Tên: Lý Truyền Lan

Giới tính: Nữ

Tuổi: 56

Địa chỉ: Huyện Hắc Lâm, Du Thụ, Cát Lâm

Nghề nghiệp: Nông dân

Ngày bị bắt gần nhất: 29 tháng 4 năm 2009

Nơi bị giam gần nhất: Nhà tù Du Thụ

Thành phố: Du Thụ

Tỉnh: Cát Lâm

Hình thức bức hại: Giam giữ, lục soát nhà, tống tiền, bị ép tiêm thuốc.

[MINH HUỆ 28-3-2010] Đồng tu Pháp Luân Công Lưu Thục Diễm và tôi đi phát tài liệu giảng thanh chân tướng chiều ngày 29 tháng 4 năm 2009. Trên đường về nhà, chúng tôi bị hai cảnh sát bắt, Lý Vĩ và Bành Hiến Minh, từ Sở cảnh sát Huyện Hắc Lâm. Sáng hôm sau nhà tôi bị lục soát bởi Lý Vĩ, Lưu Vân, và một chục người khác từ Cục an ninh nội địa. Họ tịch thu các sách Đại Pháp của tôi. Cha tôi 80 tuổi sợ quá không đứng vững được. Các chính quyền cũng đi đến nhà của Lưu Thục Diễm. Chúng tôi bị giam tại Trung tâm giam giữ Du Thụ.

Tôi bắt đầu tuyệt thực ngày 5 tháng 6 để phản đối sự giam cầm. Tôi trở nên rất yếu sau mười ngày và họ mang tôi đến bệnh viện và chích thuốc lạ vào mình tôi. Bụng tôi sau đó trở nên phồng lên, và miệng tôi bị lở nặng nề và chảy máu. Tôi nghe tiếng lùng bùng không ngừng nơi lỗ tai và không thể nhìn được gì. Có ba hoặc bốn cảnh sát viên canh chừng cửa ra vào và cửa sổ ngày đêm. Họ cũng gạt các gia đình chúng tôi bằng cách nói rằng có thể cho chúng tôi đi nếu có được chữ ký tên của họ. Tuy nhiên sau khi có được chữ ký rồi, chúng tôi lại bị bỏ vào tù.

Sau một vài ngày tôi trở nên càng yếu hơn và tôi cảm thấy tôi ở ngưỡng cửa của tử thần. Tôi lại bị mang đến bệnh viện và bị chích cùng thứ thuốc. Gia đình tôi rất lo lắng cho tôi nên họ mua thuốc lá, trái cây, và rượu cho cảnh sát mà canh chừng tôi. Họ cũng đưa 200 nhân dân tệ và bốn hộp thuốc lá cho Lý Vân Long, bác sĩ làm việc cho nhà tù, và 500 nhân dân tệ cho các cảnh sát khác. Thậm chí như vậy, họ nói rằng tôi phải viết năm tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công, trước khi họ có thể để cho tôi đi về. Tôi không đồng ý, và thay vì vậy tiếp tục tuyệt thực thêm 19 ngày. Con gái và chị tôi bỏ ra hơn 4,000 nhân dân tệ cố tìm người mà có thể giúp chúng tôi. Họ cũng kêu người gia đình giúp 26,000 nhân dân tệ. Sau khi tiền được đưa ra, Lưu Thục Diễm và tôi được cho về nhà ngày 24 tháng 6. Gia đình tôi trải qua rất nhiều khó khăn để cứu tôi ra.

Tôi đã bị giam tại Trung tâm giam giữ Du Thụ trong 23 ngày vào tháng 1 năm 2001 vì thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công tại Bắc Kinh. Vào tháng 3 năm đó, tôi bị giữ tại sở cảnh sát trong mười ngày. Dưới sự điều động của Vương Hiến Thần, thư ký huyện, họ tống tiền tôi 2,000 nhân dân tệ và lấy đi hàng ngàn kí lô bắp của gia đình tôi, là tất cả những gì chúng tôi có, và đáng giá hơn 4,000 nhân dân tệ.


Bản tiếng Hán https://www.minghui.org/mh/articles/2010/3/28/220547.html
Bản tiếng Anh https://en.minghui.org/html/articles/2010/4/7/115948.html
Đăng ngày: 11–04–2010. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát với nguyên bản.

Share