Tên: Lôi Tỉnh Hùng (còn gọi là Lôi Lan)

Giới tính: Nam

Tuổi: 30

Địa chỉ: Huyện Gia Hòa, Thành phố Sâm Châu, Tỉnh Hồ Nam

Nghề nghiệp: Thất nghiệp

Ngày bị bắt gần nhất: 28 tháng 6 năm 2009

Nơi bị giam gần nhất: Nhà tù Đô Quân Tỉnh Quý Châu

Thành phố: Huyện Tập Thủy

Tỉnh: Quý Châu

Hình thức bức hại: Lao động cưỡng bức, tẩy não, kết án bất hợp pháp, đánh đập, bỏ tù, tra tấn, thẩm vấn, giam giữ.

Những người bức hại: Cục an ninh nội địa Huyện Tập Thủy tại Tỉnh Quý Châu: 86-852-2527407

Nhà tù Đô Quân Tỉnh Quý Châu: 26 Đường Dương Xương, Thành phố Đô Quân , Mã: 558001, Điện thọai: 86-854-8325212, Fax: 86-854-8325009

[MINH HUỆ 20-3-2010] Gia đình anh Lôi Tỉnh Hùng được thông báo vào năm 2010 bởi Nhà tù Đô Quân tại Tỉnh Quý Châu rằng anh Lôi đã bị kết án tám năm tù. Ngày 14 tháng 1 năm 2010, anh bị mang đến một nhà tù.

minghui-falun-gong-2010-3-19-204350-0--ss.jpg

Lôi Tỉnh Hùng

Các viên chức Sở cảnh sát Huyện Tập Thủy tại Tỉnh Quý Châu bắt anh Lôi ngày 28 tháng 6 năm 2009. Sau đó họ gửi bưu điện tờ trát bắt không có chữ ký trên đó đến gia đình anh Lôi.

Cha anh Lôi viết một lá thư cho Cục cảnh sát Huyện Tập Thủy. Vì ông ít học, tất cả những gì ông có thể viết là ba câu: “Pháp Luân Đại Pháp hảo” “Mau thoái ĐCSTQ (Đảng Cộng sản Trung Quốc) và các tổ chức liên đới của nó càng sớm càng tốt;” và “Nếu muốn thoái ĐCSTQ, xin hãy liên lạc với tôi” Số điện thoại và ký tên trên lá thư.

Nhân viên Sở cảnh sát Huyện Tập Thủy từ chối để cho gia đình anh Lôi đến thăm viếng anh và thậm chí tuyên bố rằng họ sẽ đến nhà cha anh Lôi để bắt ông. Khi cha anh đến nói chuyện với nhân viên Phòng 610 tại Tân Châu, họ nói rằng không phải chuyện của họ và bảo ông nói chuyện với Cục An ninh nội địa. Khi ông đi đến Cục An ninh nội địa Tân Châu, họ kêu ông đi đến huyện. Sau khi đến huyện, cảnh sát huyện nói là vì trường hợp liên quan đến Pháp Luân Công, họ không thể làm gì. Họ nói thêm, “Ông đã viết một bức thư cho Tỉnh Quý Châu, nói rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt, vì vậy không có cách nào để gia đình anh Lôi có thể gặp anh.

Một vài dân làng địa phương không rõ danh tính đi tìm các học viên cách đó không lâu. Những người trong làng đều biết sự thật về Pháp Luân Công, vì vậy bất kể ai mà họ hỏi, không có ai trả lời. Cuối cùng họ phải rời đi.

Anh Lôi được sinh trong một gia đình nông dân tại Làng Thạch Đường, Thị xã Thạch Kiều, Huyện Gia Hòa, Tỉnh Hồ Nam. Anh lương thiện, chuyên cần, và thông minh. Ví dụ, có một cái giếng trong làng. Anh Lôi tình nguyện giữ cho nó sạch sẽ từ khi anh là một học sinh tiểu học, trong khi bình thường làng phải trả tiền cho dịch vụ như vậy.

Kết quả của sự bức hại, anh Lôi phải bỏ học. Anh cũng không được nhận vào đại học. Vì danh tiếng tốt của anh nơi địa phương, anh được nhiều nơi sẵn sàng cho tập sự. Tuy nhiên, vì bị khủng bố, không ai trong số họ tiến hành. Đến một lúc, anh gần bị thiêu sống, kết quả gương mặt anh bị biến dạng và khiến cho anh không thể tìm được việc làm. Ngay khi anh vừa ngồi dậy trên giường tại Bệnh viện trung tâm Trường Sa và nhìn thấy mẹ anh khóc lóc đau khổ, anh mỉm cười và nói với bà, “Mẹ đừng khóc, con không sao cả.” Ngay cả các cảnh sát viên có mặt cũng cảm động bởi lời anh nói.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/3/20/220108.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/4/4/115887p.html
Đăng ngày 11-04-2010; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản

Share