Theo một phóng viên ở tỉnh Quí Châu, Trung Quốc
Tên: Lý Chính Binh (李正兵)
Giới tính: Nam
Tuổi:54
Địa chỉ: thôn Trường Lĩnh Ngạnh, thị trấn Văn Hóa, thành phố Xích Thủy, tỉnh Quí Châu
Nghề nghiệp: nông dân
Ngày bị bắt gần nhất: tháng 3 năm 2008
Nơi bị giam gần nhất: nhà tù Đô Quân(都匀监狱)
Thành phố: Đô Quân
Tỉnh: Quí Châu
Hình thức bức hại: Không được ngủ, lao động cưỡng bức, tẩy não, kết án bất hợp pháp, bỏ tù, tra tấn

[MINH HUỆ 19-04-2010] Ông Lý Chính Binh, một học viên Pháp Luân Công, đã bị bắt vào tháng 3 năm 2008 bởi cảnh sát Trương Hưng Đào ở Phòng an ninh công cộng thuộc thành phố Xích Thủy và Trần Sâm ở Đồn cảnh sát Sanh Khê. Sau đó ông Lý đã bị kết án bất hợp pháp hai năm tù. Tại nhà tù Đô Quân, ông Lý đã bị ngược đãi cả về thể chất và tinh thần, và bị tra tấn. Ông Lý từ một người khỏe mạnh, đầy nghị lực đã trở thành một người tóc bạc trắng, gầy hốc hác với một khuôn mặt bị sưng tấy.

Ông Lý bị nhốt trong một phòng nhỏ ở dưới đất, tối, ẩm thấp và không có ánh nắng. Nhiều tù nhân được xúi giục vào việc giám sát và bức hại ông Lý cùng các học viên khác. Học viên bị gây áp lực viết ba tuyên bố từ bỏ niềm tin của họ, hoặc họ không được phép rời khỏi các phòng ở dưới đất.

Ông Lý Chính Binh bị ép phải làm việc bốn đến năm tiếng hàng ngày như một nô lệ. Môi trường làm việc cũng rất khắc nghiệt. Ông Lý và nhiều người khác phải làm lồng đèn nhiều màu sắc, bật lửa, đá lửa… và họ không được nghỉ cho đến khi hoàn thành chỉ tiêu. Đôi khi học viên bị buộc phải xem nhiều băng hình nói xấu Pháp Luân Công. Tất cả học viên Pháp Luân Công bị giam giữ đều.
bị ngược đãi cả về thể chất lẫn tinh thần và bị tra tấn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/4/19/221789.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/4/28/116507.html
Đăng ngày 17-05-2010: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share