Tên: Tào Phong
Giới tính: Nam
Tuổi: 40
Địa chỉ: Huyện Đa Luân, Khu tự trị Nội Mông.
Nghề nghiệp: Nông dân
Ngày bị bắt gần nhất: 08-09-2009
Nơi giam gần nhất: Nhà tù huyện Đa Luân
Thành phố: Huyện Đa Luân
Tỉnh: Khu tự trị Nội Mông
Hình thức bức hại: Sốc điện, đánh đập, cấm ngủ, giam cầm, bức thực, tống tiền.
Kẻ bức hại chính: Trương Chấn Vũ

[MINH HUỆ 11-09-2009] (Theo một phóng viên tại Khu tự trị Nội Mông) Ngày 8 tháng 9 năm 2009, Cảnh sát an ninh quốc gia, dẫn đầu bởi Trương Chấn Vũ, đã bắt học viên ông Tào Phong trong khi ông đang làm việc tại Thượng Hải và mang ông trở lại Huyện Đa Luân. Ông hiện nay đang bị giam tại Nhà tù Huyện Đa Luân. Trong mấy năm qua, ông và gia đình ông không ngừng bị bức hại bởi cảnh sát.

Ông Tào đi Bắc Kinh để giảng chân tướng về Pháp Luân Công ngày 20 tháng 7 năm 1999. Ông bị bắt bởi cảnh sát từ Huyện Đa Luân tại Bắc Kinh ngày 30 tháng 10. Họ tịch thu của ông 1500 nhân dân tệ, kết án ông đến hai năm rưỡi lao động cưỡng bức, và nhốt ông tại Trại lao động cưỡng bức Tích Minh.

Năm 2000, Trại lao động cưỡng bức Tích Minh chuyển ông Tào đến Trại lao động cưỡng bức Ngũ Nguyên Nội Mông. Khi ông đến, một người đứng đầu trong tổ chức theo dõi tại trại nói chuyện với ông và hăm dọa, “Trại Lao động cưỡng bức Ngũ Nguyên trước đây là trại tập trung các tù nhân Quốc Dân Đảng. Lúc đó, tôi phụ trách chuyển hóa họ. Tất cả những người cứng đầu đều bị chuyển hóa. Nếu các người học viên Pháp Luân Công mà không chuyển hóa, cách chọn lựa duy nhất còn lại là cái chết. Tất cả các người sẽ mang cái đầu cứng như đá granít xuống cái mồ của các người.” Ông Tào bị canh gác bởi hai tù nhân suốt ngày đêm. Ông bị buộc làm lao động nặng, vượt xa các luật lệ và khả năng của ông. Sau công việc, ông bị buộc ngồi trên một cái giường và không được phép đi đâu hết.

Ngày 20 tháng 7 năm 2001, buộc tội ông Tào là “xúi dục các học viên chống lại trại”, các nhà chức trách gia tăng thời hạn tù của ông thêm ba tháng. Sau khi ông được thả ra, Phòng 610, đồn cảnh sát, hội khu phố, chỉ đạo chính trị và pháp lý của Huyện Đa Luân tiếp tục bức hại ông.

Vào tháng 3 năm 2003, ông lại bị bắt, vì các học viên từ các thành phố khác bị bắt đã gọi điện thoại cho ông. Trong tù, lính canh Diêm Khuê đã sốc điện ông bằng một dùi cui điện. Cổ và mặt ông bị sưng vù với những vết bỏng rộp lớn. Ông sau đó bị tống tiền 4,500 nhân dân tệ trước khi được thả ra.

Vào tháng 9 năm 2004, Phòng 610 của Huyện Đa Luân bắt đầu một trại tẩy não, và ông Tào bị bắt và bị mang đến đó. Ông trốn thoát, nhưng bị buộc nay đây mai đó xa nhà để tránh bị bức hại hơn nữa. Thậm chí như vậy, cha mẹ già 60 tuổi của ông và bà 80 tuổi của công vẫn bị bức hại liên hồi.

Vào cuối hè năm 2005, các chính quyền lại đi đến nhà của ông để mang ông đi trại tẩy não. Vì không tìm được ông, chỉ đạo của Cơ quan chính trị và pháp lý hăm dọa bắt cha của ông. Như vậy, cha ông là Tào Vạn Hỉ bị buộc rời nhà trong hai tháng. Vợ ông và đứa con hai tuổi để lại ở phía sau. Vợ và con gái ông bị bức hại khi họ đi viếng nhà cha mẹ bà.

Bài liên hệ: https://en.minghui.org/html/articles/2004/2/20/45320.html

Viết ngày 10 tháng 9 năm 2009


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/9/11/208144.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/9/22/111016.html
Đăng ngày: 12-05-2010; Bản dịch có thể được hiểu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share