Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Đức

[MINH HUỆ 21-02-2020] Leo Tolstoy, có thể được xem là một trong những tác giả vĩ đại nhất của mọi thời đại, trong một lần ông đã viết: “Tất cả các gia đình hạnh phúc đều giống nhau; mỗi gia đình không hạnh phúc thì đều không hạnh phúc theo cách riêng của họ”. Nhiều người cảm thấy câu nói trên có ý nghĩa thực tế khi họ liên hệ với chính cuộc sống trong gia đình mình.

Sau đây là những câu chuyện của một số gia đình ở Đức, vì một lý do nào đó, các gia đình này đã bị tan vỡ hoặc đang trên bờ vực tan vỡ. Tuy nhiên, sau khi một thành viên trong gia đình bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, thực hành theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn đã giải quyết được các mâu thuẫn trong gia đình và hòa hợp các mối quan hệ giữa các thành viên.

Mẹ và con trai đoàn tụ sau 8 năm xa cách

Milena kể lại: “Tôi làm mẹ đơn thân trong suốt một thời gian dài, và trong gia đình chỉ có tôi và con trai”. Milena sống gần Düsseldorf, Đức. Cuộc sống của bà lại rơi vào bất hạnh khi con trai bà 30 tuổi.

“Cháu có bạn gái mới”, bà ấy nói, “và tôi đã gặp cô bé đó ba lần”. Rồi một ngày, không có bất kỳ lý do nào được báo trước, con trai tôi đã tuyên bố rằng cháu sẽ rời xa tôi và chuyển ra ở riêng. Điều đó đã làm tan nát trái tim tôi. Tôi đã rất tức giận và hy vọng rằng những lời cầu nguyện của mình sẽ giúp thay đổi tình thế nhưng không có kết quả. Kể từ đó, đứa con trai đã gần như biến mất khỏi cuộc đời tôi, thậm chí cháu không trả lời cả thư chúc mừng sinh nhật hay Giáng sinh mà tôi gửi cho cháu.

“Đó là khoảng thời gian cực kỳ đau khổ”, Milena nói thêm. Vài năm sau, bà bị ốm nặng và lo lắng nếu sức khỏe ngày một yếu đi, thì rất có thể bà sẽ bị mất việc. Nhìn thấy bà suy sụp và tuyệt vọng, một người bạn đã khuyên bà nên thử tập môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (hay còn gọi là Pháp Luân Công).

Việc tu luyện không chỉ giúp cải thiện sức khỏe của bà một cách kỳ diệu mà còn thay đổi cách nhìn của bà về cuộc sống. Bà giải thích: “Tôi không còn cảm thấy đau khổ vì con trai nữa. Nhờ đọc cuốn sách Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã hiểu được mối quan hệ về nghiệp lực và không còn muốn tranh luận đúng sai nữa. Rốt cuộc, những chuyện đã xảy ra là vì nghiệp lực của tôi, và điều quan trọng nhất là tôi phải quy chính lại bản thân để trở nên tốt hơn.

Có được những nhận thức mới về cuộc sống, Milena sống cởi mở hơn. Bà bắt đầu giới thiệu môn tu luyện này cho những người khác với hy vọng họ cũng có được lợi ích giống như bà. “Một ngày nọ, khi tôi đang nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp, tôi chợt nghĩ về con trai mình. Tính đến nay, chúng tôi đã mất liên lạc với nhau được 8 năm”, bà nói: “Bây giờ, tôi có thể dễ dàng giới thiệu một điều tốt đẹp thế này cho bạn bè và cả những người tôi không quen biết. Trong khi đó, một người gần gũi với tôi nhất trong cuộc đời lại vẫn chưa biết gì về điều này, có điều gì đó chưa đúng thì phải.

Milena đã quyết định thử hồng Pháp cho con trai. Bà biết rằng con trai bà đã lập một trang web và trên đó có thông tin liên lạc của anh, mặc dù bà chưa bao giờ truy cập trang web này, nhưng bà lại lo lắng nếu làm như vậy sẽ khiến bà đau lòng hơn. Tuy nhiên, lần này, ý thức trách nhiệm đã chiến thắng nỗi sợ hãi của bà và bà đã nhấc điện thoại lên gọi cho con trai.

“Thật bất ngờ, mọi việc đã diễn ra rất tốt đẹp. Con trai tôi đã rất phấn khích khi nghe lại giọng nói của tôi, và chúng tôi đã trò chuyện với nhau trong suốt hơn hai tiếng đồng hồ”, Milena nói. Trong những cuộc trò chuyện sau đó, bà thấy rằng con trai đã cảm thấy có lỗi trong suốt những năm qua. Anh cũng thấy ngạc nhiên khi mẹ đã không trách mắng mình vì đã bỏ rơi bà, mà lại chủ động liên lạc với anh.

https://en.minghui.org/u/article_images/2020-2-20-german-falun-gong-story_01.jpg

Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã giúp bà Milena đoàn tụ với con trai sau 8 năm

Khi biết được sự thay đổi của bà là nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, anh ấy đã rất tò mò muốn tìm hiểu thêm về môn tu luyện này. Vài tuần sau, anh đã gặp được nhiều học viên trong một sự kiện Pháp Luân Đại Pháp và anh tự hào rằng mẹ mình cũng là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. “Mặc dù con trai tôi đã ngoài 40 tuổi nhưng nó thể hiện như một thằng bé khi ôm tôi rất chặt và gọi to lên rằng: ‘Đây là người mẹ của tôi!”, Milena nói, “Tôi đã rất xúc động, vì chưa bao giờ tôi nghĩ đến việc chúng tôi có thể có lại được mối quan hệ ruột thịt này”.

Tranh cãi giữa các anh chị em trong gia đình

Lorenz là anh cả trong một gia đình, có một em trai và bốn em gái. Khi cha mẹ họ dự định chuyển quyền sở hữu đất và trang trại cho Lorenz với giá thấp, hầu hết các anh chị em trong gia đình đều đồng ý, ngoại trừ một người em tỏ ra phản đối kịch liệt chuyện này.

“Nếu tôi không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi có thể rất tức giận, bởi vì đây là quyết định của cha mẹ và việc này cũng tốt cho tôi,” Lorenz nói. Nhưng Pháp Luân Đại Pháp đã dạy ông phải nhìn nhận các vấn đề từ một góc độ khác, và phải biết nghĩ cho người khác. Người em gái đó đã đưa ra một số lý do vụn vặt, và nhất quyết phản đối, trong khi những người khác nói rằng họ chỉ nên nghe theo quyết định của cha mẹ.

Lorenz đã rút lại hợp đồng chuyển nhượng và nói với những người khác rằng ông sẽ đợi cho đến khi không còn sự phản đối nào trong gia đình. Ông nói rằng ông vẫn sẽ có một cuộc sống bình thường kể cả khi không có phần tài sản này. Thêm nữa, ông còn nhớ rất rõ những lời dạy của Sư phụ trong các sách Đại Pháp.

Sư phụ giảng:

“Cái gì của chư vị thì sẽ không mất, cái gì không của chư vị thì chư vị có tranh giành cũng không được”. (Bài giảng thứ bảy, Chuyển Pháp Luân)

Người em gái đó đã không nói chuyện với Lorenz trong một thời gian dài, nhưng sau đó hai người đã có thể hòa hợp với nhau như bình thường. Các thành viên khác trong gia đình, kể cả những người theo Cơ Đốc giáo, đều cảm thấy ngạc nhiên vì sao Pháp Luân Đại Pháp có thể khiến con người Lorenz thay đổi nhiều đến vậy. Nếu không có Pháp Luân Đại Pháp, họ nghĩ rằng rất có thể ông sẽ thuê luật sư để bảo vệ quyền lợi của mình. Điều này đã khiến họ chú ý đến những gì Lorenz đang học, vì vậy họ đã tìm đọc các tài liệu liên quan đến Pháp Luân Đại Pháp.

Thay đổi người chồng nghiện rượu

Ursula đến từ miền trung nước Đức, bà từng bị trầm cảm vì chồng bà có tính khí thất thường, và hay đánh nhau với người khác. “Mỗi lần đi chơi với chồng, tôi luôn phải lo lắng”, bà nhớ lại. Điều này là do nếu chồng bà uống quá nhiều và đánh nhau với người ta, thì bà sẽ không thể nào ngăn cản được. “Điều duy nhất tôi có thể làm lúc ấy là đợi chồng tỉnh táo lại và nói chuyện với anh ta”, bà nói. Vì điều này mà hai vợ chồng bà thường xuyên cãi vã.

Ursula đã biết và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Thời điểm đó, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu diễn ra cuộc đàn áp Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Nhiều tờ báo Đức đã sử dụng thông tin được cung cấp bởi truyền thông của ĐCSTQ, đăng các thông tin sai sự thật về Pháp Luân Công, chồng bà bắt đầu lo lắng. Vào một ngày, khi chồng bà cố ngăn cản không cho bà tham dự một sự kiện Pháp Luân Đại Pháp, Ursula đã đưa cho ông hai bài giảng Pháp của Sư Phụ Lý Hồng Chí, người sáng lập Pháp Luân Công: Giảng Pháp tại Pháp hội Châu Âu và Giảng Pháp tại Pháp hội Thụy Sĩ. Bà nói: “Anh hãy đọc những bài giảng này và sau đó chúng ta sẽ nói chuyện về vấn đề này”.

Sau khi đọc các bài giảng, chồng bà biết được rằng những tuyên truyền của ĐCSTQ về Pháp Luân Công là giả dối. Cảm thấy tò mò về những gì Ursula đang học, chồng bà bắt đầu đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Công. Một ngày nọ, khi đi nghỉ vào cuối tuần, ông nhìn thấy một bức tượng Phật khổng lồ, cao khoảng 30 mét trên đỉnh rừng thông. Lớn lên trong một gia đình Công giáo, bây giờ ông mới biết là có Phật tồn tại.

Sau ba lần đọc Chuyển Pháp Luân, ông đã thuận theo các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, và đã dừng việc tranh đấu với những người khác. “Tôi cũng cảm thấy rất có lỗi với những người đã bị tôi đánh trước đây”, ông ấy nói. Ursula cũng không còn cảm thấy lo lắng nữa, vì họ sẽ không còn cãi nhau nữa.

https://en.minghui.org/u/article_images/2020-2-20-german-falun-gong-story_02.jpg

Ursula rất biết ơn Pháp Luân Đại Pháp đã mang đến cho bà một cuộc đời hạnh phúc

Phá tan mối quan hệ băng giá sau 15 năm

Sonja đến từ Áo, cô đã rời xa cha của mình từ 15 năm trước. Từ khi còn nhỏ, tất cả những gì cô nhớ về ông là một người cha hay say xỉn và bạo lực. Khi cô 14 tuổi, mẹ cô đã đệ đơn ly hôn và đưa cô thoát khỏi hoàn cảnh đau thương này.

Sau khi lớn lên, Sonja biết đến Pháp Luân Đại Pháp từ một người bạn và bắt đầu bước vào con đường tu luyện. Sau khi đọc sách, cô nhận ra những đau khổ mà cô đã phải trải qua trong thời thơ ấu là liên quan đến nghiệp lực của mình. Cô không chỉ có thể quên đi ký ức đau buồn, mà còn cố gắng tha thứ cho người cha của mình. Kết quả là, cô đã trở nên thư thái và hạnh phúc hơn. Vào một ngày, cô nghĩ về cha mình và quyết định đi gặp ông. “Sau tất cả những gì xảy ra, bây giờ tôi đã là một học viên, và tôi nên nói với ông ấy về sự tuyệt vời của Đại Pháp”, cô tự nhủ với bản thân. Cô lái xe đến nơi cô đã từng sống trước đây, nhưng chuyến đi không đơn giản như cô nghĩ. “Dường như những ngày kinh hoàng mà tôi đã cố quên đang quay trở lại với tôi”, cô nói.

Tuy nhiên, cô vẫn quyết tâm đến gặp cha. Như thường lệ, cha cô không xin lỗi vì những gì đã xảy ra. Sonja cảm thấy mình vẫn còn khó chịu với ông. Cảm giác mạnh mẽ đến mức cô gần như muốn tranh luận với ông về điều đó. “Tuy nhiên, là một học viên, tôi biết mình cần phải kính trọng cha. Điều đó thật không dễ dàng gì nhưng tôi đã làm được”, cô kể lại.

Kể từ đó, Sonja thường xuyên đến thăm cha và chia sẻ niềm vui của cô về tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cha cô đã thay đổi rất nhiều và sống hòa thuận hơn với các thành viên khác trong gia đình. “Bất cứ khi nào tôi đến đó, ông ấy luôn vui vẻ khi nhìn thấy tôi”, Sonja nói thêm.

Nhớ lại những năm tháng qua và những đề cao gần đây trong tu luyện, trong tâm cô cảm thấy rất biết ơn Đại Pháp. “Là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã tìm thấy một chìa khóa vàng có thể giải quyết tất cả các vấn đề trong gia đình tôi”, cô nói: “Đó là, hãy tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và thực sự quan tâm đến người khác”.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/21/401488.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/23/183360.html

Đăng ngày 04-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share