Theo phóng viên từ thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

Tên: Lục Tiện Minh (陆羡明)
Giới tính: nữ
Tuổi: gần 43
Địa chỉ: quận Lệ Loan, thành phố Quảng Châu
Nghề nghiệp: chưa rõ
Ngày bị bắt gần nhất: ngày 23 tháng 9 năm 2006
Nơi bị bắt gần nhất: Nhà tù nữ Quảng Châu (广东省女子监狱)
Thành phố: Quảng Châu
Tỉnh: Quảng Đông
Hình thức bức hại: Bị giam giữ, không được ngủ, không được dùng nhà vệ sinh, bị bức thực, ép uống thuốc, biệt giam, kết án bất hợp pháp.

[MINH HUỆ 09-03-2010] Bà Lục Tiện Minh ở thành phố Quảng Châu đã bị bắt giam ở Nhà tù nũ Quảng Châu từ ngày 15 tháng 1 năm 2007.

Bà Lục từng bị giam ở nhiều nơi khác nhau, như Nhà tù quận Lệ Loan ở thành phố Quảng Châu, Trại tẩy não Hoàng Bộ, Trại tẩy não Bạch Vân, Trại tẩy não thành phố Quảng Châu và Nhà tù Tra Đầu ở Quảng Châu. Bà cũng từ bị Tòa án quận Lệ Loan tuyên án năm năm tù vào năm 2007 trong khi bà phải ngồi trên xe lăn.

Bà Lục khoảng 43 tuổi, sống ở quận Lệ Loan, thành phố Quảng Châu. Sau khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công diễn ra ở Trung Quốc vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, bà Lục vẫn kiên định với niềm tin của mình. Bà đã bị bắt tại Bắc Kinh trong lúc đang thỉnh nguyện cho quyền được tập Pháp Luân Công. Bà đã bị kết án một năm lao động cưỡng bức, sau đó bà bị đưa đến một trại tẩy não.

Đầu năm 2003, cha của bà Lục, người đã bị lừa gạt bởi sự tuyên truyền của ĐCSTQ, thậm chí còn yêu cầu Phòng 610 đưa con gái ông đến Trại lao động cưỡng bức Tra Đầu ở thành phố Quảng Châu. Bà Lục bị kết án một năm rưỡi lao động cưỡng bức. Sau khi thời hạn kết thúc, bà bị đưa đến Trại tẩy não thành phố Quảng Châu và bị giam gần bảy tháng ở đó.

Trong thời gian bà ở Trại tẩy não Quảng Châu, đã có trên 20 học viên khác bị giam ở đó; có vài người từ 60 đến 70 tuổi. Các viên chức ĐCSTQ đã đặt các học viên mà từ chối từ bỏ Pháp Luân Công vào các nhóm kiểm tra chặt chẽ, nơi mỗi học viên bị giám sát bởi hai người. Các học viên không được phép rời khỏi phòng hoặc nói chuyện với người khác. Hàng ngày, họ chỉ được rời khỏi phòng khi đi tắm. Cai ngục đã trói bà Lục ba lần để cố ép bà từ bỏ niềm tin.

Khi bị giam tại trại lao động cưỡng bức, bà Lục đã chịu nhiều cách tra tấn độc ác và tàn nhẫn nhất, như là không được ngủ, không được dùng nhà vệ sinh, buộc phải đứng trong một thời gian dài, bị trói chân, và tinh thần của bà bị suy sụp. Họ đã trói chân của bà Lục, bà Vương Tiềm và bà Đặng Di Đẳng trong thời gian dài. Chân của một số học viên đã bị sưng tấy và gia tăng nhiễm trùng. Các học viên đã tuyệt thực để phản đối bức hại. Do bà Lục đã tuyệt thực trong vài tháng, vì vậy cai ngục đã chỉ đạo tù nhân bức thực bà, họ đã dùng một cái thìa sắt để cạy miệng bà. Rồi họ đặt một ống vào mũi, và để như thế trong một thời gian dài. Cai ngục thường hay cho nhiều loại thuốc vào trong đồ ăn mà họ dùng để ép bà ăn. Các tù nhân mà tham gia việc bức thực thường hay nói về việc dùng thuốc trong đồ ăn. Các bộ phận trong cơ thể bà Lục đã bị hư hại nghiêm trọng và cân nặng của bà đã sụt xuống còn ít hơn 20 kilogram (tương đương với 44 pounds). Chính quyền trại lao động cưỡng bức đã đưa bà đến một bệnh viện để “điều trị”, và bà đã ở bệnh viện trong ba tháng. Sau khi trở về từ bệnh viện, bà bị giam trong một nhóm quản lý chặt chẽ.

Vào đêm ngày 23 tháng 9 năm 2006, bà Lục đã bị bắt trong lúc phát tài liệu giảng rõ sự thật ở đường Ân Ninh, quận Lệ Loan, và bị đưa đến Nhà tù quận Lệ Loan. Bà đã tuyệt thực để phản đối sự bức hại của ĐCSTQ. Chính quyền trại lao động cưỡng bức đã đưa bà đến Bệnh viện cảnh sát vũ trang thành phố Quảng Châu. Hai tay và chân bà đã bị khóa vào giường bởi cảnh sát ở bệnh viện, những người sau đó đã đặt một ống to vào trong mũi của bà. Họ đã yêu cầu bà nói xấu Pháp Luân Đại Pháp và Người sáng lập. Sau một thời gian dài, bà Lục được đưa về Bệnh viện quận Lệ Loan để bị bức thực. Không một ai trong gia đình bà muốn vào thăm bà tại trại lao động cưỡng bức, vì họ khiếp sợ trước sự bạo ngược của ĐCSTQ.

Khi bà Lục đã rất yếu vì tuyệt thực trong thời gian dài thì vào ngày 20 tháng 11 và 20 tháng 12 năm 2006, các viên chức thuộc Tòa án quận Lệ Loan ở thành phố Quảng Châu đã đặt bà Lục trên một chiếc xe lăn, và đưa bà từ bệnh viện đến tòa. Bà Lục đã không nói một từ nào ở tại tòa vào sáng ngày 20 tháng 11 và luật sư của bà (được chỉ định bởi ĐCSTQ) đã thi hành việc bào chữa như là hình thức. Tòa án quận Lệ Loan đã kết án bà năm năm tù. Ngày 15 tháng 1 năm 2007, bà Lục bị đưa đến Nhà tù nữ tỉnh Quảng Đông, nơi bà hiện đang bị giam giữ.

Phòng Chí Hồng, thẩm phán chịu trách nhiệm về trường hợp của bà Lục: 86-20-81266197


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/3/9/219503.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/3/20/115459.html
Đăng ngày 30-03-2010: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share