Bài viết củamột học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-02-2020] Vào một buổi đêm cách đây khoảng một tháng, tôi đã trải qua một cơn đau dữ dội, lục phủ ngũ tạng của tôi đều khó chịu; cho dù nằm xuống hay ngồi cũng không thể dịu được cơn đau. Tôi đã bị ba lần như vậy trong quá khứ, nhưng những lần đó đau nhẹ hơn và tôi có thể chịu đựng được. Tuy nhiên, lần đau này quá dữ dội khiến tôi không thể thở được. Vì ngay cả việc hít thở thôi cũng đủ khiến tôi vô cùng đau đớn.

Tôi đã xin Sư phụ giúp đỡ: “Sư phụ, con không thể chịu đựng được nữa!” Ngay lúc tôi bật ra thành tiếng, tôi đã nhận ra như vậy là không đúng. Tại sao tôi ích kỷ như vậy? Sư phụ đã phải chịu đựng rất nhiều vì chúng ta và vô lượng chúng sinh, tôi không thể lại để Sư phụ phải chịu đựng thêm nữa.

Trong tâm, tôi thưa với Sư phụ: “Con sẽ chịu đựng cơn đau này nếu đó là nghiệp lực của con, còn nếu đó là cựu thế lực đang bức hại con, con sẽ triệt để phủ nhận. Người nào đẩy vào con thì con sẽ hoàn trả lại người đó, con không thừa nhận nó. Sư phụ, xin Ngài hãy giúp con phân biệt được đâu là nghiệp lực đâu là bức hại!” Ngay sau khi tôi có suy nghĩ này, cơn đau liền biến mất.

Qua sự việc này, tôi ngộ ra rằng: nghiệp bệnh và sự bức hại của cựu thế lực đều được phản ánh trên thân thể chúng ta dưới cùng một biểu hiện như: đau đớn, cảm giác khó chịu, v.v. Tuy nhiên, chúng ta rất khó để nhận biết ra được đâu là bức hại của cựu thế lực. Khi chúng ta không thể phân định được rõ hai loại tình huống này, thì chúng ta hãy xin Sư phụ gia trì giúp. Chúng ta không thể phân biệt chúng, nhưng Sư phụ thì có thể. Bằng cách này, cựu thế lực sẽ không thể động đến được chúng ta, và chúng ta chỉ cần hoàn trả đúng lượng nghiệp lực của mình.

Thể ngộ của tôi cho rằng, dù cho xuất hiện “nghiệp bệnh” thì điều đó cũng không thể ảnh hưởng đến việc chúng ta thực hiện ba việc mà Sư phụ yêu cầu (đây cũng là điều tôi đã thực hiện trong khi vượt quan). Khi chúng ta gặp phải các triệu chứng bệnh, chúng ta cần tự hướng nội để tìm ra các chấp trước mà chúng ta đã không buông bỏ.

Một người tu luyện là không có bệnh, vậy tại sao chúng ta lại có các triệu chứng của bệnh? Thông qua hướng nội, chúng ta sẽ luôn tìm ra nguyên nhân từ tận gốc rễ để thoát ra khỏi nó và tự cải thiện bản thân.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/4/400659.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/9/183159.html

Đăng ngày 02-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share