Theo một phóng viên ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-03-2010] Cô Hoàng Quyên, 21 tuổi, sống tại mỏ dầu Thắng Lợi, thành phố Đông Doanh, tỉnh Sơn Đông. Do ĐCSTQ đàn áp dã man Pháp Luân Công, đã khiến cho cô phát bệnh rối loại tâm thần nghiêm trọng và thường hay chạy trốn khỏi nhà.

Vào tối ngày 1 tháng 3 năm 2010, nhiều cảnh sát ở Đồn cảnh sát Thắng Viên quận Đông Doanh đã tìm thấy cô Hoàng ở cách nhà 3 kilomét. Sau khi thẩm vấn, cảnh sát đã khám ba lô của cô và tìm thấy nhiều sách về Pháp Luân Công. Sau đó, họ đã bắt giữ bất hợp pháp và đưa cô Hoàng đến Đội an ninh nội địa thành phố Đông Doanh. Ngày 2 tháng 3, Cục an ninh công cộng thành phố Đông Doanh đã đưa cô đến Nhà tù thành phố Đông Doanh. Cảnh sát còn lục soát nhà cô. Ở trong tù, cô Hoàng đã từ chối không kí bất kì giấy tờ nào.

Cô Hoàng đã từng bị bắt trước đây. Cô bị đưa đến các phiên tẩy não Vương Thôn của Nhà tù Tế Nam, bị bức hại và bị buộc phải nghỉ học. Để kiếm sống, cô đã tìm nhiều việc ngắn hạn, nhưng chủ yếu vẫn dựa vào thu nhập hạn hẹp của mẹ cô.

Mẹ cô Hoàng, bà Ngô Tố Quỳnh, cũng bị chính quyền ĐCSTQ bắt giữ nhiều lần trước Thế Vận Hội Bắc Kinh. Bà bị đưa đến các phiên tẩy não Vương Thôn của Nhà tù Tế Nam, nơi bà đã chịu tra tấn mất nhân tính. Tuy nhiên, bà vẫn kiên định giữ niềm tin vào Pháp Luân Công. Vì không có việc làm ổn định, bà Ngô đang làm các việc ngắn hạn để nuôi bản thân và con gái.

Cha cô Hoàng, ông Hoàng Văn Cường, là một nhân viên của Công ty khoan Hoàng Hà ở thành phố Đông Doanh. Khi ông đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền được tập Pháp Luân Công, ông đã bị cảnh sát bắt và bị trói vào một cột điện thoại. Cảnh sát đã tháo giầy và tất của ông rồi để ông đứng bên ngoài đồn cảnh sát trong đêm lạnh giá. Ông Hoàng cũng bị bắt và bị giam nhiều lần sau đó. Ông bị buộc tham gia các phiên tẩy não, nơi chính quyền đã cố chuyển hóa ông, và sau đó ông bị kết án ba năm lao động cưỡng bức. Dưới sự bức hại tàn bạo của ĐCSTQ, ông đã từ bỏ niềm tin của mình.

Do cha cô và những gì mà bản thân cô đang chịu là kết quả của việc ĐCSTQ đàn áp Pháp Luân Công, cô Hoàng đã phát bệnh rối loạn về thể chất và tinh thần. Tình trạng bệnh của cô lên xuống nghiêm trọng thất thường, và cô thường hay chạy ra khỏi nhà. Tháng trước, cha cô đã đến tòa án để làm đơn li hôn. Với việc tòa sẽ mở phiên xử vào ngày 1 tháng 4, tình trạng tinh thần của cô đã trở nên xấu đi, và cô lại một lần nữa chạy trốn khỏi nhà.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/3/16/219895.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/3/24/115548.html
Đăng ngày 29-3-2010: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share