Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đại lục

[MINH HUỆ 08-03-2020] Một thời gian dài bận rộn với công việc khiến trạng thái tu luyện của tôi trở nên không tốt, đầu não tôi cứ như thể lên dây cót, không cách nào tĩnh lại được. Vài năm gần đây, tôi luôn chấp vào những danh, lợi, tình nơi người thường, làm hết dự án này đến dự án khác, công việc cũng xem như đạt được chút thành tựu, khiến sinh mệnh của tôi bị dày vò đến mức kiệt quệ. Vì tu luyện không lên theo kịp, tôi bị bao bọc trong các chủng tâm chấp trước, tâm danh lợi, tâm hiển thị, tâm hoan hỷ, tự cho mình là đúng, tâm tranh đấu, tâm dục vọng. Các nhân tố tà ác cũng lợi dụng người thân bên cạnh, khiến tôi không còn thời gian để tu luyện. Tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi, tôi đã dùng các loại phương thức người thường như xem phim, ăn uống, tiêu tiền để loại bỏ đi nỗi khổ tâm này. Tôi cảm thấy bất lực, không cách nào nhảy thoát ra khỏi trạng thái này, ngày qua ngày đều thụ động, mệt mỏi đối diện với mọi việc.

Kể từ khi sinh ra, tôi đã biết rằng sinh mệnh của mình không thể chết. Tuy nhiên, hai năm gần đây, tôi thường xuyên cảm thấy sinh mệnh của mình không có gì chắc chắn cả. Năm ngoái, tôi tự hỏi bản thân rằng mình cần điều gì? Là những điều đẹp đẽ trong tình cảm, hay là sự hưởng thụ vật chất sao? Không, tôi và con muốn theo Sư phụ trở về nhà! Đây là duy niệm cuối cùng của sinh mệnh tôi. Và Sư phụ từ bi, đã an bài mọi thứ tốt nhất cho tôi trong khoảng thời gian cuối cùng này.

Tôi kết hôn được 11 năm, năm nay là lần đầu tiên chồng tôi một mình về quê, tôi cùng con sang nhà mẹ đẻ (cũng là đồng tu) học Pháp, luyện công, phát chính niệm, xem Thần Vận, giảng chân tướng. Sau vài ngày, tôi cảm nhận được sinh mệnh đã khô héo của mình một lần nữa được hồi sinh. Niềm vui và cảm kích ngập tràn trong tâm tôi, cuối cùng tôi cũng có thể làm những việc mà đệ tử Đại Pháp cần làm. Tuy nhiên, khi nghĩ đến khối lượng công việc nặng nề và những cản trở của chồng đối với việc tu luyện của tôi và con, tôi lại cảm thấy nặng nề lo lắng, không biết làm thế nào có thể thoát khỏi tất cả những chuyện này.

Dịch bệnh đột ngột bùng phát, tôi cùng mẹ ngộ được rằng trận dịch bệnh này sẽ không qua nhanh, tôi buông bỏ một số dự án, giảm chi phí sinh hoạt xuống mức thấp nhất, bắt kịp thời gian tu luyện cứu người, làm những việc của đệ tử Đại Pháp cần làm. Chồng tôi ban đầu dự định ăn Tết xong sẽ về nhà, nhưng vì bệnh dịch mà không thể trở lại. Tôi và con có thể dùng nhiều thời gian để bù lại những thiếu sót trong tu luyện, và làm tốt ba việc. Tôi nhận ra rằng, niệm đầu của chúng ta vô cùng quan trọng, trong thời khắc cuối cùng của Chính Pháp, bản thân muốn gì, lựa chọn gì, đều đặc biệt then chốt.

Cổ của tôi đã bị đau nhiều năm nay, trạng thái giống hệt như bệnh gai đốt sống cổ, tôi thường quay đầu đột ngột nên tình hình càng trở nên tồi tệ. Trong công việc, tôi hay có những ý tưởng vô cùng độc đáo, và thường được các đồng nghiệp tán thưởng, điều này khiến tôi rất đắc ý và đảm nhận nhiều công việc hơn. Tôi từng cho rằng tất cả đều là nhờ trí tuệ của mình. Tuy nhiên, có duy nhất một điều tôi cảm thấy không đúng là đầu của tôi một khi nghĩ thì cứ nghĩ mãi không dừng, đây căn bản không phải là tôi. Mấy ngày gần đây, tôi buông công việc xuống, Sư phụ đã triển hiện cho tôi mọi thứ, cho tôi nhìn rõ được những an bài của tà ác và cựu thế lực. Tất cả những tư duy trong công việc của tôi, đều xuất phát từ tà ác chiếm giữ thân thể tôi trong không gian khác, điều khiển đại não tôi, khiến tôi nghĩ ra những ý tưởng mới lạ, lợi dụng tâm danh lợi khiến tôi bận rộn trong việc kiếm tiền, không có thời gian để tu luyện. Nó lợi dụng các loại nhân tâm của tôi để tôi phạm lỗi, lãng phí thời gian và sinh mệnh với mục đích là hủy hoại tôi.

Khi nhận thức rõ ràng điều này, tôi đã phát chính niệm và nhìn thấy rất nhiều ác long, rắn quấn quanh đốt sống cổ tôi, cơ chế của tà ác như những dây thần kinh len lỏi khắp các kẽ hở trong đầu tôi. Cổ tôi đau đớn như thể bị xé toạc, bị dao cắt vậy. Bố mẹ và con tôi giúp tôi phát chính niệm, tôi nhìn thấy những con ác long và rắn đang lần lượt bị thanh trừ, từng tầng từng tầng trong não tôi đều bị thanh lý sạch hết. Có một số con không thể chộp được, tôi liền cầu Sư phụ giúp, tôi nhìn thấy mình bay lên trên trời, cảnh tượng giống thiên cung trong Thần Vận, rất nhiều Thần đang trợ giúp tôi tiêu diệt tà ác. Tôi nhìn thấy Sư phụ trên không trung đang dùng tay kéo những vật chất tà ác màu đen ra khỏi chúng tôi. Những tà ác này có thể đi xuyên qua bốn người chúng tôi. Sau khi chia sẻ với nhau, chúng tôi đã quyết định cùng nhau thanh trừ trường không gian của bốn người.

Phát chính niệm được khoảng một tiếng rưỡi, tôi cảm thấy đầu não trong sạch ra, chính niệm cũng rất mạnh, đầu tôi cơ bản đã sạch hết những sinh mệnh tà ác điều khiển suy nghĩ của tôi. Tôi càng thêm rõ ràng phân biệt đâu là suy nghĩ của tôi, đâu là suy nghĩ không phù hợp với Pháp, là do tà ác thao khống. Mẹ tôi gần đây cũng cảm thấy ít can nhiễu hơn, cảm xúc của con tôi cũng ổn định hơn một chút.

Ngay hôm sau, tôi cùng mẹ tiếp tục phát chính niệm thời gian dài. Lúc này, tôi nhìn thấy tà ác giống như một thành phố, tôi và mẹ ngồi bên trên thành phố chỉ có một nửa tấm lưới. Chúng tôi ngộ được rằng, đệ tử Đại Pháp là một chỉnh thể, vì vậy đã gọi bố và con tôi cùng phát chính niệm. Lúc này, tôi nhìn thấy lưới của chúng tôi là màu vàng kim, đang bao trùm toàn bộ thành phố của tà ác. Cổ tôi lại bắt đầu đau, tôi không thể tiêu diệt tà ác trên cổ, và cầu xin Sư phụ giúp đỡ. Tôi nhìn thấy cảnh tượng giống như lần trước, và thấy rõ hình ảnh của Sư phụ, Sư phụ phát công năng từ lòng bàn tay với hàng vạn đường sáng, mỗi đường đều gắn với một sinh mệnh, trong đó có chồng tôi và rất nhiều người thường mà tôi quen biết, đều là những sinh mệnh có quan hệ với tôi. Sư phụ vẫy tay một cái, bề mặt không gian của những người này đều được nhấc lên, giống như không gian to lớn của một thành phố (có chút giống với dỡ đám cỏ lên), toàn bộ không gian đen đen bên dưới hiển lộ ra, cũng là không gian giống như thành phố. Tôi ngộ được rằng, chúng ta thật sự là một chỉnh thể, những sinh mệnh đệ tử Đại Pháp cần cứu độ đều có mối liên hệ với chúng ta. Đệ tử Đại Pháp nhất định phải hình thành chỉnh thể, chính niệm chính hành, làm theo yêu cầu của Sư phụ, mọi người cùng thống nhất làm, tà ác sẽ không còn đường mà tháo chạy.

Một phần cổ tôi cũng bị nhấc lên, phần bất hảo của nửa trên não phải cũng bị nhấc lên, lộ ra phần bị tà ác chiếm giữ hủy hoại. Tôi nhìn thấy trong đó có rất nhiều tâm chấp trước bất hảo: tranh đấu, sắc dục, danh lợi… đều sinh trưởng trong trường không gian này. Nếu như chúng ta không nhận thức rõ ràng nó không phải bản thân mình, còn nghĩ theo nó, làm theo nó, vậy thì căn cứ và thành phố của nó sẽ càng ngày càng lớn, càng ngày càng chiếm giữ thân thể của chúng ta. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng này, tôi quyết định buông bỏ tất cả các chấp trước của mình và bất cứ điều gì không phù hợp với Đại Pháp. Dần dần cổ của tôi từ trong ra ngoài được hình thành lại mới, hồi phục lại trạng thái ban đầu. Sư phụ điểm ngộ cho tôi, thân thể của đệ tử chúng ta muốn tiến nhập vào tương lai, nhất định phải đạt được tiêu chuẩn, không thể có một chút nào những thứ bất hảo. Đệ tử Đại Pháp tu lâu đến như vậy, làm rất nhiều việc đáng chú ý, không thể buông lơi bản thân, Sư phụ an bài là để đệ tử Đại Pháp triển hiện huy hoàng!

Cổ tôi đau càng mãnh liệt hơn, tôi nhìn thấy một con trăn lục hoa, khi tôi thanh lý nó, nó nói là nó khiến tôi kiếm được nhiều tiền như vậy, phần lớn trong đó đều không thuộc về tôi, tôi phải trả lại cho nó. Tôi nói rằng đây đều là an bài của tà ác các ngươi, làm lãng phí rất nhiều thời gian của ta, lại khiến ta phạm nhiều chuyện sai lầm, an bài của các người ta không thừa nhận, người phải bồi hoàn là các người, nếu như không có những bức hại can nhiễu của các ngươi, ta sao có thể làm ra những chuyện như vậy. Ta sau này chỉ đi theo sự an bài của Sư phụ, những thứ khác đều không tính. Sau đó, con trăn lớn liền bị tiêu diệt.

Trên đây là những cảnh tượng nhìn được tại tầng thứ thiên mục của cá nhân tôi, viết ra cùng các đồng tu giao lưu chia sẻ. Đồng tu chúng ta không nên mang tâm lý “may mắn” trong tu luyện, càng về sau càng tinh tấn, không được phóng túng bất kỳ các niệm đầu tư tưởng bất hảo nào, phân biệt rõ tự ngã, tập trung tối đa làm tốt ba việc, đạt đến tiêu chuẩn của người tu luyện, mới có thể viên mãn theo Sư phụ trở về!


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/3/18/183685.html

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/3/8/走回精進修炼状态-天目所见-402147.html

Đăng ngày 02-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share