Tên: Điêu Khai Vân (刁开云)

Giới tính: Nữ

Tuổi: trên 60

Địa chỉ: Thôn Vĩnh Hưng, thành phố Thập Phương, tỉnh Tứ Xuyên

Nghề nghiệp: Nông dân

Ngày bị bắt gần nhất: năm 2000

Nơi bị bắt gần nhất: Nhà tù Nam Mộc Tự ở thành phố Tư Trung (资中楠木寺监狱)

Thành phố: Tư Trung

Tỉnh: Tứ Xuyên

Hình thức bức hại: Giam giữ, đánh đập, cấm ăn, tẩy não.

[MINH HUỆ 17-03-2010] Bà Điêu Khai Vân từng gặp nhiều vấn đề về sức khỏe. Sau khi bắt đầu tập Pháp Luân Công, mọi bệnh tật đều biến mất. Tuy nhiên, từ khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công xảy ra, bà Điêu đã bị bắt, giam nhiều lần và bị kết án đến một trại lao động cưỡng bức. Cảnh sát thậm chí còn lấy sự thật rằng bà khỏe lên vì tập Pháp Luân Công làm chứng cứ để biện hộ cho việc kết án.

Bà từng bị bệnh vẩy nến nghiêm trọng và bà có một lớp da dày và khô. Điều này đôi khi đã làm cho bà rất khó khăn khi gập tay hoặc chân. Bà sau đó đã bị thiếu máu, bệnh tim và viêm miệng. Các căn bệnh đã gây cho bà nhiều đau đớn và khiến bà không muốn sống.

Sau đó bà bắt đầu tập Pháp Luân Công. Điều kì diệu đã xảy ra, và lớp da khô của bà dần bị mất đi, được thay bởi một lớp da mới sáng sủa. Các bệnh khác cũng dần mất đi. Nhiều tháng sau, mọi bệnh của bà đều được chữa khỏi, ngay cả bệnh vẩy nến nghiêm trọng. Bà Điêu đã không thể dùng lời nào để cảm tạ Pháp Luân Công và Ông Lý Hồng Chí. Pháp Luân Công đã trao cho bà một cuộc sống mới.

Luôn kiên định trong niềm tin dù gặp nhiều khổ nạn

Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, nhiều cảnh sát ở Đồn cảnh sát Vĩnh Hưng đã đến nhà bà Điêu hai ngày hoặc ba ngày một lần để thẩm vấn bà và cố ép bà phải từ bỏ niềm tin vào Pháp Luân Công. Họ đã nói bà ký vào biên bản đồng ý từ bỏ Pháp Luân Công, nhưng bà đã từ chối. Cảnh sát sau đó đã đánh bà.

Cảnh sát đã đưa bà đến Đồn cảnh sát Vĩnh Hưng, hạn chế tự do của bà, không cho bà ăn, và đánh, lăng mạ bà bất cứ lúc nào họ muốn. Thời tiết trở nên nóng bức vào tháng 5 hoặc tháng 6, nhưng họ vẫn sử dụng một cái lò để đốt bà.

Bà Điêu và nhiều học viên khác đã đến Bắc Kinh vào năm 2000 để giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công. Khi họ đến, bà và hàng trăm học viên khác ở Tứ Xuyên đã lần lượt bị bắt giữ, bị đưa vào nhiều xe buýt và bị đưa về tỉnh Tứ Xuyên. Ở trên xe buýt, các viên chức ĐCSTQ đã ra lệnh cho các học viên nói xấu Sư Phụ và Đại Pháp, đánh họ nếu họ từ chối làm. Các học viên đều kiên định từ chối hợp tác.

Sau khi họ bị đưa về Tứ Xuyên, bà Điêu và khoảng một hay hai trăm học viên khác đã bị giam ở một khách sạn ở Thành Đô. Cả học viên nam và học viên nữ đều bị giam ở trong một phòng lớn và thường xuyên bị đánh bởi các viên chức ĐCSTQ. Sau nhiều ngày, bà Điêu và nhiều học viên khác ở Thập Phương bị đưa trở về và bị giam tại một trại tẩy não. Bà Điêu bị bí mật tuyên án đến một trại lao động cưỡng bức dựa trên “ chứng cứ” rằng bà đã khỏe mạnh nhờ tập luyện Pháp Luân Công.

Sức khỏe giảm sút tại Trại lao động cưỡng bức, nhưng đã biến mất sau khi bà được tự do và tiếp tục việc tập Pháp Luân Công.

Bà Điêu bị kết án lao động cưỡng bức trong hai năm. Gia đình bà đã thay mặt bà kháng cáo và vượt qua nhiều khó khăn. Cuối cùng cũng giúp thời hạn giam của bà giảm xuống còn một năm. Bà bị giam tại Nhà tù Giai Mộc Tư. Các nhân viên ở đó đánh bà thường xuyên và không cho bà ăn. Đôi khi họ đưa bà – lúc đó bà chỉ mặc quần áo mỏng – ra ngoài và dội nước lạnh lên người bà. Họ còn thường xuyên đánh thức bà dậy vào lúc nửa đêm và tra tấn bà cả đêm. Việc bị tra tấn liên tục đã dẫn đến sức khỏe của bà giảm sút và các vấn đề sức khỏe của bà đã xuất hiện trở lại, như bệnh vẩy nến, thiếu máu, bệnh tim và viêm miệng. Bà đã bị tra tấn đến nguy kịch. Chỉ sau khi chính quyền nhà tù đưa bà đến Bệnh viện nhân dân Giai Mộc Tư. Bệnh viện nói rằng bà đang nguy kịch và gia đình phải được biết, thì nhà tù mới đưa bà trở về Thập Phương.

Bà Điêu bắt đầu tập lại Pháp Luân Công sau khi trở về nhà. Sức khỏe của bà tốt trở lại sau nhiều tháng. Cảnh sát ở Đồn cảnh sát Thập Phương, tuy nhiên, vẫn đến nhà bà hai hoặc ba ngày một lần để thẩm vấn và quấy nhiễu bà.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/3/17/219947.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/3/28/115646.html
Đăng ngày 02-4-2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share