Tên: Cung Thụy Bình

Giới tính: Nữ

Tuổi: 38

Địa chỉ: Huyện Bình Cốc, Bắc Kinh

Nghề nghiệp: Giáo viên

Ngày bị bắt gần nhất: Không rõ

Nơi bị bắt gần nhất: Nhà tù nữ Bắc Kinh, Đội thứ 3

Thành phố: Bắc Kinh

Hình thức bức hại: Cấm ngủ, tẩy não, ép tiêm thuốc, đánh đập, treo lên bằng cổ tay bị còng, bỏ tù, biệt giam, tra tấn, cấm dùng nhà vệ sinh.

[MINH HUỆ 22-2-2010] Từ khi Cung Thụy Bình bị giam tại Nhà tù nữ Bắc Kinh Đội thứ Ba, cô chịu đựng sự tra tấn lâu dài từ các kẻ bức hại dẫn đầu bởi trưởng đội, Điền Phượng Thanh. Trong lúc dịch SARS, cô bị đặt trong phòng biệt giam trong thời gian dài, nơi đây cô bị đánh đập, cấm ngủ, không được cho đủ đồ ăn, và chỉ cho bánh bao hấp. Cô cũng bị tẩy não để cố buộc cô từ bỏ tập luyện Pháp Luân Đại Pháp. Giám đốc đã bí mật đưa cho cô một thứ thuốc có hại trong gần sáu tháng. Một giám đốc một lần đã nói, “Cô bị buộc dùng thuốc mỗi ngày. Đã sáu tháng. Cả một người khoẻ mạnh cũng sẽ bị làm hại.” Cô sau này trở nên tinh thần hỗn loạn và thân thể không khoẻ mạnh.

Các người bức hại Lý Tiểu Binh, Ngu Giai và những người khác tra tấn cô bằng nhiều cách, gồm vã vào mặt cô và đánh lên tay cô bằng đầu nhọn của cây viết. Theo lệnh của trưởng quận Điền Phượng Thanh, các nữ cảnh sát Tịch Học Huệ (người tra tấn học viên Đổng Thúy đến chết) và Trần Tĩnh mang Cung Thụy Bình đến tòa nhà nhỏ sau nhà tù (vì không ai có thể nghe thấy gì từ nơi đó) và giữ Cung Thụy Bình trên mặt đất. Họ tách hai chân cô, kéo lên phía hông, đến độ bị thương nặng nề. Cô không thể bước đi bình thường trong trọn một năm.

Nhà tù nữ Bắc Kinh thường được biết với cái tên là Nhà tù Thiên Đường Hà. Đây là một trong những nơi mà các học viên Pháp Luân Công bị tra tấn tàn bạo. Các học viên bị tẩy não bởi sự tra tấn cơ thể và tinh thần. Từ năm 2001 đến 2004, Nhà tù nữ Bắc Kinh đã tra tấn cơ thể các học viên Pháp Luân Công để đạt được tỷ số ‘chuyển hóa’ đòi hỏi bởi ĐCSTQ. Các phương pháp tra tấn dùng tại nhà tù gồm cấm ngủ, ép đứng, không cho dùng nhà vệ sinh và tắm rửa, ép “chồm hổm” trong nhiều thế, bị treo lên trong thế ‘tàu bay’ rất đau đớn và các thế khác, ép ngồi kiết già, ép giang chân, vã mặt và đánh đập. Nhiều người thay phiên nhau ‘nói chuyện’ với các học viên suốt ngày đêm. Từ năm 2000 cho đến nay, các người bức hại trong nhà tù này đã làm bị thương nhiều học viên, và tra tấn nhiều người đến chết.

Ngày 21 tháng 2 năm 2010


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/2/22/218616.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/3/2/115044.html
Đăng ngày 12-05-2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share