Phóng viên Minh Huệ tại Thành phố Vũ Hán, Tỉnh Hồ Bắc

Tên: Cao Thuận Cầm
Giới tính: Nữ
Tuổi: 44
Địa chỉ: Số 9 cổng số 1, Tòa nhà 10, đường Vũ Trọng, ngã tư số 2 khu Thủy Quả Hồ, Huyện Vũ Xương, Thành phố Vũ Hán
Nghề Nghiệp: Không rõ
Ngày bắt giữ gần đây nhất: 16 tháng ba 2010
Nơi bị giam giữ gần đây nhất: Không rõ
Thành phố: Vũ Hán
Tỉnh: Hồ Bắc
Hình thức bức hại: Lao động cưỡng bức, tẩy não, tiêm thuốc và các chất không rõ, đánh đập, treo lên bằng còng tay, tra tấn, lục soát nhà, xét hỏi, tạm giam

[MINH HUỆ 21-3-2010]Vào khoảng 8h sáng ngày 16 tháng 3 năm 2010, cô Cao Thuận Cầm tại huyện Vũ Xương, Thành phố Vũ Hán đã bị bắt giữ bất hợp pháp ngay sau khi cô rời khỏi nhà, trên đường đến nơi làm việc. Gia đình cô không hề biết gì về vụ bắt giữ cô cho đến tận buổi tối, khi cô Cao không về nhà. Gia đình cô đã lo lắng tìm kiếm cô ở tất cả những nơi có khả năng cô ở đó. Tối muộn hôm đó, lãnh đạo của cô Cao đã gọi điện cho gia đình cô và hỏi tại sao cô không đi làm. Đến lúc đó tất cả mọi người đều hiểu rằng cô đã bị bắt.

Hai ngày sau, vào ngày 18 tháng Ba, một viên chức từ văn phòng cộng đồng gọi cho gia đình cô Cao và yêu cầu họ gửi quần áo cho cô. Chỉ khi đó mọi người trong gia đình cô mới chắc chắn rằng cô đã bị bắt bởi các viên chức Cục Cảnh sát tại Thành phố Vũ Hán, nhưng gia đình cô vẫn không biết nơi cô bị giam giữ.

Trong dịp Tết năm nay, các nhân viên cảnh sát tại Thành phố Vũ Hán đã đến nhà cô Cao và quấy rối gia đình cô trong khi cô Cao vẫn đang bị giữ vào thời điểm đó. Các viên chức, không có lệnh bắt nào, đã lục soát nhà cô và tịch thu sách Pháp Luân Đại Pháp của cô.

Cô Cao đã từng bị bắt trước đó vào ngày 26 tháng 2 năm 2004, và bị giam giữ tại nhà tù số 1 ở Thành Phố Vũ Hán. Ngày 16 tháng 3 năm 2004, cô Cao bị chuyển đến Trung tâm tẩy não Dương Viên. Sáng ngày 20 tháng 4, Hồ Triệu Bân, cầm đầu Phòng 610 khét tiếng, đưa cô Cao đến văn phòng của ông ta. Vào khoảng 2 giờ 30 sáng, Hồ Thiện Bình, người làm việc tại trung tâm tẩy não, kéo cô Cao và buộc cô vào một cái bàn nhỏ trong phòng họp. Một nữ bác sĩ tên Vương đã tiêm vào cô Cao một loại thuốc không trong quy định và chưa rõ, khiến trí nhớ của cô Cao bị lẫn lộn, trong một cố gắng để lừa gạt cô từ bỏ Pháp Luân Công.

Cô Cao đã trải qua những cơn chóng mặt, tim đập nhanh và trầm cảm. Thấy rằng cô Cao sẽ không từ bỏ Pháp Luân Công, Trần Khi Nhật, giám đốc trung tâm tẩy não, đã treo cô lên bằng cách còng tay cô vào khung cửa sổ của quán ăn nhỏ tự phục vụ trong khoảng 16 giờ, cho đến khi cô Cao Thuận Cầm bất tỉnh. Những người bảo vệ đã phải kêu gọi các bác sỹ đến một lần nữa khi họ thấy cô Cao đã hoàn toàn bất tỉnh. Và chỉ khi đó bảo vệ mới thả cô Cao xuống.


Bản tiếng Hán tại: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/3/21/220172.html
Bản tiếng Anh tại: https://en.minghui.org/html/articles/2010/4/4/115888.html
Đăng ngày 06-04-2010. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share