[MINH HUỆ 22 – 11 – 2009] Ghi chú của ban biên tập: Nguyên lý nghiệp báo đó là chịu trách nhiệm về hành động của bản thân là được thừa nhận rộng rãi trong cả 2 nền văn hóa Trung Hoa và phương Tây. Giáo lý cơ bản của Pháp Luân Công là đặc tính của vũ trụ: Chân –Thiện – Nhẫn. Vũ trụ sẽ khen thưởng hành động mà phù hợp với đặc tính này, trong khi đó làm những việc như đánh đập, tra tấn và giết người thì sẽ chịu nghiệp báo. Nói một cách khác, làm điều tốt sẽ được thưởng điều tốt, trong khi làm điều xấu sẽ gặp sự trừng phạt. Ý nghĩa của bài viết như là nhắc nhở từ bi của nguyên lý này đến những ai mà làm điều xấu. Trong khi nhiều người bức hại Pháp Luân Công chỉ đơn thuần là “làm theo mệnh lệnh”, quy luật vũ trụ đòi hỏi họ cũng phải chịu trách nhiệm cho hành động của họ và chỉ khi thay đổi những hành động sai trái của họ thì may ra họ thoát khỏi sự trừng phạt.

Mã Tố Quân, phó Phòng 610 bị chẩn đoán ung thư và phải chịu đựng hai ca phẫu thuật

Dương Ngọc Tỉ, 56 tuổi là trưởng ban chính trị của đồn cảnh sát Mỹ Khê, thành phố Y Xuân, tỉnh Hắc Long Giang, tích cực trong hoạt động ngược đãi Pháp Luân Công từ năm 1999, khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu bức hại. Ông ta đã tham gia bắt giữ bất hợp pháp nhiều học viên Pháp Luân Công. Ông ta đã tuyên án các học viên vào tù và đưa đến trại lao động cưỡng bức. Ông ta cũng vu khống học viên, thậm chí đi xa đến mức buộc tội họ giết người. ĐCSTQ đã tuyên bố ông Dương là “anh hùng” đàn áp Pháp Luân Công. Các học viên cố gắng giảng rõ chân tướng cho ông ta nhưng ông ta đã không nghe. Bây giờ ông ta đã bị nhận nghiệp báo và đang chịu căn bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối.

Uông Bính Nghĩa, thị cục trưởng cục Lâm nghiệp Mỹ Khê, thường trực hành chính luật và chính trị, bị xuất huyết não, chết vào tháng 3 năm 2008. Uông cũng chịu trách nhiệm về việc cố tình vu khống học viên Pháp Luân Công.

Tôn Hỷ Tài, làm việc ở Cục chính trị, thành phố Y Xuân, tỉnh Hắc Long Giang, đã vu khống học viên Pháp Luân Công vào tháng 3 năm 2004. Vì điều đó mà các học viên Pháp Luân Công bị kết án ở tù. Không lâu sau vụ việc này, ông ta bị ngã xuống cầu thang, và bây giờ đang trong trạng thái hôn mê.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/11/22/213017.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/12/14/113116.html
Đăng ngày: 16 – 12 – 2009; Bản dịch có thể được hiệu hcỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share