Theo một phóng viên ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc

Tên: Ân Dục Tài (殷育才)
Giới tính: nam
Tuổi: 77
Địa chỉ: huyện Đô Xương, tỉnh Giang Tây
Nghề nghiệp: từng là quan tòa hình sự ở huyện Đô Xương, cựu giám đốc Hiệp hội quản lý máu huyện Đô Xương
Ngày bị bắt gần nhất: 2005
Nơi bị bắt gần nhất: nhà tù Dự Chương (豫章监狱)
Tỉnh: Giang Tây
Hình thức bức hại: lao động cưỡng bức, tẩy não, kết án bất hợp pháp, bỏ tù

[MINH HUỆ 28-04-2010] Ông Ân Dục Tài đã bị bắt vì tập Pháp Luân Công vào đầu năm 2005. ĐCSTQ đã bí mật xét xử ông với tội danh “gây ‘rối trật tự xã hội”. Ông đã bị kết án tám năm tù, và lương hưu của ông đã bị giữ lại. Ông Ân bị giam tại Nhà tù Dự Chương, ở Đội số 1, trong hơn năm năm.

Sử Kiến Quân là giám đốc Nhà tù Dự Chương. Người phụ trách Bộ phận giáo dục có họ Đồng.

Nhà tù không có lò sưởi, nên mùa đông thường rất lạnh. Tất cả tù nhân bị buộc phải lao động cường độ cao bất kể tuổi tác. Ông Ân bị ép phải làm việc may vá trong rất nhiều giờ. Thể lực và tinh thần của ông đã bị tổn hại do phải làm việc cường độ cao cũng như điều kiện sống trong phòng giam của ông. Toàn thân ông bị sưng tấy và sức khỏe của ông xấu đi hàng ngày.

Ông Ân bắt đầu tập Pháp Luân Công vào năm 1996. Ông cũng tham gia nhiều hoạt động để quảng bá Pháp Luân Công. Ông thức dậy trước bình minh, và đến nhóm tập công để quét dọn và chuẩn bị cho nhóm tập. Ông bật nhạc cho nhóm tập, hướng dẫn cho người mới tập, tổ chức các nhóm bán sách Pháp Luân Công ở ngoài thị trấn, chuẩn bị tài liệu cho nhóm học Pháp, và tổ chức một nhóm học Pháp tại nhà ông. Trong kì nghỉ, ông đã đưa nhiều học viên đến các vùng xung quanh để quảng bá Pháp Luân Công và thành lập các nhóm tập mới và các nhóm học Pháp. Được sự đồng thuận của các học viên địa phương, ông đã trở thành một phụ đạo viên Pháp Luân Công ở huyện Đô Xương.

Ngày 25 tháng 4 năm 199, khi hơn mười nghìn học viên thỉnh nguyện tại nhiều văn phòng chính phủ về quyền được tập luyện, ông Ân đã bị quấy nhiễu và bị đe dọa bởi cảnh sát địa phương, cũng như nhiều học viên khác ở trên khắp đất nước. Nhà ông đã bị lục soát.

Ông Ân đã đến Bắc Kinh vào ngày 3 tháng 7 năm 2000, để thỉnh nguyện chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Ông đã bị bắt và bị giam trong 35 ngày. Ông đã bị giam trong một tháng tại Nhà tù huyện Đô Xương.

Ông tiếp tục bị bắt vào cuối năm 2000 bởi Đội an ninh quốc gia huyện và bị giam trong một tuần. Sau khi được thả, ông đã đến Bắc Kinh và lại bị bắt. Sau đó ông bị kết án ba năm lao động cưỡng bức.

Từ đầu năm 2001 đến cuối năm 2003, ông Ân đã bị giam tại Trại lao động cưỡng bức khét tiếng Mã Gia Lũng ở thành phố Cửu Giang. Trong ba năm bị giam ở đây, ông đã bị buộc phải làm việc nặng nhọc, như làm lồng đèn màu, lắp ráp đồng hồ thạch anh v..v… Tinh thần của ông đã bị tổn hại và lòng tự trọng của ông đã bị thương tổn.

Sử Kiến Quân, giám đốc Nhà tù Dự Chương: 13317059826 (số di động)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/4/28/222361.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/5/11/116823.html
Đăng ngày 19-05 -2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share