[MINH HUỆ 19-12-2009]

Ghi chú của ban biên tập: Trong cả văn hóa phương Tây lẫn văn hóa Trung Quốc, nguyên lý nhân quả tức là một người hoàn toàn phải chịu trách nhiệm về hành động của mình đã được chấp nhận một cách rộng rãi. Những lời dạy cơ bản của Pháp Luân Công là đặc tính của vũ trụ, Chân Thiện Nhẫn. Vũ trụ sẽ ban tặng cho những hành động mà phù hợp với nguyên lý này, trong khi làm những việc như đánh đập, tra tấn, và giết người sẽ phải gặp quả báo. Nói theo một cách khác làm điều tốt sẽ được ban thưởng, trong khi làm điều xấu sẽ bị trừng phạt. Những bài viết như thế này có ý nghĩa như là một sự nhắc nhở từ bi về nguyên lý này đối với những ai thường hay làm điều xấu. Trong khi nhiều người mà bức hại Pháp Luân Công chỉ đơn thuần là “làm theo mệnh lệnh”, nhưng luật của vũ trụ cũng sẽ bắt họ phải chịu trách nhiệm cho những việc làm của mình, và chỉ bằng cách làm những việc tốt thì họ mới có thể thoát khỏi sự trừng phạt.

Hai anh em lăng mạ Đại Pháp đã bị nghiền nát tay

Hai anh em nhà Tiết Khải Tài, Tiết Khải Khuê, cả hai đều tin theo những lời bịa đặt của ĐCSTQ. Sau khi ĐCSTQ loan tin về cuộc đàn áp Pháp Luân Công, hai anh em họ đã tỏ thái độ rằng họ không chấp nhận tài liệu giảng chân tướng về Pháp Luân Công, và tuyên bố họ sẽ chặt tay của bất cứ ai mà dám dán những tài liệu như vậy lên nhà họ. Cách đây khá lâu, trong khi đang lái xe bò, Tiết Khải Tài đã bị dập một bàn tay. Không lâu sau, người anh của hắn ta cũng chịu chung số phận như vậy.

Không ai muốn nhìn thấy những điều kinh khủng đó xảy ra. Trong quá khứ, con người tin rằng cần phải kính trọng Thần, Phật và những người tu luyện, nếu không làm như vậy sẽ dẫn tới tai họa. Đại Pháp giờ đây đang được phổ truyền trên thế giới. Một người nhìn nhận Đại Pháp như thế nào sẽ quyết định khả năng được cứu độ của người ấy. Thần và Phật muốn cứu độ con người, nhưng còn tùy vào mỗi người lựa chọn vị trí của mình. Chúng tôi hy vọng rằng những điều đáng buồn đã xảy ra sẽ thức tỉnh anh em họ rằng cần phải kính trọng Thần.

Người đàn ông đã chết sau khi xé những tấm áp phích giảng chân tướng

Trần Nhị là một người dân thôn Chính Lợi, thành phố Đan Thành, tỉnh Hắc Long Giang. Anh ta đã làm theo sự chỉ đạo của nhân viên an ninh của thôn – Thụ Nguyên, xé những tấm áp phích Đại Pháp. Một số học viên đã khuyên anh ta đừng làm thế, nhưng anh ta không nghe. Anh ta đã chết trong một tai nạn xe hơi khi mới ở độ tuổi 20.

Cựu chủ nhiệm thôn ở khu Thúy Bình thuộc thôn Vạn Gia, tỉnh Sơn Đông, bị kết án cưỡng bức lao động sau khi bức hại Pháp Luân Công.

Ông Lý Toàn Châu là cựu chủ nhiệm thôn ở khu Thúy Bình thuộc thôn Vạn Gia, tỉnh Sơn Đông. Sau khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công xảy ra ngày 20/07/1999, ông ta đã làm theo sự chỉ đạo của ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công. Có tin rằng ông ta đã được thưởng 600 đồng cho việc bắt giữ một học viên Pháp Luân Công. Ông ta đã chú tâm vào việc kiếm tiền. Vào năm 2007, ông ta đã uống rượu say và vô tình giết chết một người. Ông ta bị kết án phải vào trại cưỡng bức lao động và cho đến nay vẫn còn ở đó.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/12/19/214687.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/1/4/113611.html
Đăng ngày: 08-01-2010, bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share