Theo phóng viên của chúng tôi ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

Tên: Thang Xương Nguyên (汤昌元)

Giới tính: Nam

Tuổi: 70

Địa chỉ: Đội số bốn, thôn Đại Bi, thị trấn Mã Tỉnh, huyện Thập Phương, thành phố Đức Dương, tỉnh Tứ Xuyên.

Nghề nghiệp: Chưa rõ

Ngày bị bắt gần nhất: ngày 14 tháng 11 năm 2005

Nơi bị bắt gần nhất: Nhà tù Đức Dương (德阳监狱)

Thành phố: Đức Dương

Tỉnh: Tứ Xuyên

Hình thức bức hại: Giam giữ, tẩy não, nhà bị lục soát, bị đánh.

[MINH HUỆ 09-03-2010] Ông Thang Xương Nguyên đã bị bức hại tàn nhẫn vì tập Pháp Luân Công. Ngày 14 tháng 11 năm 2005, ông Thang đã bị bắt và bị kết án ba năm tù.

Ngày 29 tháng 12 năm 2000, ông Thang đi đến Bắc Kinh để giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công. Ngày 31 tháng 12, cảnh sát đã bắt giữ ông tại Quảng trường Thiên An Môn và giam ông ở gần đó.

Ngày 1 tháng 1 năm 2001, ông Thang bị đưa đến Nhà tù Thuận Nghĩa Tân, nơi ông bị giam trong tám ngày. Ngày 9 tháng 1, nhiều cảnh sát của Đội an ninh nội địa huyện Thập Phương đã đến nhà tù và đưa ông trở về Thập Phương. Ngày 11 tháng 1, họ đã đến huyện Thập Phương, và ông Thang bị giam một ngày ở Đồn cảnh sát Mã Tỉnh huyện Thập Phương. Ngày 12 tháng 1, cảnh sát Lại Hiển Pháp ở Đồn cảnh sát Mã Tỉnh đã đưa ông Thang đến Nhà tù Thập Phương. Sau 15 ngày bị giam giữ, ông Thang lại bị đưa đến một Trại tẩy não ở bên trong Trường học thôn Đại Bi ở Mã Tỉnh.

Cuối tháng 9 năm 2001, các thành viên Đội an ninh quốc gia Thập Phương và ở Đồn cảnh sát Mã Tỉnh đã lục soát nhà ông Thang, họ đã lấy đi một bức ảnh của Sư Phụ, một băng tập công, máy ghi âm và nhiều đồ khác. Sau đó, họ đã đưa ông Thang đến Nhà tù Thập Phương và giam ông trong 15 ngày.

Vào sáng ngày 17 tháng 2 năm 2003, có năm hay sáu cảnh sát ở Đội an ninh nội địa Thập Phương và Đồn cảnh sát Mã Tỉnh đã bắt giữ ông Thang ở nhà ông, sau đó đưa ông đến Trại tẩy não Hòa Hưng ( một trại tẩy não được thành lập ở thành phố Đức Dương, hiện giờ có tên là Trường đào tạo luật).

Ở trại tẩy não, thành viên ĐCSTQ  đã tra tấn ông Thang, đó là nguyên nhân khiến ông bị trật khớp vai phải. Ông Thang không được điều trị gì cho chấn thương đó. Vào một tối, ông Thang đã bị đánh dã man đến nỗi toàn bộ người ông có đầy các vết thương, khiến ông không thể ngồi dậy hoặc ngủ. Những kẻ bức hại đã đánh ông đến khi họ quá mệt để tiếp tục. Và kết quả là ông Thang đã bị mất thị lực, và bị đau khắp người. 70 ngày sau khi được thả, tay của ông vẫn không thể lành lại.

Ngày 14 tháng 11 năm 2005, ông Thang đang phát Cửu Bình và đĩa CD giảng rõ sự thật thì Lưu Vân Liên đã tố giác ông với cảnh sát. Ông Thang đã bị bắt bởi cảnh sát ở Đội an ninh nội địa Thập Phương, Ngô Xương Toàn ( trưởng Đồn cảnh sát Mã Tỉnh) và nhiều người khác. Trong lúc bắt giữ, tay phải của ông bị kéo mạnh đến nỗi đã bị trật khớp, và ông đã bị một vết cắt sâu ở trên tay. Ông Thang bị giam tại Nhà tù Thập Phương, nhà ông thì thường xuyên bị lục soát.

Tòa án Thập Phương đã câu kết với Viện kiểm sát Thập Phương cùng Đội an ninh nội địa Thập Phương, kết án ông Thang ba năm tù, ngay cả khi ông đã bị giam tại Nhà tù Thập Phương hơn tám tháng. Ngày 25 tháng 7 năm 2006, ông Thang bị đưa đến Nhà tù Đức Dương (cũng có tên là Nhà máy số 95) ở thị trấn Hoàng Hứa, thành phố Đức Dương. Lúc đầu khi ông Thang đến đấy, ông đã bị ép phải viết “báo cáo tư tưởng” hàng tuần, và cuối cùng đã chuyển thành báo cáo hàng tháng. Khi các học viên từ chối viết ba tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công, họ đã bị mất quyền thăm viếng hoặc gọi điện cho gia đình, và còn bị ngăn không cho nhận tiền từ gia đình. Cai ngục còn cố tẩy não các học viên bằng việc ép họ xem các băng hình, sách báo nói xấu Pháp Luân Công và Người sáng lập.

Ông Thang cuối cùng đã được thả sau khi thời hạn tù của ông kết thúc vào tháng 11 năm 2008.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/3/9/219378.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/3/21/115480.html
Đăng ngày 31-3-2010: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share