Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-04-2020] Học Pháp, luyện công, phát chính niệm và giảng chân tướng cứu người đều là ba việc mà đệ tử Đại Pháp phải làm tốt trong thời kỳ Chính Pháp. Tôi cảm nhận sâu sắc rằng bản thân đã làm chưa đầy đủ ở phương diện giảng chân tướng này. Vì có tâm sợ hãi, chấp trước vào thể diện cùng nhiều chủng tâm khác, nên tôi thường chỉ dùng phương thức giảng chân tướng như gửi thư, gửi tài liệu chân tướng qua đường bưu điện, gửi tin nhắn chân tướng qua điện thoại di động. Tôi mãi vẫn chưa đột phá được việc giảng chân tướng trực diện, đặc biệt là giảng chân tướng trực tiếp cho các đồng nghiệp trong đơn vị, điều này khiến tâm tôi vô cùng khổ não và rối bời.

Đơn vị công tác của tôi ở Bắc Kinh là một đơn vị thuộc nhà nước, chịu ảnh hưởng và kiểm soát nghiêm ngặt bởi tà đảng. Đa số đồng nghiệp trong đơn vị không biết tôi tu luyện Đại Pháp, chủ yếu do tôi cứ bị chấp trước ngăn cản, chưa tiến thêm được một bước này.

Khi nhìn thấy đồng nghiệp bên cạnh bị tà đảng làm cho ô nhiễm và đang rơi xuống vực sâu, đang nguy hiểm trong tình hình đại ôn dịch hiện nay mà không tự biết, tôi cảm thấy việc cứu người không thể chờ đợi hay chần chừ thêm được nữa. Tôi phải tiến thêm một bước nữa, nắm chắc việc giảng rõ chân tướng cho đồng nghiệp xung quanh.

Là một đệ tử Đại Pháp, trong thời khắc khẩn cấp khi con người thế gian đối mặt với nguy cơ ôn dịch, nếu vẫn không thể buông bỏ chấp trước vào thể diện và tâm sợ hãi để bước ra trực tiếp giảng chân tướng cứu người, vậy phải đợi khi nào mới đi giảng đây? Khi nào mới có thể làm đây? Khi nào mới có thể buông bỏ những tâm chấp trước đây? Đệ tử Đại Pháp là hy vọng được cứu duy nhất của con người thế gian, phải làm thế nào khi đối diện với đợt đại đào thải tiếp theo đây?!

Kể từ khi đơn vị trở lại làm việc vào giữa tháng Hai, tôi bắt đầu tiến hành giảng chân tướng trực diện cho các đồng nghiệp có thể tiếp xúc được ở xung quanh tôi. Tôi chọn nội dung bài chia sẻ của các đệ tử Đại Pháp trên trang web Đại Pháp làm tài liệu thực tế để giảng chân tướng, lấy dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán làm tiêu đề để giảng chân tướng trực diện cho đồng nghiệp. Trong quá trình giảng, tôi căn cứ vào mức độ tiếp nhận khác nhau của từng người mà giảng, đôi khi cũng chú ý an toàn bản thân mà chọn những khía cạnh khác nhau để giảng, tôi cố gắng chiểu theo lời giáo huấn của Sư phụ “lý trí, trí huệ, từ bi” mà giảng, đứng tại góc độ của họ để tránh hết sức không giảng cao, và đã thu được hiệu quả khá tốt trong hơn một tháng qua.

Tôi giảng chân tướng về “Vụ tự thiêu Thiên An Môn”, về việc tà đảng bức hại Đại Pháp dẫn đến ôn dịch, thành tâm niệm chân ngôn chín chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” có thể tránh được họa ôn dịch, cũng nói về việc tà đảng che giấu tình hình dịch bệnh khiến virus lây lan gây tai ương cho dân chúng. Tôi cũng giới thiệu “Cửu Bình” và nói về hành vi độc ác của tà đảng, chỉ có tam thoái mới có thể bảo bình an v.v. Bởi vì dịch bệnh hiện nay đều liên quan đến mỗi cá nhân, nên đa số đồng nghiệp biểu hiện thái độ có thể hiểu và tiếp nhận, một số đã thoái xuất khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn và Đội.

Trong thời kỳ dịch bệnh, tôi thể hội rằng, việc nắm chắc thời gian hiện nay để giảng chân tướng cho các đồng nghiệp và người thế gian chưa minh chân tướng chính là một cơ hội. Chúng ta truyền thanh âm của việc tam thoái bảo bình an và thành tâm niệm chân ngôn chín chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” đến con người thế gian và bước ra giảng chân tướng trực diện không có khó như tôi từng nghĩ.

Giảng trực diện có thể khiến đồng nghiệp xung quanh và con người thế gian có thể minh bạch chân tướng và được cứu. Đồng thời trong quá trình giảng còn có thể tu bỏ đi thể diện, tâm sợ hãi cùng những quan niệm và tâm chấp trước tồn đọng bấy lâu mà chưa loại trừ được. Tôi sẽ nắm chắc làm tốt ba việc hơn nữa, dụng tâm giảng chân tướng cứu người hơn nữa, để có thể làm tròn sứ mệnh của đệ tử Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/5/403391.html

Đăng ngày 07-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share