[MINH HUỆ 08 – 12 – 2009] Ghi chú của Ban biên tập: ‘Trong cả hai nền văn hóa Tây Phương và Trung quốc, nguyên lý quả báo, nghĩa là một người phải chịu trách nhiệm cuối cùng cho những hành động của họ, là được công nhận rộng rãi. Giáo lý căn bản của Pháp Luân Công là đặc tính của vũ trụ, Chân Thiện Nhẫn. Vũ trụ sẽ thưởng cho những hành động phù hợp với nguyên lý này, và những việc làm như đánh đập, tra tấn và giết người là sẽ đem đến quả báo. Nói một cách khác, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Các bài viết như dưới đây có ý nghĩa nhắc nhở nguyên lý này cho những ai mà muốn làm ác. Trong khi rất nhiều những người bức hại Pháp Luân Công chỉ là ’làm theo’ mệnh lệnh, luật vũ trụ vẫn cho là họ phải chịu trách nhiệm cho những hành động của họ, và chỉ có bằng cách đảo ngược lại con đường làm ác thì người ta mới có thể thoát khỏi quả báo.

Lính canh trại lao động cưỡng bức nữ Tứ Xuyên đột ngột chết trong bệnh viện

Phú Mỹ Cầm, 28 tuổi, tốt nghiệp trường Cao đẳng giáo viên Sơn Đông. Cô ta là lính canh trại lao động cưỡng bức nữ đội số 3 Tứ Xuyên. Nhiệm vụ chủ yếu của cô ta là bức hại học viên Pháp Luân Công. Phú Mỹ Cầm không bao giờ nghe chân tướng về Pháp Luân Công và cuộc bức hại, hay lời khuyên tốt lành từ những học viên. Cô ta nhất quyết bức hại các học viên và lăng mạ Đại Pháp và Sư phụ. Sáng sớm ngày 18 tháng 11 năm 2009, cô ta đã chết trong bệnh viện mà không biểu hiện ra bất cứ dấu hiệu bệnh tật nào. Nguyên nhân dẫn đến cái chết của cô ta được cho là có liên quan đến việc tiêm vắc xin phòng ngừa virus cúm H1N1.

Trưởng đồn công an ở làng Lượng Đồn chết do ung thư

Năm 2007, ông Khương Quế Lâm, học viên Pháp Luân Công từ Cát Lâm, bắt xe ôm tại Cửu Tọa. Trên đường đi, ông nói với tài xế sự thật về Pháp Luân Công và cuộc bức hại. Sau đó tài xế đã báo ông với cảnh sát. Ông Khương bị bắt giữ bởi các nhân viên  cảnh sát thuộc đồn Kim Châu ở Lượng Đồn. Tạ Thành, trưởng đồn công an ở làng Lượng Đồn, đã đánh ông Khương một cách tàn bạo. Vào tháng 11 năm 2009, Tạ Thành chết vì ung thư.

Dương Cường, nguyên thư kí Vụ Chính trị và Pháp luật và là trưởng phòng đồn cảnh sát quận Mậu Cảng, bị bắt vì tham nhũng

Dương Cường nguyên là thư kí Ủy ban Chính trị và Tư pháp và là trưởng phòng cảnh sát quận Mậu Cảng. 10 năm trước, ông ta theo chế độ Giang Trạch Dân bức hại Pháp Luân Công. Đã có 2 học viên bị bức hại đến chết ở quận Mậu Cảng. Quận Mậu Cảng nằm trong số những nơi bức hại Pháp Luân Công nặng nề nhất. Các học viên đã dùng mọi cách để nói với ông ta sự thật về Pháp Luân Công, nhưng ông đã không nghe.

Cuối tháng 11 năm 2009, Dương Cường bị phát hiện có dính líu vào một vụ bê bối tham nhũng. Nhiều người bị bắt vào tù, gồm cả ông ta, tài xế và gia đình của ông ta.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/12/8/213839.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/12/28/113424.html
Đăng ngày: 11-01-2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share