[MINH HUỆ 10 – 01 – 2010] Ghi chú của ban biên tập: Nguyên lý nghiệp báo đó là chịu trách nhiệm về hành động của bản thân là được thừa nhận rộng rãi trong cả 2 nền văn hóa Trung Hoa và phương Tây . Giáo lý cơ bản của Pháp Luân Công là đặc tính của vũ trụ: Chân –Thiện – Nhẫn. Vũ trụ sẽ khen thưởng hành động mà phù hợp với đặc tính này, trong khi đó làm những việc như đánh đập, tra tấn và giết người thì sẽ chịu nghiệp báo. Nói một cách khác, làm điều tốt sẽ được thưởng điều tốt, trong khi làm điều xấu sẽ gặp sự trừng phạt. Ý nghĩa của bài viết như là nhắc nhở từ bi của nguyên lý này đến những ai mà làm điều xấu. Trong khi nhiều người bức hại Pháp Luân Công chỉ đơn thuần là “làm theo mệnh lệnh”, quy luật vũ trụ đòi hỏi họ cũng phải chịu trách nhiệm cho hành động của họ và chỉ khi thay đổi những hành động sai trái của họ thì may ra họ thoát khỏi sự trừng phạt.

Phó lãnh đạo nhóm an ninh Quốc Gia quận Bình Cốc ở Bắc Kinh bị chết vì nghiệp báo

Phó lãnh đạo an ninh Quốc Gia quận Bình Cốc thành phố Bắc Kinh, ông Trương Đại Minh, đã chết khoảng một tháng trước đây do một cơn đau tim. Ông mới chỉ 30 tuổi. Cái chết của ông là một cú sốc rất mạnh cho sở cảnh sát quận Bình Cốc.

Sau khi chuyển đến nhóm an ninh Quốc gia vào năm 2001, ông Trương Đại Minh trực tiếp tham gia vào tất cả các lĩnh vực bức hại các học viên Pháp Luân Công. Ông được thăng chức phó lãnh đạo vì điều rất lẽ phải này. Các học viên ở quận Bình Cốc đã giảng chân tướng cho ông nhiều lần, và ông thậm chí đã tỏ ra từ chối. Không may thay, ông không thể buông bỏ kiểm soát của tà Đảng và chịu nhận sự quả báo.

Ông Đổng Văn Nghĩa ở thành phố Truy Bác thuộc tỉnh Sơn Đông chết vì quả báo

Ông Đổng Văn Nghĩa ở thành phố Truy Bác thuộc tỉnh Sơn Đông, quận Truy Xuyên, vào khoảng 45 tuổi. ông đã mướn một căn hộ tại tầng 4 của Tòa nhà số 2 Nanlin của chi nhánh nhà trẻ của Trường tiểu học Banyang. Cả ngày ông làm việc cho hãng bảo trì xe máy của trung tâm dịch vụ ô tô Zihonglu mà đã chuyển đến vùng ngoại ô. Buổi tối, ông là “trợ lý cảnh sát” và vì vậy trực tiếp tham gia giám sát và theo dõi các học viên Pháp Luân Công ở địa phương. Vào tháng 11 năm 2007 ông Đổng Văn Nghĩa theo dõi bà Sun Xia đã về hưu từ công ty xăng dầu Truy Xuyên, ông được nhận trách nhiệm trực tiếp việc bắt giữ bà bởi Phòng 610 quận Truy Xuyên, dẫn bà tới trung tâm giam cầm Truy Bác. Sự việc này đã gây nhiều khó khăn cho gia đình và người thân của bà.

Vào khoảng 4h chiều ngày 29 tháng 11 năm 2009, trong khi đang chờ đợi xe buýt tại làng Lingzhao thuộc tỉnh Truy Xuyên, ông Đổng Văn Nghĩa bị chiếc xe hơi đâm phải và chết ngay lập tức.

Những người theo ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công đã có thể học hỏi từ các kinh nghiệm của người khác, có thể phân biệt tốt, xấu, đối xử tốt với các học viên Pháp Luân Công sẽ có một tương lai tươi sáng.

Phó thị trưởng thành phố Jimo tỉnh Sơn Đông, chịu nhận quả báo

Sau khi ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, ông Liang Youquan, phó thị trưởng thành phố Túc Mặc, tỉnh Sơn Đông đã trực tiếp tham gia các hành động ở địa phương để bức hại học viên Pháp Luân Công. Vào năm 2008, ông chẩn đoán là bị ung thư. Từ khi nhận ghép gan, ông phải ở nhà và nghỉ ngơi. Hiện nay chỉ có hóa trị là giữ ông còn sống. Ông sống một cách rất đau đớn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/1/10/216020.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/1/21/114044.html
Đăng ngày: 01– 02 – 2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share