[MINH HUỆ 31-10-2009]Ghi chú của Ban biên tập: ‘Trong cả hai nền văn hóa Tây Phương và Trung quốc, nguyên lý quả báo, nghĩa là một người phải chịu cuối cùng trách nhiệm cho những hành động của họ, là được công nhận rộng rãi. Giáo lý căn bản của Pháp Luân Công là đặc tính của vũ trụ, Chân Thiện Nhẫn. Vũ trụ sẽ thưởng cho những hành động phù hợp với nguyên lý này, và những việc làm như đánh đập, tra tấn và giết người là sẽ đem đến quả báo. Nói một cách khác, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Các bài viết như dưới đây có ý nghĩa nhắc nhở nguyên lý này cho những ai mà muốn làm ác. Trong khi nhiều những người mà bức hại Pháp Luân Công chỉ là ’làm theo’ mệnh lệnh, luật vũ trụ vẫn là họ phải chịu trách nhiệm cho những hành động của họ, và chỉ có bằng cách đảo ngược lại con đường làm ác thì người ta mới có thể thoát khỏi quả báo.’

Trưởng công an Huyện Mễ Dịch chết sau khi bức hại các học viên

Lương Tấn Xuyên nguyên là trưởng công an huyện. Từ khi bắt đầu cuộc bức hại Pháp Luân Công năm 1999, ông ta đã chủ động tham gia vào việc bức hại các học viên Đại Pháp. Dưới thời của ông ta, hơn 10 học viên đã bị đưa vào trại cưỡng bức lao động. Nhà của hơn 100 học viên bị luc soát. Khi ông ta khám xét nhà của một học viên, Lương Tấn Xuyên đã đặt ảnh Sư Phụ ở trên sàn nhà và dẫm lên đó. Không bao lâu sau, cả hai chân ông ta đều bị liệt. Các học viên đã vài lần giảng chân tượng về Pháp Luân Công cho ông ta nhưng ông ta không nghe. Vào ngày 26 tháng 10 năm 2009, Lương Tấn Xuyên chết.

Cảnh sát Cảnh Dương Hữu nhận nghiệp báo

Cảnh Dương Hữu, một cảnh sát ở nhà tù Đại Khánh, Tỉnh Hắc Long Giang đã hành hạ tàn nhẫn nhiều lần các học viên. Vào ngày 25 tháng 9 năm 2009, ông ta đã đánh học viên Thi Bảo Sinh một cách hiểm độc. Kết quả là học viên này bị thâm tím khắp người, bị đau ngực và rơi vào tình trạng nguy kịch. Ngày 29 tháng 9, Cảnh Dương Hữu lại đánh học viên Thi Bảo Sinh một cách tàn ác. Chi tiết xin xem bài “Sự tàn ác của Cảnh Dương Hữu ở khu số 2 nhà tù Đại Khánh”

Cảnh Dương Hữu đã đàn áp các học viên Pháp Luân Công để được thăng chức. Ngay sau khi trở thành đội phó Khu số 2, ông ta bị ngất xỉu. Tòan thân ông ta bắt đầu run rấy toàn thân và ông ta bị liệt cục bộ. Ông ta không thể giơ tay lên được. Ông ta đi bệnh viên nhưng bác sĩ không tìm ra nguyên nhân. Ông ta vẫn còn ở trong bệnh viện.

Giám đốc Phòng 610 huyện Kiếm Các tỉnh Tứ Xuyên bị chẩn đoán ung thư giai đoạn cuối

Kể từ 20 tháng 7 năm 1999, Triệu Hiểu Lâm, Giám đốc Phòng 610 huyện Kiếm Các, tỉnh Tứ Xuyên đã tuân theo chủ trưởng của ĐCSTQ mà đàn áp các học viên Pháp Luân Công. Bà ta có liên quan đến việc bức hại tất cả các học viên ở huyện Kiếm Các.

Vào mùa xuân năm 2009, Triệu Hiểu Lâm bị chẩn đoán ung thư giai đoạn cuối. Sau đó, bà ta bị phòng miễn chức. Giờ đây bà ta đang phải chịu đựng đau đớn trong bệnh viện.

Cảnh báo các thành viên ĐCSTQ nào vẫn còn đang tham gia bức hại Pháp Luân Công rằng họ nên ngưng ngay việc bức hại, thoái xuất khỏi ĐCSTQ và vãn hồi điều xấu ác bằng việc thiện.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/10/31/211410.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/11/18/112456.html
Đăng ngày 19-11-2009: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share