bắt giữ và không thể tập trung vào việc học. Em được chuyển đến một trường học ở nơi xa.

Vào giữa tháng 9 năm 2009, ông Bành bị đưa đến Trại giam Bắc Kinh số 1. Vợ ông ,bà Quách, bị tra tấn trong hơn một tháng tại Trại giam quận Triều Dương ở Bắc Kinh và hiện đang bị giám sát tại nhà.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/5/30/224567.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/6/7/117697.html
Đăng ngày 12-06-2010: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share