Theo phóng viên của chúng tôi ở tỉnh Hắc Long Giang

[MINH HUỆ 01-05-2010] Ông Miêu Xuân Hồng, hơn 50 tuổi và bà Lý Thanh Chi, cùng tuổi với ông Miêu, đã đến Thanh Sơn Đồn ở nơi họ ở để giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công cho mọi người vào ngày 31 tháng 1 năm 2010. Họ đã bị tố giác và bị bắt bởi cảnh sát ở Đồn cảnh sát thị trấn Ninh Viễn.

Vào lúc 4 giờ chiều cùng ngày, gia đình của hai người đã đến đồn cảnh sát để yêu cầu trả tự do cho hai người. Cảnh sát ở đó đã nói với họ rằng nếu họ thuyết phục hai học viên từ bỏ việc tập Pháp Luân Công, cảnh sát sẽ thả họ. Nhưng hai học viên đã không bị nhượng bộ trước các mưu kế của cảnh sát. Ngay sau đó, cảnh sát đã lục soát nhà của họ nhưng không tìm thấy gì. Vào lúc 5 giờ 30 chiều, họ đã đưa ông Miêu và bà Lý đến Nhà tù Tân Huyền.

Cả hai học viên đều có hoàn cảnh sống khó khăn, mỗi người đều có 1 con trai. Ông Miêu sống một mình tại thời điểm bị bắt giữ. Bà Lý đang sống cùng với con trai nhỏ.

Họ đều bị kết án một năm lao động cưỡng bức vào ngày 2 tháng 3 năm 2010. Một trong hai người đã bị đưa đến Trại lao động cưỡng bức Vạn Gia, một người thì bị đưa đến Trại lao động cưỡng bức Tiền Tiến ở thành phố Cáp Nhĩ Tân.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/5/1/222654.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/5/12/116854.html
Đăng ngày – -2010: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share