[MINH HUỆ 13 – 12 – 2009] Ghi chú của Ban biên tập: Trong cả hai nền văn hóa Tây Phương và Trung quốc, nguyên lý quả báo, nghĩa là một người phải chịu trách nhiệm cho những việc tốt hoặc xấu mà họ đã làm, được công nhận rộng rãi. Giáo lý căn bản của Pháp Luân Công là đặc tính của vũ trụ, Chân Thiện Nhẫn. Vũ trụ sẽ thưởng cho những hành động phù hợp với nguyên lý này, và những việc làm như đánh đập, tra tấn và giết người sẽ đem đến quả báo. Nói một cách khác, “Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo”. Các bài viết như dưới đây có ý nghĩa nhắc nhở nguyên lý này cho những ai muốn làm điều ác. Trong khi rất nhiều những người bức hại Pháp Luân Công chỉ là “làm theo” mệnh lệnh, luật vũ trụ vẫn quy định rằng họ phải chịu trách nhiệm cho những hành động của mình, và chỉ có bằng cách bỏ Ác làm Thiện thì người ta mới có thể thoát khỏi quả báo.

Lý Quảng Văn, phó phòng Hành quyết Bát Gia Tử thuộc Phòng Cảnh sát huyện Kiến Xương, đã chết trong một vụ tai nạn xe hơi

Li Guangwen, phó phòng Hành quyết Bát Gia Tử thuộc Phòng Cảnh sát huyện Kiến Xương tỉnh Liêu Ninh, được cử đến vùng Dược Vương Miếu làm trưởng đồn cảnh sát khu vực. Ông ta tích cực bức hại các học viên Pháp Luân Công từ năm 1999. Từ tháng 5 năm 2000, ông ta đã vu oan và tố cáo sai sự thật về các học viên. Kết quả, 11 học viên bị giam giữ bất hợp pháp 1 tháng. Ông ta thường xuyên phá hủy các áp phích Đại Pháp và tài liệu giảng rõ sự thật đồng thời bắt giữ các học viên và lục soát nhà họ. Các học viên nhiều lần giảng rõ sự thật nhưng ông ta không bao giờ chịu nghe. Ngày 7 tháng 12 năm 2009, ô tô của ông ta đâm vào gầm chiếc xe tải cỡ lớn và chết ngay tức khắc.

Trương Đình Bính, sĩ quan cảnh sát thành phố Tư Dương, tỉnh Tứ Xuyên, đã chết vì ung thư phổi

Trương Đình Bính, sĩ quan cảnh sát thành phố Tử Dương, tỉnh Tứ Xuyên, là 1 trong các sĩ quan tích cực bức hại Pháp Luân Công thuộc Sở cảnh sát trực thuộc nhà máy sản xuất máy móc thiết bị Tư Dương tỉnh Tứ Xuyên. Ông ta tiếp tục bức hại Pháp Luân Công sau khi về hưu và từ chối nghe những nỗ lực giảng rõ sự thật từ các học viên Pháp Luân Công. Ông ta chết do ung thư phổi vào ngày 8 tháng 12 năm 2009.

Lưu Tồn Trụ, Phó Thị trưởng và Bí thư chính trị thành phố Tân Tập, tỉnh Hà Bắc, đã chết sau khi bị rối loạn tâm thần

Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công ngày 20 tháng 7 năm 1999, Lưu Tồn Trụ, lúc đó là Phó Thị trưởng kiêm Bí thư chính trị thành phố, đã theo sát ĐCSTQ và chủ động tham gia cuộc bức hại. Cuối cùng, ông ta bị cách chức và bắt đầu bị rối loạn tâm thần.

Trong giai đoạn Pháp Luân Công bị bức hại nghiêm trọng nhất, ông ta phụ trách Phòng 610 thành phố Tân Tập. Ông ta đã sắp đặt cuộc bức hại trong toàn thành phố và là cán bộ tàn ác nhất của ĐCSTQ.

Ngày 28 tháng 2 năm 2001, Lưu Tồn Trụ đã có bài phát biểu bí mật ở “Cuộc họp nằm duy trì sự ổn định” tại 2 hội nghị lớn trong năm của ĐCSTQ ( Đại hội nhân dân toàn quốc và Đại hội tư vấn chính trị ). Nội dung bài trình bày được phát tán như một tài liệu mật và được trình bày dưới đây.

“ 1. Từ cuối tháng 3 đến đầu tháng 4 năm 2000, thành phố sẽ có buổi tẩy não đối với 73 học viên Pháp Luân Công ở trường Đảng để buộc họ phải “chuyển hóa”. Thêm vào đó, hắn không biết xấu hổ khi đòi “thị trấn cổ và khu vực Nam Trí Khâu phải phối hợp để tổ chức các lớp tẩy não tăng cường.”

“ 2. Bỏ tù 10 học viên Pháp Luân Công, bắt 20 học viên vào trại lao động cưỡng bức, tạm giam 197 người và 300 người ở lớp tẩy não tăng cường.”

“ 3. Thành phố nên có những hành động cụ thể để tịch thu tất cả tài liệu liên quan đến Đại Pháp đến mức không bỏ sót bất kỳ một cuốn sách hay băng ghi âm nào. Thêm vào đó, tất cả các chủ và nhân viên cửa hàng in tư nhân cần phải được đăng kí. Các học viên Pháp Luân Công không được phép làm việc ở các cơ sở kinh doanh đó. Nếu đồn cảnh sát địa phương không tìm được học viên phân phối các tài liệu liên quan đến Pháp Luân Công ở khu vực sở tại, trưởng phòng cảnh sát khu vực đó sẽ chịu trách nhiệm. Người này sẽ bị đuổi khỏi nhiệm sở và cả đồn sẽ bị điều tra. Thành phố sẽ điều tra kĩ lưỡng tất cả học viên Pháp Luân Công trong thành phố và lập hồ sơ cho mỗi cá nhân”.

“ 4. Thi hành nghiêm chỉnh các hệ thống có liên quan để chuyển hóa các học viên Pháp Luân Công. Mỗi nhóm làm việc độc lập để chuyển hóa các học viên Pháp Luân Công tại ngôi làng được phân công và không thể rời khỏi làng tới khi các cả các học viên Pháp Luân Công bị chuyển hóa”

“ 5. Một đội đặc biệt sẽ được thành lập và được dẫn dắt bởi một viên phó phòng công an để tiến hành việc truy nã và bắt giam các học viên Pháp Luân Công chẳng hạn như Trần Tây Bốc. Thành phố nên thành lập một hệ thống liên quan. Trong suốt các thời điểm chính trị nhạy cảm, nếu một ai bị phát hiện đến Bắc Kinh để kháng cáo, thì chính quyền và cơ quan luật pháp chịu trách nhiệm quản lý hành chính đối với toàn bộ thị xã hoặc khu vực nơi học viên sinh sống sẽ bị kiểm điểm. Tất cả các cấp lãnh đạo cao nhất, trong đó có cả các lãnh đạo phụ trách chính về hành chính và chính trị, các cán bộ quản lý chính và giám đốc của sở cảnh sát địa phương sẽ bị khiển trách hành chính”.

“ 6. Các nhân viên cần phải được phân công kiểm tra các trạm xe lửa và xe buýt. Những ai không có thư bảo đảm hoặc chứng minh thư sẽ không được phép lên xe lửa hoặc xe buýt. ” ( Thành phố trước đó đã tịch thu chứng minh thư của các học viên Pháp Luân Công trên quy mô lớn. )

“ 7. Trong thời gian diễn ra “ 2 đại hội ”, những học viên Pháp Luân Công mà không hợp tác tốt với ĐCSTQ có thể bị báo cáo lên ủy ban thành phố. Trường Đảng Cộng sản thành phố phải có các lớp tẩy não tăng cường và cùng nhau chuyển hóa những học viên đó. Tất cả các đơn vị cũng phải có các lớp tẩy não tăng cường. ”

“ 8. Tất cả các tiệm cà-fê Internet và máy tính cá nhận nên được kiểm soát lần lượt từng cái một. Nghiêm cấm việc tải xuống và sao chép tài liệu liên quan đến Pháp Luân Đại Pháp. Cần phải nỗ lực hơn nữa để phát hiện những kẻ tải xuống, sao chép và phân phát tài liệu liên quan đến Pháp Luân Đại Pháp”.

“ 9. Tăng cường nỗ lực đè bẹp Pháp Luân Công, tăng cường tuyên truyền, thành lập các tổ chức đặc biệt để xử lí những vấn đề về Pháp Luân Công và xác định các đối tượng để tiến hành chuyển hóa”.

Vào Tháng 4 năm 2006, Lưu Tồn Trụ bị mất chức thị trưởng và bị ĐCSTQ khai trừ. Hơn nữa, ông ta không muốn buông bỏ lợi ích của mình, vì thế ông lái xe đến Shijiazhuan, thủ phủ tỉnh Hà Bắc tìm người giúp ông ta. Sau đó lời đề nghị của ông không được chấp thuận. Trên đường về, thình lình ông ta bảo tài xế dừng xe. Ông ra khỏi xe và đi trên lề đường cao tốc rồi ngồi ở đó gần 1 tiếng đồng hồ. Sau đó, ông ta bắt đầu mất trí nhớ.

Sau khi trở về nhà, ông ta bị tâm thần phân liệt. Ông ta đã đi chữa trị ở Bắc Kinh và tinh trạng có được cải thiện, nhưng ông ta vẫn bị quả báo trong thời gian đó.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/12/13/214327.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/12/29/113434.html
Đăng ngày: 05– 02 – 2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share