Bài của một người bị giam giữ trước đây tại trại lao động cưỡng bức Cáp Nhĩ Tân

[MINH HUỆ 13/02/2010] Tôi đã bị giam giữ tại trại Lao động cưỡng bức ở Harbin, tỉnh Hắc Long Giang trong một năm. Hầu hết tù nhân đều là những người tù lương tâm, bao gồm các học viên Pháp Luân Công và những người kháng cáo. Rất ít người là tội phạm thực sự. Những người xấu được giao nhiệm vụ đánh đập người tốt. Họ sẽ không thể sống thoải mái nếu không nói dối hoặc không làm điều xấu đó.

Học viên Pháp Luân Công đã phải chịu đựng nhiều nhất vì họ quá ngay thẳng, trái ngược với hành vi của lính canh. Họ có thể sống thoải mái nếu hối lộ cho bảo vệ và ở đó không có công lý. Học viên Pháp Luân Công Cao Quốc Phong đã không làm theo lời của lính canh, và hét lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Kết quả là, kỳ hạn giam của cô đã bị kéo dài tới bảy tháng.

Những tay sai của chế độ cộng sản Trung Quốc đều cư xử với những người thỉnh nguyện theo cùng một cách; thậm chí người tàn tật cũng không được tha. Bà Tống Kim Phong, đã khoảng 50 tuổi, là người kháng cáo bị tàn tật. Gia đình bà gặp khó khăn về tài chính và không thể hối lộ lính canh. Phó trưởng trại Dương Diễm đánh đập bà thậm tệ tới mức chảy máu miệng. Bà Tống gần như cùng tuổi với mẹ của Dương Diễm. Sau khi bà Tống được thả, bà đã báo cáo vụ việc này tới một sở tư pháp. Vài người đã tới để điều tra, nhưng Dương Diễm đã thông đồng với cấp trên và cung cấp lời khai giả cùng với các tù nhân và vụ việc đã lắng xuống.

Một tù nhân nữa tên là Dương Ngọc Mai cũng là người đi kháng cáo. Cô đã từ chối hợp tác với bảo vệ ở đó. Đội trưởng Dương Quốc Hồng đã tra tấn và khiến cô tàn tật. Lính canh Vu Phương Lệ và những người khác cũng xúi giục những tên tội phạm đánh đập cô.

Các nhân viên của trại cưỡng bức lao động không cho những người bị tạm giữ được sử dụng phòng vệ sinh. Một người phụ nữ cao tuổi bị tiêu chảy và xin bảo vệ Tùng Chí Tú cho phép sử dụng nhà vệ sinh, nhưng Tùng nói không. Cuối cùng, bà không có sự lựa chọn nào khác mà phải đi vào túi ni lông trong phòng giam.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/2/13/218097.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/2/24/114911.html
Đăng ngày: 29-03-2009; Bản dịch có thể được hiểu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share