Theo một phóng viên từ Trùng Khánh, Trung Quốc

Tên: Trần Khánh
Giới tính: Nữ
Tuổi: 36
Địa chỉ: Huyện Đồng Nam, Trùng Khánh
Nghề nghiệp: Cựu giáo viên trung học Thái An
Ngày bị bắt gần đây nhất: Ngày 10 tháng 12 năm 2003
Nơi bị giam gần đây nhất: Trung tâm tẩy não
Thành phố: Trùng Khánh
Hình thức bức hại: Tẩy não, sa thải việc làm, giam giữ.

[MINH HUỆ 8-4-2010] Cô Trịnh Khánh, một cựu giáo viên tại Trường trung học Thái An ở Huyện Đồng Nam, Thành phố Trùng Khánh, là một người nằm trong danh sách truy nã của cảnh sát trong 4 năm vì niềm tin của cô và Pháp Luân Đại Pháp. Trong thời gian này cô bị bệnh tâm thần. Ủy ban giáo dục Huyện Đồng Nam buộc sa thải cô mà không có lý do sau khi cô hồi phục.

Ngày 10 tháng 12 năm 2003, đặc vụ từ Phòng 610 Huyện Đồng Nam và các nhân viên từ Cục an ninh nội địa Huyện Đồng Nam đã bắt cô Trịnh khi cô đang dạy tại lớp. Ủy ban giáo dục Huyện Đồng Nam và Trường trung học Thái An đã hợp tác với các nhân viên.

Cô Trần bị đưa đến một trung tâm tẩy não, nhưng cô đã thoát. Cô lẩn tránh và đi từ nơi này qua nơi khác. Cục an ninh nội địa Huyện Đồng Nam và Phòng 610 Huyện Đồng Nam đã đưa cô vào danh sách truy nã. Gia đình cô kể lại rằng các nhân viên đã lục soát nhà họ vào ngày 24 và 25 tháng 12 năm 2003, cũng như vào ngày 19 tháng 8 năm 2004. Nhân viên Khâu Trọng Dương và những người khác thừ Sở cảnh sát Trấn Thái An cũng lục soát nhà của một người họ hàng ở miền quê.

Sức khỏe của mẹ cô Trần xấu đi sau khi nhận được tin bắt cô Trần. Bà bị liệt năm 2005, và chết vào tháng 10 năm 2006. Cô Trần đang lẩn trốn lúc đó và không thể thăm mẹ hay giúp đỡ bà.

Cô Trần đang trốn được 4 năm. Cuối năm 2007, gia đình cô lặng lẽ đem cô về nhà và cho biết cô đang bị bệnh tâm thần. Cô sợ ra ngoài và viết “Cứu tôi! Nhanh lên!” và “Một chiếc xe hơi dưới nhà” trên các bức tường. Cô sợ tiếng động và cô nghĩ rằng những người xung quanh mình, cả gia đình cô, là gián điệp. Một lần cô chạy trốn khỏi nhà và đi bộ 3 ngày đêm đến khu vực Trấn fuxing. Người dân ở đó miêu tả cô bị ướt, dơ dáy, và run rẩy. Cô ở trong một tình trạng sợ hãi. Cô bị mất áo mưa và giầy trong khi chạy

Sau khi về nhà ngày 8 tháng 1 năm 2008, các nhân viên Trương Thời Mậu và La Vĩnh Hồng từ Cục an ninh nội địa Huyện Đồng Nam, và các nhân viên Chu Thanh, Trương Cao Nhạc, từ Sở cảnh sát Trấn Thái An, đã xông vào nhà cô Trần. Họ đến để bảo cô đừng lo lắng, và rằng họ đến không phải bắt cô. Tuy nhiên, họ lấy đi nhiều tấm hình của cô Trần và chồng cô, cũng như của nhà cô.

Cô Trần dần dần khôi phục. Cô hỏi Ủy ban giáo dục Huyện Đồng Nam và Trường trung học Thái An liệu cô có được phép trở lại làm việc. Hiệu trưởng trường Trần Sảng nói rằng ông sẽ theo quyết định của Ủy ban giáo dục. Trưởng bộ phận nhân sự Trần Hoa nói họ cần ý kiến của Phòng 610. Ngày 21 tháng 4 năm 2008, Ủy ban giáo dục Huyện Đồng Nam gửi một thông báo sa thải đến cô Trần, mà không có lời giải thích.

Cô Trần đã yêu cầu Cục nhân sự Huyện phân xử cuộc tranh luận lao động. Cục yêu cầu cô Trần 3000 nhân dân tệ cho phí phân xử. Cô không thể nộp án phí và vì thế quá trình bị dừng lại.

Tôn Trung Cương, trưởng Ủy ban giáo dục Huyện Đồng Nam: 86-23-44566118
Trương Khai Hoa, phó Ủy ban giáo dục Huyện Đồng Nam: 86-23-44576130
Trần Hoa, trưởng bộ phận nhân sự của Ủy ban giáo dục Huyện Đồng Nam: 86-23-44576039
Trần Sảng, hiệu trưởng Trường trung học Thái An: 86-23-44310041 (Văn phòng), 86-23-44310047 (Văn phòng)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/4/8/221181.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/4/19/116196.html
Đăng ngày 13-05-2010. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share